SAO » Chuyện làng sao

Bị nhắc nhở chuyện dạy con, Hà Anh lên tiếng đáp trả

Thứ năm, 18/03/2021 20:51

Siêu mẫu Hà Anh không ngại nói chuyện thẳng thắn khi bị nhắc nhở chuyện dạy con.

Từ sau khi sinh con, cuộc sống của Hà Anh nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Siêu mẫu thường xuyên đăng ảnh con và chia sẻ cách dạy con cái. Cô cũng không ngại đáp trả những ý kiến chê con mình.

Mới đây, Hà Anh lên tiếng bàn về chuyện bản thân thẳng thắn và sẵn sàng đáp trả những lời nói không đúng về cách dạy con của mình: "Nói những lời thiên hạ muốn nghe. Phải khẳng định rằng chắc chắn tôi không phải là người nói những lời thiên hạ muốn nghe. Không phải tôi không nói được, tôi thừa khôn ngoan để hiểu rằng với sờ-tai gọi dạ bảo vâng, e e ấp ấp, ngọt ngào dịu nhẹ thì con người ta nói chung, sẽ được lòng thiên hạ nhiều nhất, chưa nói gì đến người của công chúng, vì công chúng coi mình là khách hàng, mà khách hàng là thượng đế, nên tốt nhất mình nên ngọt nhạt nói lời họ muốn nghe cho xong.

Nhưng tôi không muốn làm vậy, đơn giản vì tôi thấy thế rất chán, rất nhạt nhẽo, chưa kể có phần giả dối (nghe hơi nặng, nói là không thật với lòng mình nghe hợp lý hơn). Gì chứ chưa nói hết câu hỏi mà đã đoán ra câu giả nhời ra sao rồi thì chẳng phải là rất chán à?

Em có bạn trai chưa? Chưa ạ, em đang tập trung cho học tập (sự nghiệp) - người nói nghĩ là nói thế này cho an toàn, nghe ngoan ngoãn lại gợi mở lời mời em single.

Em đi thi cuộc thi này làm gì? Em muốn học hỏi trau dồi bản thân mình - người nói câu này nghe nhún nhường khiêm tốn, chưa kể để bọn khác nó không kình mình là địch thủ.

Tôi nhớ mãi hồi tôi về Việt Nam thi Hoa Hậu năm 2008, phóng viên có hỏi "Em đi thi cuộc thi này làm gì?" Tôi đã ngu ngu ngây thơ trả lời rằng "Vì em muốn chiến thắng và được đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới"

Thế là chao ôi nhận một tràng mưa đá, nào là "nó nghĩ nó là ai chứ? Eo ôi kiêu ngạo dã man!" Này nọ này nọ. Họ chẳng hề đánh giá cao sự tự tin "mình không tin tưởng ở khả năng của mình thì sẽ có thể thuyết phục ai tin tưởng vào mình!" , hay sự thành thật - lúc bấy giờ họ chỉ muốn nghe những điều họ muốn nghe để thấy rằng họ có thể nắm bắt được đối tượng mà thôi, họ e sợ sự tự do, những gì khác biệt.

Trong giới giải trí, một trong những tiêu chuẩn để chọn gương mặt đại diện là "hình ảnh sạch, không scandal" - ngày xưa thôi chứ giờ cũng hơi khác rồi. Dĩ nhiên tôi cũng đồng tình với điều này, bởi không ai muốn người đại diện cho sản phẩm công chúng tin dùng là những người không có nhân cách tốt, con cái mình thần tượng những mẫu hình như vậy.

Nhưng hãy định nghĩa lại thế nào là "sạch" và "scandal". Nếu cứ lên báo vì có một quan điểm sống thật, rõ ràng, có tranh luận đúng sai - thì được coi là scandal, thì dĩ nhiên chẳng dại gì người ta sống thật, phát biểu thật với quan điểm mình.

Cứ lành lành nhàn nhạt, xinh xinh tươi tươi, còn làm gì thì cứ tẩm ngẩm thôi, ai mà biết, tất cả chỉ là những tin đồn thất thiệt. Chỉ có những người tuyênh tuyếch như tôi mới là dại.

Hôm rồi tôi có post video bé con của tôi lên, xin nhắc lại bé mới 2 tuổi rưỡi, đang học từ vựng, nói từng đoạn ngắn chưa hoàn chỉnh câu. Có cô kia vào "nhắc khéo" - Mẹ nói với con nên "dạ con" để con học nói cho lễ phép. Tôi đọc và trả lời "Mẹ cháu biết cách giáo dục con của mình, cô không cần phải dạy mẹ cháu đâu ạ. Cám ơn cô!".

Thế là cô ấy rất bực tức, nói là cô ấy chỉ góp ý chân thành! Ý tốt mà thôi, rồi nói xéo khen một cô vào đồng tình với cô ấy là "nhân cách cao".

Siêu mẫu Hà Anh bị nhắc khéo chuyện dạy con.

Tôi mới trả lời rằng - thứ nhất, con tôi mới 2.5 tuổi, cháu học song ngữ một lúc, khả năng nói không phải như 4,5 tuổi. Gia đình cháu trong đó có tôi toàn những người trí thức, chúng tôi biết cách giáo dục con mình như thế nào. Hơn nữa không phải lúc nào dạy con tôi cũng quay phim lên cho mọi người xem.

Chị góp ý chân thành, tôi đã nghe, đã ghi nhận, nhưng tôi không nhất thiết phải đồng tình. Tôi cũng muốn nói rõ cho chị ấy biết rằng, chuyện nuôi dạy con cái mỗi gia đình một phương pháp, quan điểm. Người ta không khiến, đừng nặng chuyện can thiệp. Quý mến cháu thì cứ vào xem, thả tim, chuyện con người ta để người ta lo

Góp ý, cũng phải chấp nhận việc người ta có đồng tình, hoặc muốn nghe hay không. Đó, gọi là tôn trọng sự khác biệt.

Nhưng ấn gửi rồi tôi mới nghĩ, sao tôi phải tốn hơi thế nhỉ, nhẽ ra tôi cứ cười "Cám ơn bác, mẹ cháu sẽ rút kinh nghiệm", hoặc lờ đi coi như không thấy, có phải được lòng công chúng không?

Nhưng thấy kệ, đó không phải con người tôi, tôi là người cởi mở, chia sẻ, không có nghĩa là tôi đồng tình với những sự can thiệp quá sâu vào cuộc sống mình. Nên nói những điều thiên hạ muốn nghe - xin lỗi, có lẽ nó không dành cho tôi!".

Hà Anh không đồng tình với những sự can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới