SAO » Chuyện làng sao

Bàng hoàng lời kể uất nghẹn trong Kbiz

Thứ sáu, 20/04/2012 16:46

Một nữ sinh, một ca sỹ, họ đã kể lại những câu chuyện bị cưỡng ép đau lòng.

Lời kể uất nghẹn của một nữ thực tập sinh

Trong chương trình One Night in TV Entertainment của đài SBS phát sóng ngày 18/4 vừa qua đã đưa tin về sự việc bạo lực tình dục đối với thực tập sinh và nữ nghệ sỹ trực thuộc công ty giải trí Open World. Nhân vật được mời tới chương trình (được che mặt) là một thực tập sinh trong công ty quản lý giải trí. Tên của cô gái được ký hiệu là A. Cô đã kể lại những sự thật gây sốc.

Chương trình One Night in TV Entertainment phỏng vấn trực tiếp một nữ thực tập sinh từng là nạn nhân của "yêu râu xanh" đội lốt giám đốc công ty giải trí

Giải thích về tình trạng khi còn là thực tập sinh, A nói: Ông ta (ám chỉ giám đốc) yêu cầu phải quan hệ tình dục hoặc nếu không thì gián tiếp làm người yêu. Thường xuyên nhiều đêm ông ta gọi tới chỉ để yêu cầu như thế. Ông ta nói, anh sẽ cho em một vai diễn trong tập tiếp theo của một bộ phim truyền hình nào đó nên hãy làm bồ của anh nhé.

A cũng thổ lộ: Ông ta nói những câu như: Anh có nhiều tiền. Việc em chết hay sống không phải là vấn đề của anh. Thực sự những câu nói đó quá sốc và tôi thấy sợ hãi.

Nói về việc hợp đồng giữa thực tập sinh với công ty giải trí, A cho biết: Họ chỉ hợp đồng miệng với thực tập sinh. Ban đầu là hợp đồng miệng trước khi chúng tôi bước vào một một bộ phim truyền hình hay một tác phẩm nào đó. Sau đó, nếu chúng tôi nói rằng sẽ không diễn hay là không thể ký được hợp đồng thì họ đáp lại bằng việc yêu cầu chúng tôi thanh toán tiền bồi thường. Chúng tôi được huấn luyện trong một năm nhưng phải trả số tiền cao gấp 5 lần. Số tiền đó đã hơn cả 500 triệu won (9,7 tỷ VND).

A cho biết sự tổn thương lớn nhất của cô: Họ đã trốn ra nước ngoài nên khi tôi liên tục gọi điến tới thì bị uy hiếp giết chết. Có những lúc tôi từng nghĩ, giá mà mình cứ nằm trên giường nhắm mắt lại và sáng hôm sau không thể tỉnh dậy được nữa.

Một vụ việc cưỡng ép xảy ra 9 năm trước

(Ảnh minh họa)

Cũng xung quanh vụ scandal tai tiếng mà giám đốc C của công ty giải trí Open World thực hiện hành vi cưỡng hiếp và bắt ép nam ca sỹ ở độ tuổi vị thành niên quan hệ với nữ nghệ sỹ, một trang tin mạng Hàn đã có buổi gặp gỡ riêng với một nữ ca sỹ B khác. Cô đã mở lời nói về việc nhục nhã bị tên yêu râu xanh kia làm nhục vào 9 năm trước.

Lần đầu tiên B tới gặp giám đốc C trong lần tuyển thực tập sinh của công ty giải trí Open World, C đã yêu cầu một nữ nhân viên đi mua quần tất lưới. Sau đó, ông ta bắt ép B phải đi đôi tất này trong lúc đó B đang mặc váy. Những tưởng C sẽ đi ra ngoài để B mặc đồ nhưng ông ta bắt B phải thay đồ ngay trước mặt để nhìn.

Theo lời kể của B, giám đốc C yêu cầu cô nhảy quyến rũ trước mặt ông ta. B đã cố gắng để nhảy thật đẹp. Sau đó, C đặt chân của ông ta lên chân của nữ thực tập sinh này, sờ đầu gối của cô và nói: Em hiền quá thế thì chắc chẳng có gì để “ăn”. Rồi ông ta còn đưa ra yêu cầu đầy nhục dục: Hãy thể hiện mình trong tình huống này xem. Ngay lập tức, nữ thực tập B đã bước ra khỏi phòng tuyển và kể lại sự việc với một biên kịch mà cô quen thân. Nhưng biên kịch này cũng chỉ biết khuyên: Hãy đừng để bị tổn thương. Hãy từ bỏ.

Giám đốc công ty giải trí Open World

Mấy ngày sau, giám đốc này còn gọi điện tới cho B và nói cô hãy tới nhà, ông ta sẽ trả tiền taxi và nói có một công việc dành cho cô. B đã tới văn phòng của công ty giải trí Open World. Tuy nhiên, khi tới đó, không phải là giám đốc C mà thay vào đó là một tên quản lý. Tên này thốt ra những lời nói ghê tởm: Em ngồi xuống đây. Giám đốc bảo anh tới vì có một người mới nên chắc là sẽ có “một bữa” cho anh. Sau đó, tên quản lý này đã dùng sức mạnh cưỡng ép cởi áo của B.

Tuy nhiên, đa số những người làm trong ngành giải trí Hàn đều nhận định: “Phần lớn các công ty giải trí hiện nay đang dạy các idols (thần tượng) một cách toàn diện và vụ việc lần này (ám chỉ vụ scandal bạo lực tình dục) chỉ là một số nhỏ”.

Quỳnh An (24h)