SAO » Chuyện làng sao

Bà xã Lam Trường tiết lộ sự thay đổi của con gái sau khi về Việt Nam sống

Thứ năm, 21/11/2019 10:18

Dù con gái đang khủng hoảng tuổi lên 3 nhưng Yến Phương - bà xã Lam Trường vẫn tự hào khi bé biết tự lập hơn.

Sau một thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ, bà xã Lam Trường là Yến Phương đã quyết định đưa con về Việt Nam để gần chồng và gia đình. Có thể thấy, cuộc sống của Lam Trường và bà xã ngày càng hạnh phúc, viên mãn hơn.

Mới đây, Yến Phương đã chia sẻ về sự thay đổi của con gái khi 3 tuổi: "Nhật ký khủng hoảng tuổi lên 3. Cô gái ngày nào nay lớn thật rồi, nói tiếng gì em cũng hiểu nhưng thích trả lời ngôn ngữ thứ 3 ai hiểu sao thì hiểu. Em của mẹ vẫn vậy, vẫn nịnh rất đầm và cũng rất biết pha trò, thích làm chuyện để ý, nhí nhố, ham chơi nhưng lại rất dễ dụ, mềm lòng, mau quên, và nũng nịu. Lần đầu tiên mẹ nghe câu cảm ơn rất nghiêm túc và chân thành từ ba: "Cảm ơn em đã sinh cho anh một cô con gái như Bì”. Làm mẹ có hơi bất ngờ xen lẫn tự hào.

Vợ Lam Trường tự hài khi được chồng cảm ơn: "Cảm ơn em đã sinh cho anh một cô con gái như Bì”.

Mẹ vẫn chọn cách dạy con dựa trên sự tôn trọng quyết định của con, như trước khi mẹ chưa có Bì đã đọc được đâu đó trên mạng. Mẹ luôn cho Bì 2 sự lựa chọn khi con muốn làm điều gì đó, hoặc là con đi ngủ hoặc là con sẽ bị phạt úp mặt vào tường... Vì đến giờ ngủ con vẫn muốn được chơi. Thường là con sẽ giơ 2 ngón tay lên và chỉ cho mẹ option 1- là bedtime rồi nhoẻn miệng cười lên giường đắp mền. Nhưng con chưa ngủ vội đâu còn quần vòng vòng caia giường và hát hò thêm 30 phút nữa mới thực sự vào giấc ngủ. Nay con lớn rồi, con lại cho mẹ thêm 1 ngón tay như là option thứ 3- con chỉ ngón tay thứ 3 rồi con lại tung tăng chạy lòng vòng phòng chơi.

Khi con ở Mỹ, mẹ thường hay bắt con tự đi quăng tã, tự dọn dẹp đồ chơi, tự làm những thứ con có thể làm được khi đã biết đi. Bà ngoại hay la mẹ sao hành con quá, không biết thương con. Giờ về đây đi học, về nhà con lại bắt đầu biết cởi giày cất lên kệ ngay ngắn. Con biết xếp giày cạnh giày của ba ở góc nhà, con biết dọn dẹp đồ chơi, con còn dọn luôn đồ mẹ nữa với 1 thái độ rất ư là...con đang dọn đồ cho mẹ đấy, mẹ bừa quá. Bà ngoại thì lại hay kể hôm nay con làm hành động này, cử chỉ kia một cách đầy tự hào và kiểu như “tụi bây không có cửa với cháu ngoại của mẹ đâu.” Ừ thì tự nhiên nó biết tự lập chắc...

Bì của mẹ rất biết thời thế, có ai ở đấy thì tìm ngay đồng minh nhưng có vẻ có daddy Trường là cứu con mọi tình huống. Con vẫn ngán mẹ nhất, bất cứ thứ gì từ xịt mũi đến thuốc men, nếu dụ dỗ bất thành thì nếu có ai ở đấy con không thích con sẽ khóc la từ chối, chỉ khi mọi người cùng nhìn con để mẹ ra tay ép thì con biết thực sự không ai cứu con thì mới ngoan ngoãn há miệng mẹ muốn sao cũng được, còn hợp tác đến nỗi muốn uống thuốc thêm. Con không muốn ăn nữa con sẽ la: mamy, đau bụng. Con bị mẹ phạt con sẽ: mamy, poo poo.

Con đã bỏ được tã ban ngày, đi vệ sinh biết kêu chỉ mặc tã đêm. Thậm chí có khi mặc tã rồi vẫn đòi dắt đi vệ sinh, không cho ai đứng đó và biết bịt mũi kêu thúi. Đánh răng cũng rất tự giác, rửa tay phải có xà bông, dạo này tiến bộ hơn là thay vì bóc tay ăn thì nay 1 tay cầm muỗng còn 1 tay bóc bỏ vô muỗng rồi ăn cho lẹ!

Thế thôi tuổi lên 3 của con cũng rất nhiều điều thú vị, lâu rồi không cập nhật tình hình cho các cô chú, mẹ quay nhiều clip lắm nhưng không có đam mê chỉnh cắt ghép. Thế nên mẹ lại hẹn khi nào rảnh làm tiếp video cho em vậy...".

Về Việt Nam đi học, con gái Lam Trường ngày càng tự lập hơn.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới