SAO » Chuyện làng sao

Bị gắn mác lẳng lơ với vai diễn, số phận các nữ diễn viên này cũng hẩm hiu như phim ám đời

Thứ ba, 25/06/2019 14:42

Các nữ diễn viên này đều mang đến những vai diễn độc, lẳng nhưng cuộc sống đời thực của họ cũng lắm thăng trầm không kém trên phim.

Diễn viên Thu Huyền

Những khán giả yêu mến phim truyền hình hẳn không xa lạ với diễn viên Thu Huyền. Chị sinh năm 1977, là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Thu Huyền chuyên chị các vai phản diện như" lẳng lơ, giật chồng, đanh đá, chua ngoa, chuyên mồi chài sếp nam, hãm hại đồng nghiệp... qua các bộ phim nổi tiếng như: Đại gia chân đất, Làng ế vợ, Phụ nữ là số 1, Những công dân tập thể..

Đằng sau sự thành công bởi các vai chanh chua, đanh đá là những phiền toái mà khán giả dành cho Thu Huyền. Có lần chị vừa từ bước ra khỏi cửa Nhà hát Kịch Hà Nội thì bị 2 học sinh cấp 2 gọi là “con kia” và còn văng tục xối xả khiến chị vừa bực vừa tự ái. Trong một lần khác đi diễn ở tỉnh, Thu Huyền bị khán giả ở dưới ném đá đến mức bị thương khi đang biểu diễn.

Chuyên đảm nhận vai diễn "độc", cuộc đời Thu Huyền cũng không ít sóng gió. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 25 tuổi, nữ diễn viên sống độc thân suốt 15 năm qua.

Chị kể: “Con trai tôi giờ 15 tuổi thì cũng chừng bằng ấy năm, tôi một mình nuôi con. Vợ chồng tôi sống ly thân ngay khi tôi vừa sinh cháu và chính thức ly hôn được khoảng 6,7 năm nay".

Khi vừa ly thân, Thu Huyền đã cùng con trai dọn ra ngoài để thuê nhà sinh sống. Đồng lương diễn viên khi ấy vô cùng eo hẹp, có những lúc chị những tưởng không thể sống nổi: “Kinh tế khó khăn, tôi đi làm cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Thế mà phải một mình nuôi con, rồi chạy show tỉnh cùng các anh chị em nghệ sĩ. Tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền nuôi con,... nhiều khi ngẫm lại, không hiểu sao mình có thể vượt qua được”.

Vì cuộc hôn nhân bị gia đình phản đối, chị bỏ mặc tất cả để chạy theo tiếng gọi trái tim nên bị bố mẹ từ mặt. Những lúc khó khăn cũng không dám về xin sự giúp đỡ từ gia đình. Tuy nhiên, trải qua khó khăn vất vả đã giúp Thu Huyền mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Sống một mình nhiều năm trôi qua, Thu Huyền không tránh khỏi những giây phút cô đơn, mệt mỏi vì áp lực cuộc sống, nhưng khi có con trai bên cạnh chị vượt qua mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Nói về việc bước thêm bước nữa, chị cho biết mọi thứ tuỳ duyên.

Diễn viên Hoàng Yến

Hoàng Yến cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng chuyên trị những vai lẳng lơ, đánh đá của màn ảnh nhỏ miền Bắc. Chị sinh ra trong một gia đình không ai theo đuổi môn nghệ thuật thứ 7. Hoàng Yến viết văn hay và có năng khiếu nghệ thuật nhất nhà. Có lẽ máu nghệ thuật khiến chị cũng hay mơ mộng, luôn khao khát yêu thương dù cuộc đời có xô cô ngã nhiều lần.

Vào năm 18 tuổi, Hoàng Yến đã làm mẹ trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân. Chị vẫn quyết định sinh con và kết hôn nên chỉ hoạt động nghệ thuật cầm chừng.

Trải qua 10 năm nơi xứ người, khi phát hiện người chồng đầu tiên có người phụ nữ khác, Hoàng Yến quyết định chia tay, dắt con về nước làm lại từ đầu.

Sau đó không lâu, Hoàng Yến bước thêm một lần đò và có thêm bé gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài 4 năm.

10 năm sau, Hoàng Yến lại kết hôn lần thứ ba với một người đàn ông kém cô tới 8 tuổi. Mối nhân duyên này cũng không kéo dài lâu. Hoàng Yến chủ động chia tay 3 người đàn ông đã đi qua đời mình nhưng Hoàng Yến khẳng định, quãng thời gian sống với họ, không phải là không có hạnh phúc. Chỉ có điều, khi tình yêu phôi pha nhạt nhòa dần và có cố bồi đắp cũng không thể níu kéo được thì chia tay là điều nên làm.

Ở tuổi tứ tuần Hoàng Yến gặp người đàn ông thứ 4, kém mình 3 tuổi. Nếu theo dõi trang cá nhân của chị, nhiều người phải ghen tị về mức độ ‘teen vô đối’ trong tình yêu của cặp đôi . Họ thường xuyên đăng ảnh nhí nhảnh, những tin nhắn "đậm chất ngôn tình".

Diễn viên Kiều Trinh

Kiều Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng cởi" của màn ảnh miền nam. Sở dĩ có biệt danh này là vì chị chuyên đảm nhận những vai diễn dữ dội, lẳng lơ và không ngại khoe thân nóng bỏng trên màn ảnh. Thế nhưng ít ai ngờ cuộc sống của cô đã lại phải trải qua nhiều cay đắng, đau khổ.

Năm 6 tuổi chị đã bị xâm hại tình dục và nỗi đau ám ảnh đến tận hôm nay: "Lúc 6 tuổi, ba mẹ lên Bình Phước, tôi và chị gái ở với chú ở Bình Dương. Một buổi chiều có người hàng xóm gọi tôi vào nhà và hứa cho một cái diều. Khi tôi vào nhà thì người đó ép tôi vào tường và xâm hại tình dục. Người này dọa nạt để tôi không kể với ai".

Năm 17 tuổi, Kiều Trinh kết hôn lần đầu. Một năm sau đó, chị sinh con gái đầu lòng. Người chồng đầu của chị sa vào rượu chè và ma tuý. Cuộc sống của chị và con gái vô cùng khổ cực. Có những ngày chỉ có lon gạo với chút nước mắm hòa với cơm. Chịu đựng không nổi cuộc sống địa ngục này, chị quyết định ly hôn, bế con gái ra đi.

Khi nỗi đau dần của cuộc hôn nhân đầu qua đi, Kiều Trinh gặp gỡ và dọn về sống chung với một người chồng thứ hai. Người này cũng không khá hơn khi có tính vũ phu. Chị liên tục hứng chịu đòn roi vì sự ghen tuông. Chị lại phải dứt áo ra đi, bế theo đứa con trai 5 tuổi.

Một người phụ nữ yếu đuối phải gồng gánh nuôi hai con vô cùng khổ cực. Ba mẹ con phải ăn mì gói thay cơm là chuyện thường. Có lần Kiều Trinh bị tai nạn, chấn thương ở đầu làm trí nhớ giảm sút đáng kể. Thay mẹ gánh vác kinh tế, cô con gái Thanh Tú của chị quyết định nhận lời đóng phim để kiếm đồng ra đồng vào.

Duyên phận trớ trêu, Kiều Trinh lại mang thai và sinh con thứ gái thứ ba. Suốt thời gian chị mang thai và sinh con, người đàn ông nọ vẫn vắng bóng, con trái Thanh Tú đảm đương mọi công việc đỡ đần mẹ.

Hiện tại, bốn mẹ con Kiều Trinh vẫn phải đi ở thuê và chắt bóp từng đồng một để trả những khoản nợ người khác gán vào mình. May mắn là con gái chị đã ngày càng nổi tiếng và được các đạo diễn trọng dụng nhờ thừa hưởng khả năng diễn xuất của mẹ. Vì thế, cuộc sống của bốn mẹ con đã đỡ vất cả hơn.

Diễn viên Kim Phượng

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và ánh mắt đa tình, diễn viên Kim Phượng cũng được các đạo diễn mời vào các vai lẳng lơ hay đanh đá bậc nhất màn ảnh Việt. Số phận của nữ diễn viên cũng nhiều đau buồn.

Ba Kim Phượng, nhà chỉ còn 3 mẹ con và bà ngoại. Vì thế, chị rất sợ cảm giác người thân ra đi đột ngột. Trong một lần đi khám và chụp nhũ ảnh, bác sĩ phát hiện Kim Phương có khối u 1,4 cm. Khi ấy, chị mới hơn 20 tuổi.

Cầm kết quả của bệnh ung thư vú, Kim Phượng như người mất hồn, đi lên căng tin của bệnh viện gọi một đĩa trái cây to rồi ngồi bất động 3 tiếng đồng hồ không ăn miếng nào. Sau đó, chị đi gặp bác sĩ xin được làm hồ sơ bí mật giấu kín gia đình và bạn bè. Tiếp đó, chị đã lấy tiền để dành du học đi Mỹ trị bệnh nhưng nói với mọi người là đi du lịch.

Ở xứ lạ, mùa đông New York nhiệt độ là -2oC, không gia đình, không bạn bè lại đang bị bệnh ung thư không biết mình sống bao lâu nữa sẽ chết. Lúc đầu, Kim Phượng cũng suy sụp tinh thần vì cơ thể chị khó tiếp nhận thuốc nhưng sau cùng chị quyết định phải đối diện với sức khỏe của mình và tận dụng mỗi giây phút còn lại mà sống thật thú vị, ý nghĩa.

Hằng ngày Kim Phượng đi bộ, tập thể dục, uống thuốc và tái khám đều đặn. Chị quyết định phải lang thang nhiều nơi để biết đó biết đây vì sợ thời gian không còn nhiều. Chị đi bằng đủ loại phương tiện từ máy bay, xe lửa cho tới xe bus... Rồi một lần chị đến bang California, vào khu cộng đồng người Việt, họ nhận ra tôi qua những vai Trâm trong Ngã rẽ cuộc đời và tiếp đón tôi rất nồng hậu. Tình cảm ấm áp đó khiến chị có thêm nghị lực để đối diện và dần vượt qua bệnh tật.

Giờ đây, chị đã chữa hết bệnh ung thư và có cuộc sống êm đềm bên người đàn ông của đời mình là đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới