SAO » Chuyện làng sao

Bình Minh: ‘Hạnh phúc ngày Tết là sánh đôi cùng vợ’

Thứ năm, 26/01/2012 09:41

‘Tết của người đàn ông có gia đình chắc chắn vui hơn lúc còn độc thân nhiều lần. Tôi nói thế, anh em nào không tin thì cứ lập gia đình rồi đón Tết cùng vợ con là tin ngay’, diễn viên Bình Minh chia sẻ.

- Năm nay gia đình anh có kế hoạch ăn Tết như thế nào? 

Tôi, bà xã Anh Thơ và cô con gái vừa có chuyến về quê Lạng Sơn ăn Tết cùng gia đình bên nội từ ngày 27 Tết Âm lịch đến Mùng 2 đấy. Mùng 2 Tết chúng tôi bay vào lại Sài Gòn, sau đó, vào mùng 3 Tết tôi lại đưa vợ con về quê ngoại ở Bến Tre. Tuy gia đình nội ngoại ở hai miền khác nhau, khoảng cách xa xôi nhưng cả vợ chồng tôi đều rất háo hức để về quê cùng đón Tết. Mà may mắn nữa là do đến mùng 10 Tết Âm lịch tôi mới đi làm lại nên cũng thoải mái để du xuân cùng vợ con.

- Tết theo quan niệm của người đàn ông có gia đình như anh khác lúc độc thân thế nào? À, Tết của người đàn ông có gia đình chắc chắn sẽ vui hơn lúc còn độc thân rất nhiều. Tôi nói thế, anh em nào không tin thì cứ lập gia đình rồi đón Tết cùng vợ con là tin ngay, (Cười). Có gia đình, mình sẽ làm siêng mua sắm đồ Tết cho con, thích trưng bày, trang trí nhà cửa nhiều hơn gấp bội lần lúc còn độc thân. - Thế mấy ngày giáp Tết vừa qua, anh có đi chợ tết với bà xã Anh Thơ? Có chứ, đó cũng là một trong những niềm vui của người đàn ông có vợ đấy. Tôi và bà xã đã cùng nhau mua sắm dịp cuối năm hoành tráng. Tuy nhiên, vì tôi cũng khá bận rộn nên cũng thanh thủ nửa buổi được nghỉ để chạy đi mua sắm, hôm sau lại tranh thủ nửa buổi đi mua sắm tiếp. Bởi thế, so với Tết năm ngoái, số lần tôi đi mua sắm cùng vợ Tết Nhâm Thìn tăng nhiều lần, (Cười). Ở thành phố thì tôi bận thế nhưng về Lạng Sơn mấy ngày Tết vừa rồi, tôi hoàn toàn dành thời gian cho gia đình. - Sở thích của anh ngày Tết là gì trong các thú vui như chơi hoa, cây cảnh, trang trí nhà cửa, hay một sở thích nào đó chẳng hạn? Tôi thích nuôi chim, trồng cây và trang trí nhà cửa lắm. Trước khi về quê Lạng Sơn, tôi đã mua sắm hoa cảnh và một cây mai rất đẹp để trang trí trong nhà cho có sắc xuân.

- Thế còn chuyện bếp núc thì sao, là đàn ông nhưng anh có thích công việc bếp núc? Tôi sống xa gia đình từ năm 18 tuổi nên cũng khá giỏi và rành chuyện bếp núc nhé. Mỗi khi về quê là tôi lại có dịp trổ tài vào bếp cùng mẹ, em trai và bà xã chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết. - Anh thích ăn gì món gì nhất trong ngày Tết? Riêng bà xã Anh Thơ thì sao? Tôi thích nhất món bánh chưng, thịt heo quay nhưng phải đậm chất Lạng Sơn cơ, (Cười), và món dưa hành muối, còn bà xã thì thích ăn thịt kho và lạp xưởng. - Lập nghiệp trong Nam lâu rồi, thế anh cảm nhận cách hai miền ăn Tết khác nhau thế nào? Tết trong miền Nam đậm chất giải trí, như một dịp xã hơi cuối năm vì đi đâu cũng thấy đường phố trang hoàng rất đẹp. Tết miền Bắc sẽ hướng về gia đình hơn, mọi người quay quần ngồi ăn uống với nhau và đi chúc Tết họ hàng, làng xóm.

- Anh có truyền thống làm gì vào mỗi sáng mùng 1 Tết? Năm nào cũng vậy, cứ đúng thời khắc giao thừa là tôi lên chùa hái lộc đầu năm và cầu an cho cả gia đình hạnh phúc. Sau đó về nhà xông đất, chúc Tết ông bà và mẹ. Đặc biệt, họ hàng của tôi ở Lạng Sơn rất đông, không dưới 10 gia đình nên đi chúc Tết hôm mùng 1 rất là vui, (Cười). Sau đó nữa sẽ là gọi điện chúc Tết những người thân ở xa. - Anh không đi show để lấy hên đầu năm à? Cách đây vài năm, tôi có đi diễn kịch suốt 10 ngày Tết nhưng 2 năm nay tôi đã không nhận bất kỳ một show nào. Tôi chỉ dành thời gian cho người thân thôi. Cả năm qua tôi đã bận rộn và thường xuyên vắng nhà rồi còn gì.

- Tết đến, anh ước điều gì? Lúc nào tôi cũng cầu mong cho gia đình nhỏ bé của mình và gia đình họ hàng được bình an, cuộc sống hạnh phúc và có nhiều sức khỏe. Sang năm tôi sẽ tiếp tục một số phim truyền hình và làm MC các game show, talk show thú vị. Nhân dịp năm mới, gia đình tôi xin chúc tất cả khán giả có một năm mới thật an lành, thịnh vượng và tràn ngập niềm vui.

Vietnamnet