SAO » Chuyện làng sao

Bị xúi 'Đẻ thêm đứa nữa để chăm một lúc', siêu mẫu Hà Anh phản hồi thế nào?

Thứ sáu, 02/08/2019 13:03

Siêu mẫu Hà Anh sinh con đầu lòng ở tuổi 36. Vậy nên, nhiều fan xúi Hà Anh: 'Đẻ luôn thêm một đứa nữa đi để chăm một lúc luôn. Giờ mệt sau khỏe'.

Kể từ khi lập gia đình, siêu Hà Anh luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Không những vậy, Hà Anh vẫn được ông xã ủng hộ việc tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Do đó, chân dài này vẫn đều đặn xuất hiện ở các sự kiện giải trí với vai trò người mẫu, MC.

Siêu mẫu Hà Anh sinh con đầu lòng vào năm 2018. Khi bé được hơn 1 tuổi, không ít người xúi Hà Anh sớm có thêm em bé bởi năm nay cô cũng đã 37 tuổi: "Mọi người hay "xúi" nàng là "Đẻ luôn thêm một đứa nữa đi để chăm một lúc luôn. Giờ mệt sau khoẻ!", Hà Anh cho biết.

Siêu mẫu Hà Anh muốn dành thời gian du lịch, trải nghiệm cuộc sống mới chứ chưa có ý định sinh em bé thứ hai.

Đáp lại, Hà Anh cho biết: "Nhưng nàng thì cảm nhận rằng sinh con ra "chăm" con đâu chỉ là cho nó ăn, thay tã cho nó, chăm nó không ốm đau, nuôi nó lớn... Có con mình còn phải chăm sóc nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho nó, dạy dỗ, giáo dục con, dành thời gian chơi đùa, trò chuyện, làm bạn với con.

Nàng và chồng muốn dành thời gian đưa con đi du lịch, cùng trải nghiệm những điều kỳ thú với con, tận hưởng thời gian ở bên con, xem con lớn lên từng ngày.

Đối với nàng, sinh con là một niệm hạnh phúc, một sự tận hưởng mỗi ngày chứ không phải là trách nhiệm. Cực có cực thật! Nhưng nàng không vì thế mà sợ, nên nàng cũng không cần "sinh luôn mệt một thể rồi sau khoẻ" đâu!

Nàng cần sống, cần khoẻ, cần đẹp, cần hạnh phúc tận hưởng cuộc sống, dù mấy đứa con cũng thế! Myla chẳng buồn vì không có em đâu, vì có nàng làm bạn với em mỗi ngày".

Tổ ấm nhỏ của Hà Anh

Cuối cùng, cô viết một đoạn bằng tiếng Anh: "I was never really into children like most other women but when I have Myla, she has changed the way I love. I have learnt to love unconditionally, passionately, consistently and even sometimes obsessively. I started to have loving feelings for other children, women, vulnerable souls. I feel for them, I want to take care of them, sympathize with them. Having Myla has made me a better person and I feel grateful for that!".

Tạm dịch: "Tôi chưa bao giờ thực sự thích trẻ con như hầu hết những người phụ nữ khác. Nhưng khi tôi có Myla, cô ấy đã khiến tôi thay đổi. Tôi đã học cách yêu vô điều kiện, say đắm, kiên định và thậm chí đôi khi ám ảnh. Tôi bắt đầu có tình cảm với những đứa trẻ khác, những người phụ nữ, những tâm hồn dễ bị tổn thương. Tôi cảm thấy đối với họ, tôi muốn chăm sóc họ, thông cảm với họ. Có Myla đã khiến tôi trở thành một người tốt hơn và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó!".

Bé Myla rất bụ bẫm, đáng yêu.

Thủy Chi (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới