SAO » Chuyện làng sao

Bầu Hoà rất xót xa hoa hậu đi thi quốc tế xa nhà

Chủ nhật, 20/12/2015 09:45

Để đến đêm vinh danh các hoa hậu phải trải qua gian nan với sự đố kỵ, ganh đua nhan sắc, cả bị hạ bệ dẫm đạp nhau giành chiến thắng bằng mọi giá.

Đằng sau những nụ cười rạng rỡ trước ống kính, khoe vẻ đẹp thanh xuân phơi phới, và những bước đi đẹp mắt trước khản giả xem trực tiếp cuộc thi và hàng triệu bạn xem đài, tất cả chỉ là màu hồng đẹp đẽ che đậy phía sau khuôn mặt đẹp lúc nào phải cười là cả nỗi đau, mệt mỏi, áp lực nặng nề từ quê nhà.

Tôi thường xuyên làm việc các người đẹp, đào tạo họ dự thi trong và ngoài nước, nên rất hiểu nỗi khổ của họ. Để đến đêm vinh danh họ trải qua gian nan với sự đố kỵ, ganh đua nhan sắc, cả bị hạ bệ dẫm đạp nhau giành chiến thắng bằng mọi giá.

Cực khổ và gian nan nhất là thi hoa hậu quốc tế. Với lịch làm việc dày đặt, bị quản lý thật nghiêm ngặt, các người đẹp lúc nào cũng bị quản lý theo dõi sát. Sợ nhất khẩu vị ăn không hợp. Thế nên lúc nào đi thi quốc tế tôi luôn dặn đem theo mì gói để ăn. Do lịch làm việc quá sức, không ăn nổi món ăn nước ngoài, về đến phòng mệt và đói lả. Việc ăn mì gói lót dạ chuyện hết sức bình thường, có khi về đến phòng đuối sức ngã lăn ra ngủ quên luôn ăn.

Tội nghiệp nhất các hoa hậu Việt Nam đi thi quốc tế gần như tự túc, tự thân một mình ra đi chinh chiến với núi va ly tự quản. Sức yếu, tay mềm phải tự khiêng từng valy chồng chất lên xe đẩy. Có lần tiễn Cao Thuỳ Linh lên đường sang Thailan dự thi hoa hậu quốc tế, cô bị phạt 13 triệu vì bị quá kí hành lý. Thế là lật đật chạy đi rút tiền thẻ ATM kịp đóng phạt. Lúc đang dự thi cô bị áp vì việc đi thi không kịp xin giấy phép. Vài lần định dừng cuộc thi vì không chịu nổi áp lực. Bầu Hoà động viên, an ủi cô hết sức tỉnh táo, chịu đựng, không nhụt chí khi mới khởi động trong lúc đang tham gia thi, hạn chế tối đa không để ảnh hưởng tinh thần. Rồi kể đến lúc hoa hậu Huỳnh Thuý Anh dự thi hoa hậu Liên Lục Địa 2014 tại Đức. Cô bị áp lực có nguy cơ bị cấm xuất cảnh vĩnh viễn. Cô khóc lóc như mưa hoang mang lo sợ không được trình diện khi trở về. Bầu Hoà gọi điện an ủi thường xuyên, khuyên cô hết sức bình tĩnh, không nên bỏ cuộc thi đang còn dang dở. Người trong cuộc mới hiểu được tâm trạng và sự sót xa cho chân dài mang chuông đi đánh xứ người.

Cuộc thi hoa hậu thế giới đã kết thúc. chúc mừng Lan Khuê lọt vào tóp 11, Hoa hậu Hoàng Vũ đang tiệm cận đến giờ G, cả nước đang dõi theo những bước chân mềm mại và thân hình quyến rũ của Phạm Hương trên đất cờ hoa. Hẳn khán giả chờ đợi những khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ kia sẽ làm rạng danh cho đất nước. Nhưng ít ai ngờ phía sau nỗi buồn một mình con gái yếu đuối kia cố gồng mình với núi valy đem theo nỗi áp lực chinh chiến nơi xa xôi ấy cả nỗi niềm thương xót.

HX (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới