SAO » Chuyện làng sao

Bảo Trúc: "Tôi không có tiền để mua vai diễn"

Thứ sáu, 09/09/2011 17:11

Nữ diễn viên Người mẫu phủ nhận tin đồn bỏ tiền mua vai trong phim Cột mốc 23 và gây hấn với đàn chị Diễm Châu để được chú ý.

- Phim Người mẫu đang phát sóng trên VTV3 đã giúp Bảo Trúc giành nhiều cảm tình của khán giả. Cảm giác của bạn thế nào khi xem lại vai diễn đầu tiên như thế nào?

- Tôi rất vui khi thấy thành quả đạt được sau bộ phim Người mẫu. Mọi người bảo vai diễn đầu tiên như vậy là ổn. Nhưng tôi biết mình còn rất nhiều thiếu sót với nhân vật Yến Nhi. Tôi chỉ hy vọng khán giả thương và thông cảm cho người lần đầu đóng phim. Dù sao tôi cũng làm hết sức cho vai diễn nên không cảm thấy tiếc nuối. Tôi tin mình sẽ làm tốt hơn nữa trong bộ phim truyền hình sắp tới để khán giả không phải thất vọng về mình.

"Tôi không có nhiều tiền để mua vai và cũng không bao giờ bỏ tiền để mua nó".

- Sau một vai nhỏ, Bảo Trúc đã có ngay một vai chính trong bộ phim điện ảnh Cột mốc 23. Chị nghĩ sao trước tin đồn mua vai?

- (Cười lớn) Sao tôi có nhiều tiền như thế để mua vai nhỉ? Nếu có tiền, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ ra để mua bất kỳ vai diễn nào. Bộ phim điện ảnh Cột mốc 23 là tâm huyết của anh Nguyễn Quốc Duy và cả ê-kip làm phim nên tôi nghĩ anh Duy phải tin tưởng vào khả năng diễn xuất của tôi mới có thể giao vai diễn.

Tôi không phủ nhận mình rất may mắn. Nhiều người cũng bảo tôi "một đêm thành sao" nhưng may mắn thôi vẫn chưa đủ. Tôi biết mình đang ở vị trí nào và sẽ cố gắng hết sức có thể cho công việc mới đầy thú vị.

"Nhiều người bảo tôi muốn nổi tiếng mới chấp nhận cạo đầu, thích chơi nổi nhưng tôi không quan tâm những gì họ nói".

- Chị đã casting như thế nào để nhận được vai trong Cột mốc 23?

- Tôi cho rằng anh Duy cần sự tươi mới ở những gương mặt trẻ cho nhân vật chính. Tôi phải qua hai lần casting với 8 phân đoạn mới nhận được vai Nhã Trang. Tôi nghĩ anh Duy không mạo hiểm với tâm huyết ấp ủ từ lâu. Và anh càng không phải vì hai lần xuống tóc trong phim Người mẫu mà giao vai chính trong Cột mốc 23 cho tôi nếu tôi không có năng lực thật sự.

- Ở phim Người mẫu, Bảo Trúc gây chú ý nhờ tinh thần xả thân cho vai diễn, nhưng Yến Nhi không gây khó khăn cho Trúc nhiều vì dạng vai nhẹ nhàng. Nhưng Nhã Trang trong Cột mốc 23 lại có những chuyển biến tâm lý nặng nề hơn. Trúc đã hóa thân vào vai mới như thế nào?

- Nếu Yến Nhi là một vai thực sự nhẹ nhàng thì không đến lượt tôi được nhận vai. Chẳng ai dám cắt phăng đi mái tóc cho một vai mà không biết có được mọi người đón nhận không. Một số người nói tôi muốn nổi tiếng nên chịu cạo đầu, muốn chơi nổi hay gây sốc, nhưng tôi không để ý đến điều đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình chưa một lần cố gắng cho cái nghề này, nên đây là cơ hội của tôi.

Nhã Trang mới thật sự là một vai diễn nặng ký và tôi đã rất vất vả khi tìm hiểu tâm lý của nhân vật. Thật may nhờ sự dìu dắt của những bạn diễn tuyệt vời, tôi đã hoàn thành xong vai diễn. Phần còn lại nhờ vào sự đánh giá của khán giả. Hy vọng sau khi phim công chiếu, Bảo Trúc sẽ không khiến mọi người thất vọng.

"Tôi không phải hiện tượng "một đêm thành sao" nên chẳng tỏ thái độ khiến đoàn phim phàn nàn như nhiều thông tin trên các báo. Tôi biết mình đang ở đâu nên luôn nỗ lực hết mình".

- Trong tình yêu, Bảo Trúc là người như thế nào?

- Tôi thấy nể phục Yến Nhi trong phim Người mẫu vì cô ấy ngây thơ, trong sáng, yêu rất chân thành. Khi yêu, tôi cũng sẽ yêu hết mình nhưng không mù quáng như vậy. Tôi nghĩ tình yêu phải xuất phát từ hai phía, cho đi và nhận lại. Và khi tình yêu không còn thì tôi không níu kéo làm gì.

- Tên tuổi có được từ phim ảnh giúp ích gì cho nghề người mẫu của Bảo Trúc?

- Trước khi đóng phim, tôi ít tham gia các hoạt động trên sàn catwalk. Tôi học ngành kế toán, chỉ khi nào rảnh tôi mới đi diễn và chụp hình để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Tôi thích diễn thời trang lắm. Khi đứng trên sân khấu, tôi thấy mình được sống rất thật với bản thân, đó cũng là nguyên nhân tôi nhận lời đóng Người mẫu.

Từ khi chuyển sang đóng phim, tôi không có thời gian cho nghề người mẫu vì đã tập trung hết cho vai diễn rồi.

"Xảy ra chuyện với Diễm Châu, tôi hoàn toàn im lặng cho đến khi từ Phan Rang về mới thấy chuyện rùm beng lên. Ai là người nói ra việc này trong khi tôi không hé lộ với bất kỳ ai?".

- Trong thời gian quay Cột mốc 23 ở Phan Rang, có thông tin Bảo Trúc và diễn viên Diễm Châu xô xát và giờ đây không nhìn mặt nhau. Thực hư là như thế nào?

- Tôi chưa từng giải thích với báo chí về việc trên. Tôi im lặng cho đến khi từ Phan Rang về Sài Gòn, mới biết mọi chuyện rùm beng lên. Tôi không hé môi với bất kỳ ai, vì vậy người thông tin trên báo không phải là tôi. Tôi không cần dùng chuyện đó để gây chú ý, vì nó chẳng được gì cho tôi cả. Tôi đang cố gắng lấy lòng khán giả bằng khả năng diễn xuất và những tiếng thơm trong nghề, không phải những chuyện này.

"Tôi muốn lấy lòng khán giả bằng khả năng diễn xuất chứ không phải những chuyện dở hơi. Nó hoàn toàn không có lợi cho tôi".

- Kế hoạch đi du học của bạn ra sao rồi?

- Sau Cột mốc 23, tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì nhiều chuyện xảy ra nên tôi định thôi đóng phim. Nhưng từ bỏ chẳng khác nào tự đánh mất cơ hội, nên tôi quyết định trở lại với một vai diễn mới. Tôi xem đóng phim như một công việc thật sự và rất yêu nghề. Đóng phim giúp tôi kiếm tiền và được khán giả yêu mến, tôi sẽ làm hết mình để có được thành quả tốt đẹp.

- Bảo Trúc có kế hoạch gì cho những phim sau?

- Tôi cần những vai diễn hay và khác với những nhân vật tôi đã đóng. Tôi thích khám phá bản thân qua tính cách của người khác. Sắp tới, tôi có cơ hội được làm việc cùng đạo diễn Trần Cảnh Đôn trong phim Hoa hướng dương. Phim sẽ bấm máy trong tháng 9. Vai diễn của tôi là một cô công nhân may, rất nghèo nhưng đầy nghị lực và luôn mong muốn vượt lên số phận. Để vào vai mới, tôi phải đi học may bởi lên phim mà khán giả thấy tôi lớ ngớ, diễn cho xong vai thì xấu hổ lắm. (Cười)

- Cảm ơn Bảo Trúc!

Bưu điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới