SAO » Chuyện làng sao

Bị một studio dọa bóc phốt, ca sĩ Pha Lê lên tiếng

Chủ nhật, 01/11/2020 22:22

Trước khi bị bóc phốt, ca sĩ Pha Lê đã giải thích về việc người bên stuido tự ý quay cô tại nhà.

Do muốn lưu lại khoảnh khắc cho con gái đầu lòng, nên Pha Lê đã quyết định mời thợ chụp ảnh của một studio đến nhà. Tuy nhiên, đã có sự cố xảy ra nên studio dọa bóc phốt cô.

Pha Lê lên kế hoạch chụp cho con gái một bộ ảnh ý nghĩa.

Trên trang cá nhân, Pha Lê chia sẻ: "Trước khi bên nào đó quyết định bóc phốt mình thì mình lên đây tự nhận lỗi luôn cho nhanh! Hôm nay tắc tia sữa các kiểu vốn dĩ rất rất mệt mỏi...nhưng đã lỡ book chụp hình cho em Ốc nên cố gắng làm nốt vì không thể cancel do các bạn đã tới tận nơi. Nói về thoả thuận của 2 bên có thể hiểu lầm về hình thức nào đó nên đang chụp phải dừng lại để trao đổi... Số tiền phải đền bù cho bên studio cũng chỉ có 800 nghìn mà thôi (số tiền này không hề có trong thoả thuận việc nếu dừng buổi chụp vì mình đã đặt cọc trước thì mình nghĩ mất cọc thôi là xong cho đến khi bạn nhân viên yêu cầu mình phải trả), mọi người nghĩ mình có phải người ăn vạ hay xù đểu vì 800 nghìn không chưa kể mình không hay biết họ có vụ đền bù tiền này, lỡ nó là 2,3,5 triệu thì sao?

Mắc gì nói mình phải nghe, nên mình có hỏi lại nếu mình không đồng ý trả thì sao, ngay lập tức bạn nhân viên nói nếu chị không trả thì em phốt chị thôi! Sau đó dùng điện thoại tự bấm quay hình mình và gia đình lại! Đến khúc này thì còn gì nữa mà nói chuyện bây giờ... Bạn bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc mình làm sai bla bla...mình chỉ nói 1 câu "em không có quyền quay hình chị và gia đình khi không có sự cho phép của chị"...nhưng bạn vẫn quay và thách thức.

Lúc này mình bế em Ốc vào phòng vì thấy không cần phải nói qua lại nữa, bạn còn nói với theo "làm sao chị phải chạy"? Ủa đây là nhà mình mà mắc gì mình chạy, mình không có nhu cầu tiếp chuyện kiểu người cầm điện thoại quay xong tự độc thoại như vậy, hơn nữa tránh cho con bị tiếng ồn của người lớn gây ảnh hưởng nên bế em vào rồi lại ra! Vừa ra tới thì bạn tiếp tục quay video và nói oang oang, thật ra bạn nói gì mình không quan tâm, mình bảo em mình mời bảo vệ lên vì mình đã yêu cầu các bạn ra khỏi nhà mình nhưng các bạn lấy lí do chưa dọn đồ xong nên cố tình đứng lại quay tiếp!

Đối với mình mà nói đúng sai chưa ngã ngũ vì chuyện rất nhỏ nhưng cái cách mà bạn nói chuyện dạng như "chị cũng là người nổi tiếng mà chị chơi vậy không được, em sẽ phốt chị,...tiền này em bố thí cho chị"!... Thề nha nếu là mình ngày xưa thì chắc lớn chuyện rồi, gì chứ chửi lộn cũng không thua ai nhưng mà thiệt giờ nghĩ nó chán...những gì mình hình dung trong đầu diễn ra đúng như thế luôn, mình mới nghĩ thế nào cô gái này cũng quay video xong phang thêm câu "người nổi tiếng" để nói... Giờ mình chẳng còn màng ba cái chuyện đó nữa, ai muốn phốt cứ phốt, sống đến giờ này rồi mà còn sợ bị hù với lí do bóc phốt mí lại làm người nổi tiếng thì không được thế này không được thế kia...thế thì các bạn nhầm người rồi!

Nếu là 1 người bình thường trong câu chuyện này chắc chẳng có gì to tát, nhưng trong đầu họ vốn đã coi mình là ca sĩ nên mọi hành động của họ đều mang tính công kích và doạ nạt... Sau đó còn bảo nếu giờ chị chụp tiếp thì em sẽ biết điều không đăng video lên... Ôi giời... em đăng đi em...đăng liền... Có thể mình sai đâu đó trong thoả thuận nhưng với cách hành xử này thì sai cũng sẽ thành đúng! Đặc biệt nhà có con nít mới sinh mà các bạn gây ồn ào nói to các kiểu thì thôi còn tiếp chuyện làm gì nữa, mời các bạn ra khỏi nhà là quá lịch sự rồi, mọi sự hậu xét!

Giờ mới biết hôm nay rằm 15 âm mà từ sáng sớm tới giờ đủ chuyện... Đúng là có những ngày đến cả thở cũng khó khăn".

Do thỏa thuận không như ý kiến, một studio dọa sẽ bóc phốt Pha Lê.

An An (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới