SAO » Chuyện làng sao

Bị 'cà khịa' diễn sâu khi đi đám tang NSND Lý Huỳnh, diễn viên Kiều Trinh lên tiếng

Thứ bảy, 24/10/2020 10:08

Hành động 'cà khịa' của 1 anti-fan khiến diễn viên Kiều Trinh bức xúc.

Sau khi đi viếng đám tang của NSND Lý Huỳnh, diễn viên Kiều Trinh đã viết trên trang cá nhân: "Đêm cuối con kính viếng Bác". Tuy nhiên, nữ diễn viên lại bị một anti-fan "cà khịa": "Rồi lại tiếp diễn cảnh bù lu bù loa khăn mùi xoa không sót mâm nào. Sâu quá sâu".

Kiều Trinh đến viếng và chia buồn với NSND Lý Huỳnh.

Một người 'cà khịa' diễn viên Kiều Trinh diễn sâu.

Vì biết anti-fan này từng soi mói mình nhiều lần nên diễn viên Kiều Trinh quyết định lên tiếng: "Nói 1 lần cho xong. Út tôi xưa nay không muốn giải thích với những kẻ không ra gì. Và trong khi tôi đã coi chị như hồn ma luôn đeo bám quậy phá khi Út tôi làm được những việc mà chị không làm được nên tôi không bận tâm. Nhưng hôm nay Út tôi đăng bài để những người thân yêu thương Út hiểu câu chuyện.

Từ Đà Lạt bay về Sài Gòn để tối đi quay phim, 2 ngày rồi lại bay lên Đà Lạt tiếp tục phim khác. Trưa giao áo dài cho khách, buổi tối có tiệc sinh nhật với em gái yêu sau cùng Út đi viếng Bác Lý Huỳnh vì trước đây Út tôi và anh Lý Hùng từng quay chung phim và cũng quen chị Lý Hương trên facbook. Chị em cùng trò chuyện chia sẻ cuộc sống với nhau. Và sau cùng Út tôi viếng Bác trong vai trò người Hậu bối kính viếng Bậc Tiền Bối (Tôi được xem và biết Bác từ mấy chục năm trước qua bộ phim Ông Hai Củ).

Và cho dù tôi không quen anh Lý Hùng hay chị Lý Hương thì Út tôi vẫn sẽ đến viếng đám tang Bác với cương vị người hâm mộ kính viếng. Đó là điều người trẻ tuổi nên làm bằng tất cả lòng thành kính, hà cớ gì chị ấy cứ mãi kiếm chuyện, soi mói sân si với Út tôi vậy?

Tôi viếng đám tang về đến nhà đăng bài chia buồn thì 10 phút sau facebook chị viết ngay như thế này. Chị ơi, hôm nay tôi hỏi chị, chị có biết nhục không, quá sức chịu đựng của tôi, tôi đã im lặng 4 năm qua rồi nhé.

Thay vì chị ngồi đó sân si, xỉa xói trên mạng xã hội thì chị nên dành thời gian quay clip kêu gọi bạn bè cùng chung tay chia sẻ với nỗi đau của bà con miền Trung như tôi và các anh chị nghệ sĩ khác đang làm và chị dành thời gian rảnh rỗi đi tận miền Trung để giúp đỡ mọi người thì thật quý báu biết dường nào.

Thay vì đăng bài facebook xỉa xói tôi thì chị nên lết cái thân ra khỏi giường đón xe đến thắp cho Bác nén nhang với tất cả lòng thành kính như vậy có tốt hơn việc ngồi rảnh, ngồi tám rồi đi kiếm chuyện với người khác. Nói thật tôi mà có điều kiện và thời gian được như chị thì Út tôi làm được khối việc, chia sẻ cùng mọi người.

Tôi chỉ đăng 2 hình để bạn bè tự hiểu gì facebook tôi và chị bạn chung không ít. Xưa nay tôi sống ra sao mọi người đều hiểu rõ. Tất cả mọi việc tôi làm có trời phật chứng giám. Tôi tin vào Trời Phật luật nhân quả và những gì Út tôi đang được như hôm nay là Ơn Trên phù hộ.

Tôi chưa bao giờ làm việc không suy nghĩ kỹ trước khi làm hay việc gì, nhất là những việc trái đạo lý, trái với luật pháp. Cho nên mọi chuyện đúng sai chị cứ đợi Luật trời và luật pháp soi xét nhé. Chị nhìn lại suy xét lương tâm mình đi. Từ Tết đến giờ bao nhiêu lần chị cố tình vu khống, bôi nhọ danh dự, hại Út tôi, nhưng có được bao nhiêu người tin những câu chuyện đó và kết quả thế nào đến ngày hôm nay. Chị không tin nhưng tôi tin người hại không chết, Trời hại mới chết chị nhé".

Diễn viên Kiều Trinh lên tiếng đáp trả kẻ cà khịa mình.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới