SAO » Chuyện làng sao

Bị Quế Vân mắng đu bám để nổi tiếng, Phương Lê khuyên nữ ca sĩ sửa cái nết mới giữ được đàn ông

Thứ tư, 13/10/2021 07:35

Cuộc khẩu chiến giữa Quế Vân và Phương Lê khiến ai nấy một phen mệt mỏi.

Sau khi phía Phi Nhung giải quyết vấn đề tiền bạc cùng Hồ Văn Cường và gia đình, những luồng ý kiến trái chiều bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt là cuộc khẩu chiến gay cấn của ca sĩ Quế Vân và hoa hậu Phương Lê khiến ai nấy bất ngờ.

Quế Vân và Phương Lê có màn khẩu chiến vì Hồ Văn Cường

Chuyện bắt đầu từ việc Quế Vân gọi Hồ Văn Cường là "nghịch tử", chê bai mẹ ruột nam ca sĩ với lời lẽ nặng nề. Bức xúc trước lời lẽ của Quế Vân, Phương Lê đăng đàn chỉ trích: "Bạn cũng có con mà buông miệng độc ác với thằng nhỏ đáng tuổi con mình, thì tôi hiểu vì sao những người đàn ông của bạn lúc nào cũng cao chạy xa bay, bỏ dép không kịp nhặt. Lớn rồi đầu, chắc 2 thứ tóc mà nhìn sự việc chán thế bạn? Nhiều khi ở trong nhà còn chưa hiểu rõ, ngoài ngõ đừng xía vào bạn ơi. Tất cả đều có lý do hết".

Quế Vân nhanh chóng đáp trả khi bị dạy dỗ: "Phương Lê là con nào ở cái showbiz này vậy? Một con chỉ rình ai ** ra là đớp. Chị mày ở trong showbiz từ khi mày vẫn chưa đẻ. Có khi hồi nhỏ hâm mộ chị lại nghẽo ngáp hát theo mấy bài hit của chị rồi cũng nên".

Quế Vân mắng Phương Lê luôn chờ đợi scandal để đớp mà kiếm chút tiếng tăm

Vào tối 12/10, Phương Lê tiếp tục lên tiếng mỉa mai Quế Vân là ca sĩ vô danh, chẳng có gì đáng tự hào khi tra mãi chẳng ra bài hit. Cô còn khẳng định là Quế Vân nên sửa cái nết mới giữ được đàn ông: "Hôm nay nhờ bạn khoe mình mới biết bạn biết hát. Bạn làm ca sĩ sao không ai mời đi hát vậy? Gây mê dùng thuốc tê nhiều cũng có tác dụng phụ nhỉ? Bài hit của bạn là bài gì mà tôi thử Google không thấy thông tin?

Bạn nói tôi đã hâm mộ bạn thì bạn đúng bị HÂM NẶNG DO TÁC DỤNG PHỤ THUỐC MÊ RỒI. Đây là trường hợp hiếm lắm chứ bình thường người ta gây mê, nhiều người ta hiền tâm, ấm áp hơn, bạn đặc biệt nhỉ?".

Phương Lê cũng có hẳn bài đăng để đáp trẻ Quế Vân

Nàng hậu nhắn nhủ đến nữ ca sĩ: "Tôi chả là ai trong showbiz hết, cũng không có nhu cầu trong showbiz luôn. Vì tôi thấy bạn ác độc, bạn khinh người, nhìn mặt mẹ thằng bé bạn chửi mẹ con nó, chỉ vì mẹ nó không có điều kiện sửa như bạn.

Có sửa cho bề ngoài đẹp mà cái tâm ác thì không ai khen đẹp đâu. Lỡ sửa bề ngoài sửa luôn cái NẾT được không? Cái NẾT mới giữ được đàn ông cơ.

Mình có con ráng tạo phước cho con, con trai nhờ đức mẹ đấy, ác quá tội con bạn ạ. Đời không ai đẹp mãi đâu, ai rồi cũng già, thấy người ta nghèo khinh hùa vô ăn hiếp thì ác thật".

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới