SAO » Chuyện làng sao

Bị nghi có khối u ở họng, NS Giang Còi vẫn bình thản: 'Chết vì không được làm nghề mới là cái chết đớn đau'

Chủ nhật, 17/01/2021 10:01

Dù đang nằm viện để điều trị bệnh nhưng nghệ sĩ Giang Còi vẫn muốn khán giả nhìn thấy hình ảnh vui vẻ nhất của anh.

Khi đang quay chương trình "Sức nước ngàn năm" cho VTV, nghệ sĩ Giang Còi đã bị mất tiếng. Vào viện kiểm tra, các bác sĩ khuyên NS Giang Còi nên đến cơ sở chuyên khoa về ung bướu để làm các xét nghiệm vì nghi có khối u.

Hiện tại, nghệ sĩ Giang Còi đang nằm tại bệnh viện ung bướu Hưng Việt để điều trị. Trên trang cá nhân, NS Đinh Trà My đăng ảnh chụp cùng nghệ sĩ Giang Còi và chia sẻ: "Đang trên đường chạy về Quảng ninh quay tiếp phim thì lão Còi nhắn tin: "Gay rồi trưởng đoàn ơi! Anh không nói được nữa và giờ phải nằm viện điều trị".

Sau khi nhắn tin qua lại hỏi han một thôi một hồi, rồi mình alo nhờ ngay các bác sĩ thăm khám tư vấn cho lão nên điều trị thế nào cho hiệu quả. Và nhắn tin để lão yên tâm là đã nhờ các bác sĩ giúp rồi.

Và hôm nay tranh thủ chạy đến bệnh viện Hưng việt thăm lão... mặc dù đang truyền thấy mình vào lão bật dậy ngay vội vàng lấy giấy bút ghi ghi chép chép những điều cần nói. Ghi lâu quá lão bèn quẳng giấy bút sang một bên và thì thào giọng Vịt đực phải chăm chú lắm mới nghe được lão nói gì. Độ hóng của lão rất cao khi các bác sĩ vào khám,vì lão không nói được nhưng vẫn cố thể hiện và thì thào rất nhiều để các bác sĩ hiểu. Các bác sĩ càng đứng xa thì lão càng sát lại đến mức tụt cả dây truyền dịch, vừa buồn cười vừa thấy thương lão.

Lão đã bỏ thuốc lá được 2 tháng và bỏ rượu được 2 tuần nay không uống một giọt nào... có lẽ bệnh tật làm cho lão hoang mang lo lắng mà chả dám gì nữa.

Mình bảo thèm ăn gì mình mua, lão nhắn tin lại thèm ăn Na, mình mua Na và Nho vào mà lão cười phe phé nói là mua nhiều thế ăn đến bao giờ hết.

Từ lúc vào thăm lão đến lúc ra về trong phòng không lúc nào ngớt tiếng cười của lão. Mong rằng sự lạc quan, yêu đời của lão sẽ là liều thuốc tinh thần để lão chiến thắng bệnh tật. Và mong rằng vài ngày nữa kết quả xét nghiệm của lão sẽ tốt đẹp...hy vọng thế. Dù thế nào thì bây giờ lão ý cũng đã quyết tâm và nghiêm túc điều trị và tuân thủ theo chỉ định của các bác sĩ. Mong lão sớm bình phục để đón Tết đầm ấm bên gia đình. Điều mong nhất là sớm hồi phục lại thanh quản để còn alo bố Còi nhé".

NS Đinh Trà My vào thăm NS Giang Còi.

Khi đọc xong chia sẻ của NS Đinh Trà My, NS Giang Còi bình luận: "Hê hê, giờ đang tháo khoán vụ chụp choẹt tag facetime nhé. Sau 3 ngày nữa cấm quay phim chụp ảnh vì tóc bạc, người gầy gò cười như mếu. Mình muốn mãi trong ánh mắt, trái tim của mọi người một thằng chăn vịt đẹp nhất trong hội những người chăn vịt giỏi".

NS Giang Còi còn nhắn nhủ thêm NS Đinh Trà My: "Nếu hoàn toàn mất giọng, anh viết kịch bản Hài con vợ chua ngoa đanh đá, mồm 5 miệng 10 không để thằng chồng nói xen được vào câu nào, em có làm được vợ cho anh không? Khán giả có đón nhận không nhỉ? Chết vì không được làm nghề mới là cái chết đớn đau nhất em ơi".

NS Giang Còi luôn muốn mình đẹp trong mắt khán giả. Anh còn nghĩ ra kịch bản hài mới nếu bị mất giọng hoàn hoàn.

Bên cạnh đó, diễn viên Đào Hoàng Yến cũng đăng ảnh vào thăm NS Giang Còi: "Tình cờ và bất ngờ quá. Quay trở lại viện thanh toán viện phí thì lại gặp anh trai đang ở đúng phòng mình vừa mới ở, duyên không để đâu cho hết đấy. Chúc anh những điều tốt lành nhất. Ở một thời gian ngắn như em thôi, rồi còn về cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà anh nhé!".

Diễn viên Đào Hoàng Yến cũng đến thăm NS Giang Còi.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới