SAO » Chuyện làng sao

Angelia Jolie và mối tình đồng tính

Thứ ba, 24/07/2012 09:44

Trước khi làm vợ của Brad Pitt, Angelina Jolie đã từng yêu say đắm một người đồng tính.

Không hề giấu giếm quá khứ của mình, Angelina Jolie – người phụ nữ quyền lực nhất Hollywood sẵn sàng phát biểu trên tạp chí Public của Pháp rằng cô là người lưỡng tính và từng có mối quan hệ vô cùng sâu đậm với người mẫu Jenny của hãng Calvin Klein.

Chuyện tình của người đẹp nóng bỏng bắt đầu khi Angelina Jolie đóng phim Foxfire do Annette Haywood-Carter đạo diễn vào năm 1996, khi đó cô mới 19 tuổi và đang là vợ của Jonny Lee Miller, bạn diễn trong phim Hacker (1995).

Trong Foxfire, Jolie đóng vai một cô gái đồng tính. Đây là một vai diễn vô cùng khó với những cảnh phải thể hiện tâm trạng của người thuộc giới tính thứ ba. Đạo diễn Carter sợ rằng các cô gái của ông sẽ không thể hoàn thành công việc một cách trọn vẹn nên phải chủ động ôm các diễn viên để dạy họ đóng như thế nào.

Lần đầu gặp mặt của Angelina và Jenny Shimizu

Tuy nhiên, với Jolie thì mọi chuyện lại trở thành dễ dàng bởi cô nhận ra mình thực sự là một người lưỡng tính khi nhìn thấy bạn diễn Jenny Shimizu - diễn viên, người mẫu 27 tuổi mang hai dòng máu Nhật – Mỹ. “Tôi chợt nhận ra mình đã phải lòng Jenny. Tôi nhìn ngắm cô ấy như với một người đàn ông. Tôi thực sự là một thiếu nữ” – Angelina Jolie chia sẻ.

Không chỉ Jolie, Jenny cũng nhận ra tình cảm của mình với bạn diễn ngay trong buổi quay đầu tiên. Ngay khi công việc trong ngày được hoàn thành, Jolie và Jenny đã tìm đến với nhau. Đêm đầu trong khách sạn, họ chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Jenny kể: “Nụ hôn của cô ấy chầm chậm và đầy đam mê”.

Tuy nhiên sau hôm đó, họ đã đến với nhau mãnh liệt hơn và càng lúc càng muốn đi xa hơn nữa. Dưới sự hướng dẫn của người tình từng trải (Jenny từng có mối quan hệ với Madonna và Rebecca Loos – cô trợ lý đầy tai tiếng của David Beckham), Jolie nhanh chóng tiến bộ. “Angelina Jolie là người đồng tính tuyệt vời tới mức tôi không thể tin nổi. Cô ấy khiến người đối diện phải ngạt thở. Cơ thể cô ấy thon thả nhưng bộ ngực lại rất đẹp” – Jenny không tiếc lời khen ngợi.

Jenny sở hữu vẻ đẹp rất nam tính

Năm 1998, Angelina Jolie đến New York để theo đuổi con đường học vấn và phải tạm xa Jenny. Mọi thứ đều xa lạ khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Để có thể chợp mắt sau một ngày dài nơi đất khách quê người, Jolie phải uống thuốc ngủ.

Cùng với thời gian này, Jolie chia tay người chồng đầu tiên Jonny Lee Miller, cộng thêm nỗi nhớ Jenny cồn cào khiến Jolie bắt đầu có những suy nghĩ khác thường. Cô thuê sát thủ để giết… chính mình, nhưng điều không may đã không xảy ra. Đúng lúc khó khăn đó, Jenny bay đến New York và biết tất cả mọi chuyện. Jenny đã ở bên để động viên và vực dậy tinh thần đang cực tồi tệ của người tình cũng như giúp Jolie lấy lại cân bằng.

Thời gian sau đó, người hâm mộ thấy Jenny và Jolie luôn bên nhau mọi lúc có thể, dù ai cũng bận bịu với sự nghiệp riêng của mình. Thậm chí họ bị đồn trốn đến Campuchia để có những giây phút riêng tư, tuy nhiên theo lời người trong cuộc tất cả chỉ là báo chí bịa đặt thông tin này nhằm tăng doanh số bán báo mà thôi.

Angelina Jolie thay đổi sau khi đóng chung với Brad Pitt

Cuộc tình của cặp đôi kết thúc khi Angelina Jolie đóng Ông bà Smith cùng Brad Pitt. Vẻ nam tính và từng trải của bạn diễn, cùng những cảnh ân ái mặn nồng trong phim đã khiến Angelina Jolie nhận ra cô cũng là một người phụ nữ. Cô và Brad Pitt đã phải lòng nhau.

Mặc dù khá buồn trước quyết định của người tình, Jenny vẫn chúc phúc cho cặp đôi Brangelia (tên gọi mà công chúng đặt cho cặp đôi Brad Pitt -  Angelia Jolie). “Brad Pitt là người đàn ông thật may mắn” – Jenny phát biểu.

Về phía mình, Jolie cho hay: “Tôi chưa bao giờ giấu giếm rằng tôi là người lưỡng tính. Nhưng từ khi có Brad Pitt, tôi đã thay đổi hoàn toàn”.

Giờ đây tuy là một người vợ, một người mẹ, Angelina Jolie vẫn sẵn sàng trả lời các câu hỏi về mối tình đồng tính trong quá khứ của mình. Với cô, đó mãi là những kỷ niệm đẹp mà cô sẽ giữ trong tim và không bao giờ quên.

Eva