SAO » Chuyện làng sao

Bác sĩ ngộ sát úp mở về sở thích kỳ quặc của Michael Jackson

Thứ hai, 25/11/2013 22:40

Vị bác sĩ riêng của ông hoàng nhạc pop đã lưỡng lự khi từ chối câu hỏi liệu Michael Jackson có phải là người thích quan hệ tình dục với trẻ em hay không.

Vừa được thả ra sau 2 năm ngồi tù vì tội ngộ sát, một kênh truyền hình của Australian đã có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Conrad Murray. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ Michael Jackson là người thích quan hệ với trẻ em hay không, vị bác sĩ đã phải chần chừ đến 15 giây rồi mới trả lời: "Tôi không chuẩn bị để trả lời câu hỏi này, và tôi sẽ không trả lời bây giờ. Bởi vì những gì tôi nói trong cuộc phỏng vấn này là sự thật và tôi sẽ không dựng nên bất cứ chuyện gì".

Bác sĩ Conrad Murray

Khi phóng viên bày tỏ mong muốn nhận được sự phủ nhận hoàn toàn từ Murray, ông cẩn trọng đáp lại: "Đôi khi mong muốn không phải lúc nào cũng được thỏa mãn. Tôi sẽ không bao giờ xử sự thiếu công bằng với Michael và tôi cũng không ở đây để hủy hoại danh tiếng của anh ấy. Đây là câu hỏi tôi không được chuẩn bị để trả lời".

Khi còn là bác sĩ riêng cho huyền thoại nhạc pop, Murray đã được trả 150.000 USD/tháng để chăm sóc đặc biệt trong suốt thời gian ngôi sao này chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh nước Anh. Nhưng không may Michael bị đột tử trước ngày diễn gần một tháng.

Dù bị kết tội ngộ sát nhưng Murray vẫn khẳng định mình là người thân thiết với Michael và còn tuyên bố có mối liên hệ đặc biệt với ngôi sao này từ thế giới bên kia trong suốt thời gian qua. Ông cũng phủ nhận trách nhiệm của mình về cái chết của ngôi sao: "Michael Jackson đã không may qua đời do một tai nạn mà anh ấy tự gây ra. Lúc đó tôi không có mặt bên cạnh khi Michael tự lấy thuốc cho mình. Anh ấy là một người nghiện dùng thuốc".

Michael Jackson

Theo Mask