SAO » Chuyện làng sao

'Ban tổ chức LHP Cannes chấp nhận trang phục của Ngọc Trinh'

Thứ hai, 20/05/2019 20:09

"Quay lại câu chuyện BTC đến check đồ với một trường hợp hi hữu do đồ bả “Over Sexy”. Ông anh kia nói “It’s OK” và bằng chứng là bả đã sải bước trên thảm đỏ LHP danh giá' - người chỉnh đồ cho Ngọc Trinh lên tiếng.

Trong cả ngày hôm nay - 20/5, cái tên Ngọc Trinh phủ sóng khắp các diễn đàn, từ báo mạng, mạng xã hội đến câu chuyện "ngồi lê đôi mách" của mỗi người. Trong chiếc đầm mỏng tang của NTK Đỗ Long khi sải bước trên thảm đỏ LHP Cannes 2019, "Nữ hoàng nội y" tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội quanh bộ đồ ấy. Bên cạnh những ý kiến phản đối cũng có không ít người đồng tình và lên tiếng bênh vực.

Trang cá nhân của Đức Trần - người trực tiếp đồng hành và chỉnh đồ cho Ngọc Trinh tại Cannes đã có những chia sẻ khá tường tận về câu chuyện trên, giúp mọi người có cái nhìn khách quan về vụ việc. Đức Trần cho biết, ngay khi nhìn thấy trang phục của Ngọc Trinh, anh "sốc" nặng. Đức Trần khẳng định, bộ đồ mà Ngọc Trinh bước trên thảm đỏ được BTC chấp nhận khi cử người đến check đồ.

Anh hé lộ thêm rằng, Cannes là một LHP danh giá nên không phải ai muốn đến cũng được và mặc thế nào thì mặc. Và không phải cứ có vé muốn vào là vào được, nếu làm lố sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Nên những gì "Nữ hoàng nội y" làm đều thuộc khuôn khổ BTC cho phép. Dù vấp phải sự phản đối của truyền thông trong nước nhưng theo Đức Trần thì trong con mắt của nhiều phóng viên và quan khách quốc tế, bộ đồ rất đẹp.

'Ban tổ chức LHP Cannes chấp nhận trang phục của Ngọc Trinh'

"Vừa đi Cannes về ngủ một giấc, sáng ra đã thấy dân tình ồn ào chuyện “Mỹ nhân Việt Mặc như không đến Cannes”. Nhận ra là hôm qua có tý liên quan với nhân vật đình đám này.

Là một người cũng "sốc" nặng khi nhìn thấy bộ đồ này lần đầu tiên vào chiều qua, kiểu bị chết lặng đi mất một phút ấy. Định bụng “chắc ở phòng bả thử giầy thôi, chứ lát chắc có mặc thêm”. Ai dè đấy là fullset rồi. Bản tính con người Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ sau một phút thinh lặng, sau khi biết đấy là tất cả của bộ đầm, mình phọt ra câu: “Hở quá chị Trinh ạ, có backup không?”

Cả phòng ai cũng im lặng không biết là đồng tình hay không nữa. Chắc bởi quen với việc bả hở bạo rồi. Một lúc sau có một chị bên BTC đến để thông báo lịch xe BTC đón, nhìn thấy Trinh chị ấy la lớn: “So Sexy”. Nhưng không phải “khoái” mà chuyển sang trạng thái “sợ hãi”. Nhìn mặt bả tái xanh đi thấy thương ghê á.

Xong bả phải kêu một người bên BTC nữa qua check lại đồ của Trinh. Vì mọi người cũng biết Cannes là LHP danh giá, không phải thích hở đến đâu cũng được. Nếu mà cởi hết đến LHP mà được vào chắc nhiều người cũng cởi vì chỉ cần một shoot hình trên thảm đỏ thôi là đủ để bất cứ ai bước chân vào showbiz rồi. Và đó là mơ ước của bao nhiêu cô gái trẻ sẵn sàng cởi. Nhưng lại là thứ mà bả không cần phải có nữa vì ở Việt Nam chắc Top HOT rồi. Còn ở Quốc tế, nói thật với tuổi này chắc cũng không có nhu cầu tìm kiếm thêm cơ hội nữa, lăn xả thêm vài năm nữa chắc về khỏi đẻ.

Quay lại câu chuyện BTC đến check đồ với một trường hợp hi hữu do đồ bả “Over Sexy”. Ông anh kia nói “It’s OK” và bằng chứng là bả đã sải bước trên thảm đỏ LHP danh giá với một bộ đồ mà chỉ sau 24h, Ngọc Trinh lại là cái tên gây bão nhất các topic đồ.

Nhắc lại là, BTC cho vào mới được vào nha mọi người. Kể cả có vé mà không cho vào phải chịu, còn việc vào xong làm lố bị xách nách mang ra ngoài thì đầy.

Vậy nên, có thể do mắt nhìn của mình và mọi người không quen chứ trong con mắt của rất nhiều phóng viên và khách mời quốc tế bộ đồ rất đẹp nhé. Bằng chứng là từ lúc đi ra đi vô, chờ xe, bả đi đến đâu cũng thu hút tối đa sự chú ý của quan khách, không dưới 3 lần có người đến hỏi NTK của bộ đầm này.

Chẳng bênh Trinh, vì nói thật, ở góc độ là một người Việt Nam điển hình nhìn bả bước đi mình cũng thấy “xanh mặt lắm”. Nhìn thấy ớn thật sự.

Nhưng nếu xét ở góc độ là một người làm truyền thông, và xét trên mọi góc độ về độ hot mà Trinh đã có, không phải để tạo sự chú ý rẻ tiền lấy công cụ bước vào showbiz. Mình thấy sự lựa chọn lần này là thành công ở mặt độ hiệu ứng thảm đỏ, và sự quan tâm của giới truyền thông cho một đại diện Việt Nam duy nhất HOT trong LHP Cannes 2019.

Nếu mình được khuyên, mình thích Trinh mặc một bộ áo dài trắng, thả tóc lơi lơi không cần cầu kì, mặt make sương sương là đủ để đẹp “mất người” rồi. Cơ mà chắc chả có ai quan tâm, có khi còn chẳng có nổi một tấm thảm đỏ vì người ta tưởng “khách đi xem phim”.

Vậy thì tiếc thật, bỏ ra bao nhiêu từ vé máy bay, ăn ở ngủ nghỉ, lại là một Hot Celeb chưa bao giờ hết hot ở Việt Nam mà ra thế giới không ma nào thèm ngó, nghĩ nó cũng nhục nhỉ. Uổng tiền, uổng công lại thêm nhục thì có khi không làm còn hơn. Mình mà đẹp như bả, mình cũng khoe hết cỡ cho bõ công đẹp.

Mình có hỏi bả: “Ủa chị xin phép bạn trai chưa?” “À, lần nào chị mặc đồ sexy về cũng nói hết trơn nên quen rồi. Mà riết lần nào cũng nói, chứ kệ. Chị thích chị vẫn làm. Chị hở chứ chị đâu có dễ dãi hả cưng. Hở chứ có hư đâu, mình "Nữ hoàng nội y" mà!" - Đức Trần chia sẻ về câu chuyện trên Facebook cá nhân.

Alina Baikova và Ola Farahat

"Mỹ nữ Tân Cương" Cổ Lực Na Trát lựa chọn váy ren đen tôn làn da sáng mịn, khoe khéo ba vòng, riêng phần đuôi váy xuyên thấu để lộ đôi chân thon

Elsa Hosk, Alain Delon và Toni Garrn

Diễn viên Quỳnh Hương lần thứ hai có dịp dự LHP Cannes

Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai diện váy ánh kim rực rỡ

Xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes với bộ đầm dạ hội của Reine De Muse cùng thần thái sang trọng, Stella Chang đã "vô tình" lọt vào ống kính và gây chú ý đối với phóng viên quốc tế

Stella Chang bước đi đầy tự tin và vô cùng thần thái

HX (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới