SAO » Chuyện làng sao

'Bộ tứ nữ thần' series phim Bốn Mùa xứ Hàn: Song Hye Kyo, Son Ye Jin lận đận tình duyên, riêng mỹ nhân này kín tiếng nhưng viên mãn

Thứ bảy, 25/04/2020 06:57

Thành công vang dội của series 4 mùa đã trở thành bệ phóng đưa tên tuổi của các nữ diễn viên đình đám nhất hiện nay lên hàng sao hạng A.

Việc đưa phim truyền hình Hàn Quốc lan rộng ra châu Á đã giúp đạo diễn Yoon Seok Ho được gọi là một trong những "công thần" của làng giải trí nước này. Đầu thập niên 2000, chuỗi phim bốn mùa "Xuân - Hạ - Thu - Đông" của ông từng khiến khán giả thổn thức vì khai thác số phận bất hạnh và mối tình bi kịch của các nhân vật chính.

Bốn nữ thần của chuỗi phim "tình yêu bốn mùa" đến bây giờ vẫn xứng danh nữ thần.

Thành công trong việc chiếm trọn tình cảm của khán giả, trở thành hiện tượng trên khắp khu vực, Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Hương mùa hè và Điệu Valse mùa xuân là những câu chuyện tình lãng mạn, đẫm nước mắt đúng chuẩn phim Hàn thời điểm đó đã đưa tên tuổi của các diễn viên lên hàng ngũ ngôi sao sáng giá. Nhất là 4 mỹ nhân Song Hye Kyo, Choi Ji Woo, Son Ye Jin và Han Hyo Joo sau rất nhiều năm vẫn là những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí xứ Hàn song chuyện tình duyên không phải ai cũng giống ai.

Song Hye Kyo – Choi Eun Suh trong Trái Tim Mùa Thu (2000)

Mở đầu cho serie 4 mùa kinh điển của lịch sử phim Hàn là tác phẩm Trái tim mùa thu. Bộ phim là câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng đầy ngang trái của hai anh em nuôi để rồi cuối cùng, nữ chính Eun Suh cũng không thể ở bên cạnh người mình yêu vì căn bệnh ung thư quái ác.

Năm 1996, khi Song Hye Kyo được 14 tuổi, cô đạt xuất sắc giành chiến thắng trong Cuộc thi SunKyung Smart Model nhờ sở hữu nhan sắc nổi trội và cuộc thi chính là bước đệm để cô gia nhập làng giải trí. Cô xuất hiện với vai nhỏ trong một số bộ phim nhưng cho đến bộ phim truyền hình Trái Tim Mùa Thu, Song Hye Kyo mới vụt sáng thành sao. Vai Eun Suh của cô có nét đẹp mong manh và đôi mắt đượm buồn. Từ đó, Song Hye Kyo trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc và trên khắp châu Á. Nhờ vai diễn này, cô cũng nhận nhiều giải thưởng về diễn xuất.

Song Hye Kyo xưa kia...

... giờ đã trở thành bà hoàng châu Á.

Đã 20 năm trôi qua kể từ Trái tim mùa Thu, Song Hye Kyo không chỉ duy trì được nhan sắc và sự nổi tiếng mà còn có địa vị vững chắc tại nền giải trí xứ Hàn. Trải đều suốt sự nghiệp, Song Hye Kyo luôn có những tác phẩm xuất sắc gây sốt và phủ sóng rộng khắp, đặc biệt là ở mảng phim truyền hình. Không thể không nhắc đến những siêu phẩm như Ngôi nhà hạnh phúc (Full House), Ngọn gió Đông năm ấy (That Winter The Wind Belows)...

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Năm 2014, sự nghiệp của Song Hye Kyo đứng trên bờ vực sụp đổ khi cô bị Tổng cục Thuế Hàn Quốc cáo buộc trốn thuế. Theo đó, nàng ngọc nữ khai thiếu tổng cộng hơn 2,5 tỷ won (hơn 52 tỷ đồng) tiền thuế trong vòng ba năm từ 2009. Khi ấy, cô thẳng thắn thừa nhận việc làm sai trái của mình: "Tôi vô cùng hối tiếc vì những rắc rối về thuế gây ra do sự thiếu hiểu biết của mình", thế nhưng điều này vẫn không thể xoa dịu sự phản đối mạnh mẽ của công chúng.

Mãi đến năm 2016 khi trở lại với "siêu phẩm" Hậu duệ Mặt trời, Song Hye Kyo mới một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang và trở thành một trong những ngôi sao quyền lực nhất xứ Hàn hiện nay. Trong tâm trí khán giả, scandal trốn thuế của quá khứ nhờ đó cũng lu mờ.

Không chỉ xinh đẹp, tài năng mà Song Hye Kyo còn nổi tiếng là sao nữ giàu có bậc nhất Kbiz.

Hiện tại, Song Hye Kyo sở hữu khối bất động sản trị giá 454 tỉ đồng, trong đó bao gồm căn biệt thự ở Samseongdong trị giá 167 tỉ đồng, căn hộ tại chung cư 38 tầng ở Manhattan, New York trị giá 63,6 tỉ đồng... Cát-xê của Song Hye Kyo luôn ở mức cao chót vót. Năm 2013, cát-xê phim "Gió mùa đông năm ấy" của cô nằm ở mức 960 triệu won (18 tỉ đồng)/16 tập. Năm 2015, Song Hye Kyo ẵm ngôi vương quảng cáo khi thu về 500-600 triệu won (9-11 tỉ đồng) thù lao. Thù lao tại Trung Quốc của Song Hye Kyo thậm chí còn "khủng" hơn tại nước nhà: 19 tỉ đồng cát-xê phim hợp tác Hàn - Trung, 26 tỉ đồng quảng cáo vào năm 2015.

Hồi tháng 10/2017, sau mối tình ồn ào với Lee Byung Hun, Hyun Bin và loạt tin đồn tình ái, Hye Kyo kết hôn với Song Joong Ki. Tuy nhiên, sau hơn một năm tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, cặp sao đã ly hôn.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo hiện đã ly hôn.

Choi Ji Woo – Jung Yoo Jin trong Bản Tình Ca Mùa Đông (2002)

Trước khi tham gia Bản Tình Ca Mùa Đông - tác phẩm thứ hai nằm trong chùm phim, Choi Ji Woo đã khẳng định tên tuổi qua các vai chính trong Honesty (Lương Thiện), Beautiful Days (Những Ngày Đẹp Trời). Tuy nhiên, phải đến Bản Tình Ca Mùa Đông, danh tiếng của cô mới vươn ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Màn hợp tác ăn ý của Choi Ji Woo và Bae Yong Joon đã giúp cả hai trở thành một trong những đôi tình nhân đẹp nhất trong lịch sử của màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Sau 20 năm kể từ ngày phim phát sóng, nhiều khán giả vẫn còn nhớ như in câu chuyện tình đẹp của hai nhân vật Kang Joon Sang (Bae Yong Joon) và Jung Yoo Jin (Choi Ji Woo).

Choi Ji Woo xưa kia là biểu tượng nhan sắc.

Sở hữu tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực diễn xuất bên cạnh vẻ đẹp hiếm có, sự nghiệp của Choi Ji Woo luôn thành công rực rỡ. Thừa thắng xông lên, Choi Ji Woo tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng nước mắt" trong Nấc thang lên thiên đường. Khi đó, cô không chỉ là cái tên được các nhà làm phim săn đón mà còn nhận về không ít lời mời quảng cáo, trở thành ngôi sao nữ hàng đầu trong lĩnh vực này. Những năm tiếp theo, cô đều đặn góp mặt trong các dự án lớn nhỏ. Tuy không gặt hái thành công nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến địa vị của cô. So với độ tuổi hơn 40, Choi Ji Woo vẫn đẹp rất mặn mà, xứng danh nữ thần dù nhan sắc đã có dấu hiệu tuổi tác.

Giờ đây dù đã bước sang tuổi 44, Ji Woo vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao.

Đường tình duyên của Choi Ji Woo cũng lận đận không kém các nhân vật cô từng thể hiện. Cô từng được gán ghép với Bae Yong Joon và Kwon Sang Woo nhưng 2 chuyện "phim giả tình thật" này đều không trở thành sự thật. Năm 2008, Choi Ji Woo công khai hẹn hò đàn em Lee Jin Wook. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự chú ý cực lớn phía truyền thông cùng nhiều lời bàn tán so sánh sự bất tương đồng giữa cặp đôi từ tuổi tác, địa vị đến mức độ nổi tiếng. Cũng chính vì thế, mối tình ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 năm.

Đối với Choi Ji Woo, việc công khai hẹn hò trở thành bài học nhớ đời. Cô từng chia sẻ: "Tôi rất cô đơn những ngày này và muốn được yêu. Tôi không phiền nếu anh chàng đó làm việc trong ngành công nghiệp giải trí nhưng tôi không bao giờ muốn công khai mối quan hệ riêng của mình một lần nữa". Cũng chính vì vậy mà sau này, nhiều tin đồn cô bí mật hẹn hò với tình mới nhưng nữ diễn viên không hề lên tiếng phủ nhận hay khẳng định.

Sau đám cưới cùng chồng kém 9 tuổi là nhân viên văn phòng, suốt 2 năm qua, Choi Ji Woo hầu như biến mất khỏi làng giải trí và chỉ có vài lần xuất hiện hiếm hoi tại các sự kiện đông người. Hiện, người hâm mộ đang rất vui mừng trước tin nữ diễn viên mang bầu và tiếp tục chờ đợi những tin vui sắp tới từ vợ chồng Choi Ji Woo.

Trong hình ảnh mới nhất vào tháng 2 vừa qua, Choi Ji Woo mặc đồ tối màu, đeo kính để lộ gương mặt thon gọn, khoe nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung khi đang mang thai ở tháng thứ 7. Gương mặt của cô hầu như không thay đổi so với thời điểm chưa mang bầu.

Tháng 3/2018, sau nhiều mối tình trắc trở, Choi Ji Woo đã bí mật kết hôn với bạn trai trẻ tuổi. Chồng của mỹ nhân "Nấc thang lên thiên đường" kém vợ 9 tuổi, là một chuyên gia công nghệ thông tin. Tháng 12/2019, công ty đại diện của Choi Ji Woo thông báo nữ diễn viên đã mang thai đứa con đầu lòng, dự sinh vào mùa xuân năm 2020. Cũng theo thông báo này, Choi Ji Woo phát hiện mang thai khá muộn vì cơ thể không có quá nhiều thay đổi. Hiện không rõ Choi Ji Woo đã sinh nở hay chưa và giới tính của đứa trẻ vẫn còn là ẩn số.

Son Ye Jin - Shin Hye Won trong Hương Mùa Hè (2003)

Năm 2003, nối tiếp thành công của 2 câu chuyện tình trên, đạo diễn Yoon Suk Ho tiếp tục thực hiện Hương mùa hè và chọn Son Ye Jin vào vai nữ chính Shin Hye Won. So với hai "người tiền nhiệm", tác phẩm này không đạt được thành công như mong đợi. Tuy vậy, chuyện tình tay tư của bốn nhân vật chính Yoo Min Woo (Song Seung Hun), Shim Hye Won (Son Ye Jin), Park Jung Jae (Ryu Jin) và Park Jung Ah (Han Ji Hye) vẫn thu hút sự chú ý của khán giả xem đài.

Son Ye Jin gây bão vì nhan sắc như thần tiên tỷ tỷ khi tham gia "Hương mùa hè".

Đặc biệt, khi nhắc đến những nhan sắc đỉnh cao của nền giải trí Hàn Quốc, không thể không nhắc đến Son Ye Jin. Trước Suzy, danh hiệu "tình đầu quốc dân" thuộc về Son Ye Jin. Những năm tuổi 20, nhan sắc trong vắt, dịu dàng, vừa mong manh vừa ngọt ngào của Son Ye Jin quả thực đã trở thành huyền thoại.

Son Ye Jin giờ được tôn vinh là nữ thần của các nữ thần.

Nhờ hai màn thể hiện xuất sắc trong Bản giao hưởng tình yêu và Cổ điển, Son Ye Jin đã sớm là viên ngọc quý của làng phim xứ kim chi trước cả Hương mùa hè. Khác với 2 đàn chị trên, Son Ye Jin chọn cho mình lĩnh vực điện ảnh để thỏa sức thể hiện thực lực. Hệt như tính cách ngoài đời, cô thường nhận về những vai diễn mạnh mẽ, cá tính, trái ngược với vẻ ngoài mong manh và cả danh hiệu "nữ hoàng phim bi".

Những tác phẩm nổi bật của Son Ye Jin có thể kể đến như Tuyết tháng Tư, Vợ tôi đã lấy chồng, Spellbound và The Pirates. Trong số đó, vai diễn Joo In Ah trong Vợ tôi đã lấy chồng được xem là thành công nhất khi mang về cho cô hàng loạt giải thưởng danh giá tại hai lễ trao giải uy tín bậc nhất Blue Dragon Film Awards 2008 và Baeksang Arts Awards 2009.

Năm 2018, Son Ye Jin tham gia dự án truyền hình "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", một năm sau đó là "Hạ cánh nơi anh". Theo trang Daum, khác với vẻ nhu mì bên ngoài, cô được nhiều đồng nghiệp đánh giá cá tính, năng động và có phần nổi loạn. Diễn viên chưa từng công khai hẹn hò suốt hai thập kỷ gia nhập làng giải trí. Son Ye Jin từng bị đồn yêu tài tử Kim Nam Gil, Jung Hae In và Hyun Bin nhưng cô phủ nhận.

Son Ye Jin từng vướng nghi vấn hẹn hò với Hyun Bin song cả hai đã lên tiếng phủ nhận.

Về cát-xê, tài sản, Son Ye Jin cũng không để lộ thông tin nhiều. Cô cứ bình thản sống cuộc sống nhàn nhã, đóng phim, đi du lịch và gặp gỡ bạn bè. Chỉ vì Son Ye Jin quá đẹp mà công chúng cứ thế bàn tán về nữ diễn viên dù cô không hứng thú nhiều với việc đánh bóng tên tuổi.

Han Hyo Joo - Eun Young trong Điệu Valse mùa xuân (2006)

Với hàm ý mọi bất hạnh, khố đau sẽ dừng lại, mở ra những ngày tươi tốt, "Điệu valse mùa xuân" khép lại chuỗi phim bốn mùa của đạo diễn Yoon Seok Ho. Theo Naver, Yoon Seok Ho ấn tượng với nét đẹp rạng rỡ, trong sáng của Han Hyo Joo nên lập tức trao cho cô vai nữ chính, dù cô chỉ là diễn viên mới. Ông nói: "Han Hyo Joo tổng hòa vẻ đẹp của Song Hye Kyo, Choi Ji Woo và Son Ye Jin. Cô ấy phù hợp với 'nàng thơ' mong manh trong tưởng tượng của tôi".

Han Hyo Joo vẫn còn là cái tên khá mới khi tham gia Điệu valse mùa Xuân (Spring Waltz). Người đẹp vào vai Eun Young - trải qua tuổi thơ bất hạnh và có chuyện tình buồn với một thiên tài piano. Họ gặp nhau thời thơ ấu, phải cách biệt đến 15 năm rồi vượt qua mọi hiểu lầm mới trở về bên nhau. Đặc biệt, thời trang của Han Hyo Joo trong phim được nhiều cô gái thời ấy học theo.

Dù không tạo được cú nổ lớn bằng ba bộ phim "bốn mùa" trên nhưng Điệu valse mùa Xuân vẫn đủ để người ta chú ý đến Han Hyo Joo. Vì khi ấy, dù nhan sắc vẫn còn vương nét ngây ngô, Han Hyo Joo đã đủ đẹp trong sáng tự nhiên, sáng bừng bởi nụ cười tươi tắn mùa xuân. Từ đó, người đẹp trở thành "bảo vật" được các nhà làm phim săn đón.

Han Hyo Joo nổi tiếng từ bộ phim "Điệu valse mùa xuân".

20 năm trôi qua, Han Hyo Joo giờ đây đã đạt đến đỉnh cao nhan sắc, trở thành nữ thần có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc. Sự nghiệp của Han Hyo Joo cũng phát triển rất ổn định, cả ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Có thể diễn xuất của Han Hyo Joo chưa thực sự xuất sắc khi vẫn có những ý kiến trái chiều, nhưng chắc chắn cũng không phải là bình hoa di động.

Giờ đây Han Hyo Joo đẹp đến mức khó tin.

Đi đến đâu cô cũng trở thành hiện tượng vì nhan sắc đỉnh cao của mình.

Từ Iljimae đến Người thừa kế sáng giá, con đường nghệ thuật của Han Hyo Joo rộng mở khi gặt hái thành công liên tiếp sau Điệu Valse mùa xuân. Đến năm 2010, màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim cổ trang Dong Yi đã mang về cho nữ diễn viên giải thưởng Daesang danh giá của đài MBC. Sau đó 3 năm, Han Hyo Joo giành luôn giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất cho màn thể hiện trong Cold Eyes. Thậm chí, Hyo Joo cũng thắng bình chọn "Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc" và "Nữ hoàng cổ trang xứ Hàn". Ở tuổi 26, người đẹp đã nắm trong tay chuỗi thành tích đáng nể.

Năm 2014, Han Hyo Joo tưởng như miễn nhiễm với scandal tình ái, lùm xùm đời tư lại bất ngờ lên bờ xuống ruộng vì em trai. Tại thời điểm đó, em trai cô bị cáo buộc bắt nạt một quân nhân khác khi đang trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự khiến người này tự tử. Cùng gia đình bưng bít chuyện này bằng tiền bạc, Han Hyo Joo được cho là bao che cho em trai.

Xuất hiện tại đám cưới của đồng nghiệp trong thời gian scandal em trai nổ ra, Han Hyo Joo không giấu được vẻ mệt mỏi.

Han Hyo Joo suốt sự nghiệp phim ảnh của mình chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn hẹn hò.

Những bộ phim điện ảnh sau đó của Han Hyo Joo phải chịu cùng số phận ế ẩm. Năm 2016, cô đánh dấu sự trở lại màn ảnh Hàn sau 6 năm vắng bóng trong W - Hai thế giới vào vai nữ bác sĩ xinh đẹp, hài hước. Câu chuyện tình giữa cô và mỹ nam truyện tranh Lee Jong Suk trong phim nhận được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả. Nhờ đó, "mỹ nhân sở hữu nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc" cũng lấy lại được hình ảnh cùng danh tiếng của mình.

Thành công của W - Hai Thế Giới giúp cô lấy lại danh tiếng và càng thêm nổi tiếng hơn.

Sau 20 năm, Han Hyo Joo lột xác từ cô bé ngây thơ trở thành nữ thần nhan sắc với thần thái sang chảnh, tỏa sáng và trở thành gương mặt được săn đón nhiều ở Hàn. Cô được cho là mỹ nhân sở hữu nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc, Nhờ ngoại hình hoàn hảo nên mức cát-xê của cô cũng ở mức cao ngất ngưởng. Cô từng lộ mức cát-xê 6 tháng - 350 triệu won (6,6 tỉ đồng), 1 năm - 550 triệu won (10,4 tỉ đồng) vào năm 2016, thời điểm sự nghiệp của cô đang nở rộ nhờ W - Hai Thế Giới.

Ngọc Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới