SAO » Chuyện làng sao

Ba mẹ Á hậu Kim Duyên: Tiết lộ tính cách thật của con gái, gửi lời nhắn đến ainti-fan nghe mà xót xa

Thứ tư, 20/07/2022 10:23

Những chia sẻ của ba mẹ Kim Duyên về cô con gái cưng cũng như những áp lực mà cô cố gắng chịu đựng trên con đường bước đến thành công khiến ai nấy chạnh lòng.

Trước khi đón Kim Duyên quay về nước sau khi đạt được ngôi vị Á hậu 2 của Miss Supranational 2022, PV đã có buổi trò chuyện cùng ba mẹ của nàng Á hậu. Bà Huỳnh Thị Ngọc (1975) và ông Nguyễn Thanh Việt (1972) không giấu niềm vui và hạnh phúc khi con gái có được thành tích quá cao.

Chào cô chú, cô chú cảm thấy như thế nào khi Kim Duyên trở thành Á Hậu cuộc thi Miss Supranational 2022?

Mẹ: Chúng tôi không ngờ khi Kim Duyên được vào top 5, rất mừng, tôi ngồi xem vỡ òa rơi nước mắt. Tôi cảm thấy sự nỗ lực cố gắng của con đã được đền đáp vì mỗi lần đi thi rất cực. Cố gắng từ học hỏi, trau dồi bản thân, tôi thấy sót nhưng vì đam mê của con mình nên tôi ủng hộ.

Ba: Tôi rất vui. Như ông trời ban cho tôi một điều gì đó, không có từ nào diễn tả được.

Những ngày qua Kim Duyên đã chia sẻ niềm vui của mình với cô chú như thế nào sau đêm thi?

Mẹ: Kim Duyên khóc, nói đã hoàn thành được ước mơ của mình, đã đem về cho Việt Nam những tiếng hô vang Kim Duyên. Chúng tôi mừng chỉ biết khóc, không nói được gì.

Lý do vì sao trước đêm chung kết chú lại nhắn cho Kim Duyên: "Con ơi đọc kỹ câu hỏi nhé"?

Bố: Vừa rồi Kim Duyên có một câu nghe không kỹ. Tôi có nhắc em ấy nghe kỹ câu hỏi của ban giám khảo để trả lời.

Trong quá trình thi Kim Duyên có gọi về cho gia đình chia sẻ những áp lực không?

Mẹ: Hầu như từ hôm Kim Duyên đi, chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại nhắc nhở giữ gìn sức khoẻ. Vì chúng tôi sợ con qua bên đó bận lịch trình nên không dám làm phiền. Ngày bán kết Kim Duyên có điện về, chúng tôi không có thời gian nói chuyện vì sáng giờ con chưa ăn gì. Lúc gọi là lúc đang ăn nên chúng tôi chỉ nhắn nhủ con về sức khỏe.

Bản thân cô chú có bao giờ đọc những bình luận về Kim Duyên trên mạng xã hội không? Tâm trạng của cô chú như thế nào?

Mẹ: Tôi ít đọc nhưng vẫn biết vì em út của Kim Duyên nói lại. Tôi bảo bây giờ trên xã hội nói cái đó do bản thân Kim Duyên biết được cố gắng. Chúng tôi không nói nhiều về vấn đề đó. Tôi rất đau lòng nhưng Kim Duyên đã lựa chọn sự nghiệp như vậy nếu có nói nữa càng khiến con thêm buồn nên tôi cứ an ủi: "Không có gì phải buồn, phải chấp nhận hết. Này do con phải vượt qua". Tôi lo lắm nhưng không để con biết, thậm chí con buồn cũng không để chúng tôi biết. Khi Kim Duyên buồn em ấy chỉ tâm sự với bạn bè, không có nói với tôi, đợt đi vừa rồi tôi mới biết. Nhiều khi về tôi làm đồ ăn nhưng con ăn không kịp phải đem lên xe. Tôi thấy thương nhưng không dám nói, sợ con mình buồn nên tôi chỉ dám khuyên con giữ gìn sức khỏe.

Em út của Kim Duyên kể lại cho cô chú chuyện gì? Tâm trạng của cô khi ấy như thế nào?

Mẹ: Tôi chỉ nhắn nhủ Kim Duyên cố lên, đừng suy nghĩ nhiều. Miệng đời muốn nói sao nói.

Trong 3 năm Kim Duyên ở trong showbiz. Điều gì ở Kim Duyên khiến cho cô thương nhất?

Ba: Tôi thương nhất sự cực khổ, cố gắng của con. Tôi thường nói với con không cần gì chỉ cần có sức khỏe. Tôi thấy con cố gắng quá nhiều nên tôi rất đau lòng. Tôi chỉ mong muốn con tôi thành đạt, sống có sức khỏe để vươn lên.

Mẹ: Kim Duyên thường không ngủ được, đau bao tử. Tôi ở nhà luộc rau cho Kim Duyên ăn, nhiều lúc luộc lên nhưng con nói không kịp để ăn phải đi, chút về ăn nhưng khi đi nguyên ngày không về ăn. Những ngày con không ăn, tôi nhìn dĩa rau thấy rất xót, con mình vì công việc mà bỏ ăn, nhiều khi không ngủ được. Kim Duyên chỉ ăn rau, trứng luộc và khoai. Buổi sáng, tôi luộc rau để đó, con đi làm chút về ăn nhưng khi đi lịch trình dày đặc quá không về được hoặc luộc lên mang theo trên xe về vẫn còn nguyên, mệt quá không ăn nổi.

Từ khi nổi tiếng, bản thân Kim Duyên phải chịu nhiều áp lực từ dư luận. Cô chú dặn dò con mình như thế nào từ khi con nổi tiếng?

Ba: Chúng tôi chỉ khuyên: "Một khi chấp nhận bước vào nghề này, con sẽ bị như vậy nên con phải cố gắng. Con xem những gì nói không tốt về mình cứ để ngoài tai. Nếu con đem vô lòng con sẽ buồn, đã ăn ngủ không được, sức khỏe không có nên không nào mà thể cố gắng được". Con có nghe theo lời tôi dặn.

Kim Duyên có than thở với cô về cuộc thi tốn kém, tiền bạc của cô ấy đã lo liệu và trang trải như thế nào?

Mẹ: Kim Duyên sợ tôi lo nên không than thở với tôi. Nhưng tôi biết con có than thở với bạn bè, chị em như với Lan Khuê, các chị đồng hành cùng em ấy. Sau này, tôi mới biết Kim Duyên chịu nhiều áp lực nên tôi rất thương.

Cô có lời nói nào muốn nhắn nhủ với khán giả hiện tại vẫn chưa thích Kim Duyên, họ vẫn tìm ra lỗi để chỉ trích không?

Mẹ: Chúng tôi sống dưới quê nên ở showbiz này tôi không biết như thế nào. Nếu như có nhắn nhủ tôi sẽ nhắn: "Các con ơi, Kim Duyên đã rất cực khổ và cố gắng để vươn lên như vậy. Mong các con hãy thông cảm và thương Kim Duyên nhiều hơn".

Kim Duyên gánh vác kinh tế, phụ giúp bố mẹ chăm lo về kinh tế ra sao?

Mẹ: Trước đây tôi vẫn làm ăn buôn bán. Hiện tại, con có danh hiệu nên con nói là ba mẹ đã cực khổ nên bây giờ con cũng cố gắng để lo cho gia đình, nói tôi đừng buôn bán nữa. Tôi thấy con ở trên đây, lịch trình dày đặc, ăn uống không đủ. Tôi lên đây nấu cơm cho con mình.

Ở nhà từ bé đến lớn Kim Duyên là người như thế nào?

Ba: Kim Duyên rất linh hoạt, hòa đồng với bạn bè, sống hết mình. Tôi thấy được Kim Duyên có tính tự lập, hòa đồng với bạn bè, các bạn dẫn về kêu chúng tôi là ba mẹ. Nhiều khi chúng tôi nấu cơm ăn rất vui vẻ như con trong nhà. Con hay khuyên em ráng học hỏi không được đi chơi vì em cũng ngoan. Chuyện đi chơi như người ta em ấy không có, lo học, chị nói cũng nghe. Ngày xưa chúng tôi khó khăn cỡ nào, con chúng tôi phải học hành đầy đủ. Không có ai bỏ ngang.

Có bao giờ Kim Duyên tâm sự muốn học cao lên không? Có đợt cô chú phải bán nhà dưới quê để có tiền cho em ấy đi du học phải không?

Ba: Đợt đi thi trước khi về nói muốn đi du học. Chúng tôi có nói nếu như muốn đi du học để trau dồi bản thân thêm. Chúng tôi vẫn sẵn sàng, có bao nhiêu chúng tôi đều lo cho em ấy. Qua Singapore học được 1 năm mấy về. Từ nhỏ đến lớn em ấy cứ thích người mẫu hoa hậu, làm đẹp nên chúng tôi cũng sợ. Chồng tôi không muốn cho đi nhưng nghĩ con mình từ bé đến giờ tính cách ham học hỏi nên cho đi để trải nghiệm.

Kim Duyên có tâm sự với bố mẹ về chuyện tình cảm không?

Mẹ: Không. Tôi nói sao tôi thấy con cực khổ quá thì lấy chồng đi. Con tôi không chịu.

Hiện tại cô có sốt ruột không vì miền Tây mọi người thường muốn con mình kết hôn sớm để ổn định phải không?

Ba: Cái gì chứ chúng tôi thoải mái lắm. Bây giờ con đã như vậy nên con muốn trau dồi, học hỏi thêm. Bây giờ con không ép vì phải có thời gian cho bản thân. Mới được giải phải lo cho công việc nên cô không ép, không hỏi.

Mỗi lần cô trêu em ấy lấy chồng, Kim Duyên nói sao?

Mẹ: Kim Duyên nói: "Không à nha, không có lấy à nha. Người ta vậy mà nói gì".

Người ta nói tài đi với sắc nhưng có những ý kiến những bạn đi thi hoa hậu để tìm kiếm đại gia. Nếu Kim Duyên có quen người bạn đời là đại gia, cô chú nghĩ như thế nào?

Ba: Chúng tôi không không mong đại gia, chỉ mong Kim Duyên lấy được người biết yêu thương em ấy, biết tôn trọng gia đình là được vì chúng tôi sống ở quê nên rất đơn giản, không cần chuyện đó.

Cô chú có muốn nhắn nhủ điều gì với Kim Duyên về chặng đường Á Hậu sắp tới không?

Mẹ: Chúng tôi muốn nói: "Khi con đạt được thành tích như vậy, ba mẹ rất vui mừng. Mừng vì nỗ lực cố gắng của con được đền đáp. Mẹ mong con sau này phải cố gắng thêm nữa. Mình cứ học mãi, không bao giờ ngưng để làm 1 người tốt hơn nữa".

Ba: "Duyên ơi, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ. Cố lên con ơi".

Cảm ơn cô chú về buổi trò chuyện này!

Bài, ảnh và clip: Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới