SAO » Chuyện làng sao

Akira Phan: 'Vừa trả xong nợ bạn lừa 16 tỷ, tôi lại bị người giúp việc thụt két mất 1 tỷ'

Thứ hai, 16/11/2020 09:09

Liên tục vướng rắc rối về tiền bạc khi bị bạn lừa và mới đây là người giúp việc ăn cắp số tiền rất lớn khiến Akira Phan vô cùng hụt hẫng.

Chào Akira Phan! Tại sao anh lại quyết định chọn ca khúc đã từng là hit đình đám của mình để làm MV?

- Cách đây 11 năm, ca khúc này cũng ra vào thời điểm này. Thật ra là vào ngày 9 tháng 9 năm 2009 và năm nay tôi định làm vào ngày 11 tháng 11, đúng dịp kỷ niệm 11 năm, cuối cùng ngày 11 lại trùng với nhiều người và tôi cũng chuẩn bị không kịp nên chuyển sang ngày 13. Tôi cũng thấy con số 13 khá đặc biệt (cười). Tôi không dị đoan lắm, đức năng thắng số nên tôi cứ ra thôi. Hiện giờ trời cũng se lạnh ở miền Bắc rồi, tôi cũng muốn đánh dấu kỷ niệm của tôi nên ra vào dịp này.

Đây là buổi ra mắt MV của một bài hát đã đưa tên tuổi tôi lên, đó là bài “Mùa đông không lạnh" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây là bài hát tôi remake lại theo giai điệu hiện đại hơn, theo kiểu nhạc điện tử để phù hợp với giới trẻ bây giờ. Tôi cũng muốn kỷ niệm lại với các bạn fan ruột của tôi, đang trông chờ tôi nên tôi ra ca khúc này.

Anh theo đuổi sự nghiệp ca hát rất lâu rồi nhưng mọi người chỉ nhớ đến ca khúc “Mùa đông không lạnh", anh có cảm thấy chạnh lòng không?

- Đối với những người nghệ sĩ, khi đã được đón nhận một bài hát chết tên, sẽ rất khó tạo những bài sau thành hit. Dù tôi có những bài hát cũng khá nổi như “Lời nguyền", “Mong kiếp sau mãi là anh em", những bài hát sau này mọi người rất thích nhưng mọi người đã nhớ tôi với bài “Mùa đông không lạnh", nó đã để lại dấu ấn với tên tuổi của tôi rồi. Tôi nghĩ một nghệ sĩ đã có một bài hit giống như bị chết tên.

Nói vậy có phải ý anh là một nghệ sĩ có một bài hit vừa thành công nhưng cũng sẽ bị chết tên?

- Đúng vậy, điều này như một khó khăn, áp lực để người nghệ sĩ muốn vượt qua sẽ rất khó. Dù sau này nghệ sĩ có bài hát hay và đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn sẽ hơi khó.

So với thị trường của 10 năm trước, anh cảm thấy thị trường âm nhạc bây giờ có lợi thế và bất lợi thế nào với một ca sĩ như anh?

- Nhạc ngày trước dễ nghe, dễ thuộc, mộc mạc, giản dị. Bây giờ Việt Nam đã tiếp cận rất nhiều nhạc nước ngoài nên sẽ có thêm những thể loại nhạc khác để có thể được so sánh, được yêu thích. Dần dần khán giả sẽ thấy thích những điều mới lạ hơn, đó là cái tôi nghĩ nghệ sĩ cũng nên thay đổi.

Có nhiều ý kiến cho rằng nhiều nghệ sĩ trẻ bây giờ khó tìm chỗ đứng, vị trí để bật lên hơn ngày xưa, anh nghĩ sao?

- Hiện giờ trên thị trường âm nhạc cũng có rất nhiều bạn giỏi, nghệ sĩ cũng rất đông và nhiều, ai cũng có thế mạnh, ai cũng có niềm đam mê. Để vượt trội, bắt buộc một người nghệ sĩ phải có nét riêng, độc lạ mới có thể bật lên. Tôi nghĩ một người hot ở thời điểm hiện tại phải thực sự có tài năng.

Anh có áp lực không vì thời điểm 10 năm trước, tên tuổi anh khá hot nhưng bây giờ anh phải cạnh tranh với các nghệ sĩ trẻ khác đã tạo được những thành tựu vượt bậc hơn?

- Khi còn trẻ, chúng ta sẽ có sự tranh đua. Còn bây giờ, khi đã trải qua rất nhiều thứ, tôi cảm thấy đủ. Tôi đã có chỗ đứng riêng, có lượng khán giả riêng, tôi cũng không suy nghĩ sâu xa hay đặt nặng vấn đề phải nổi tiếng trở lại, phải thật hot trở lại. Làm một sản phẩm, tôi luôn tâm huyết vào nó và làm với sự đam mê của mình.

Trước buổi ra mắt MV, giúp việc của anh đã trộm một số tiền khá lớn, là những số tiền làm sản phẩm trong năm nay, đó có phải cú sốc lớn của anh không?

- Tôi rất sốc, tôi tổn thương và tuột cảm xúc rất nhiều.

Số tiền bị mất của anh bao nhiêu?

- Khoảng 1 tỷ. Khi đó tôi tức lắm vì đó là tiền tôi tiết kiệm bao năm qua với những ấp ủ. Khi mới đi làm về, mở tủ không, mất hết, khi đó tôi khóc, tôi nghĩ tôi đang nằm mơ. Bây giờ tôi phải tha thứ cho người ta, vì khi có bằng chứng, bắt được, họ năn nỉ, nếu tôi đó đi báo cáo sẽ bị phạt rất nặng. Đó là tội lừa gạt và chiếm đoạt tài sản người khác, phải bị 20 năm tù trở lên. Họ cũng còn trẻ, tiền của tôi họ lại tiêu tan hết rồi, họ chỉ nói họ sẽ làm để trả dần. Hiện tại họ đã trả 105 triệu. Tôi vẫn cho họ cơ hội, nếu họ muốn lật mặt, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Anh có cảm thấy cuộc sống của anh thiếu may mắn không vì lúc trước anh bị bạn bè chơi không đẹp, bây giờ lại bị người giúp việc tin tưởng thụt két sắt, có khi nào anh mất niềm tin vào cuộc sống không?

- Mỗi lần tôi dần có lại niềm tin vào cuộc sống thì lại gặp cú sốc như vậy. Tôi rất mệt mỏi và cảm thấy mất niềm tin nhiều. May mắn mỗi khi như vậy, tôi có mẹ tâm sự cùng tôi, nói cho tôi để tôi bớt đi buồn phiền, suy nghĩ tiêu cực, giúp tôi có động lực, có niềm tin hơn. Mẹ tôi cũng là một người giúp đỡ và đồng hành cùng tôi rất nhiều.

Mỗi khi như vậy hoài, anh nghĩ lòng tốt của mình còn bao nhiêu?

- Khi mới bị lừa, tôi tức lắm, tôi nghĩ tôi sẽ không còn niềm tin với ai nữa nhưng sau đó tôi lại nghĩ, không lẽ bây giờ người ta xấu với tôi, tôi cũng xấu tính lại, chẳng khác gì tôi giống người ta. Tôi hay xem lời hay ý đẹp và hay nói chuyện với mẹ, mẹ tôi khuyên nếu bây giờ tôi bị người ta đối xử như vậy, cũng có nghĩ tôi mất cái này sẽ được cái khác, đó là quy luật. Tôi nghĩ nếu buồn phiền hoài cũng không phải cách giải quyết, tất nhiên vẫn buồn vì đó là số tiền lớn. Tôi để thời gian quyết định, đến đâu hay đến đó và cứ cố gắng thôi.

Được biết anh vừa mới trả dứt nợ 16 tỉ do bạn của anh để anh gánh, bản thân anh có thấy mình trút được gánh nặng và hướng vào điều gì đó tốt đẹp hơn chưa?

- Đúng vậy. Khi đó tôi mừng lắm. Đầu năm nay tôi đã trả dứt những món nợ lời lãi, nhưng vẫn còn nợ ân tình từ anh em. Tôi cũng còn một món nợ của một người anh không lấy lãi, họ nói khi nào có tôi đưa cũng được. Số tiền đó cũng không lớn, dưới 1 tỷ, tôi nghĩ đến đó, tôi đã may mắn rồi. Tôi có gọi điện thoại nói với anh ấy rằng, tôi còn nợ số tiền 30 ngàn đô, tôi hỏi anh nếu anh cần gấp, tôi sẽ trả ngay, nếu không tôi sẽ mượn lại để đầu tư vào sản phẩm âm nhạc. Anh ấy nói tôi cứ thoải mái làm đi và lúc nào cũng động viên tôi.

Sau khi quyết định thẩm mỹ, anh thấy cuộc sống của mình có thay đổi gì không, vì người ta hay nói đổi tướng đổi vận?

- Tôi cảm thấy bớt bị nói những câu như mập như heo hay xấu xí này nọ. Tôi cảm thấy đúng thật, người nghệ sĩ ngoài giọng hát, tài năng cũng cần có ngoại hình. Tôi thấy ngành làm đẹp bây giờ không chỉ dành cho nữ mà còn dành cho nam nữa. Ngoài ra, khi làm như vậy, tôi vẫn phải cố gắng. Trong thời gian phẫu thuật xong, tôi chỉ giảm 3kg, sau đó tôi dồn hết tất cả, vừa tập, vừa kiêng ăn, tập thể hình, đá bóng… và tôi đã xuống được 10kg. Khi đã ốm được rồi, tôi sợ tôi mập lại nên mỗi lần thèm gì đó, tôi ăn một miếng và tập lại để đốt calo.

Anh có cảm giác tiền tài anh ổn hơn, đắt show hơn không?

- Show vẫn vậy. Tất nhiên sẽ có, tôi tự tin hơn, có động lực chăm chút vào sản phẩm mới của tôi hơn. Trước đó tôi nghĩ nếu quay, lên hình cũng xấu nên không dám quay, mấy năm trời tôi dành dụm, tích góp, không làm gì, chỉ ra những bài nhỏ lẻ. Còn bây giờ tôi muốn những sản phẩm của tôi được mọi người biết nhiều hơn.

Anh có muốn thẩm mỹ bộ phận nào nữa không?

- Hiện tại, tôi thấy đến đây là đủ. Tôi hướng đến việc tập gym nhiều hơn chứ chưa biết sẽ làm gì tiếp.

Cảm ơn Akira Phan về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới