SAO » Chuyện làng sao

'Bom sexy' Ngọc Trinh đã tân trang nhan sắc, lột xác đẳng cấp thế nào sau 11 kì 'Đêm hội chân dài'?

Thứ hai, 16/07/2018 13:05

Đến thời điểm này không ngoa khi nói Ngọc Trinh là "con át chủ bài" của ông bầu Khắc Tiệp sau 11 kì diễn ra 'Đêm hội chân dài'. Và cũng từ chương trình này, người ta từng bước chứng kiến sự trưởng thành của Ngọc Trinh, từ người mẫu ngây ngô đến một "Nữ hoàng nội y" thực thụ.

Năm 2009: Cô người mẫu chân quê

Trong "Đêm hội chân dài 3" với tên gọi "Secret of the night" (Bí ẩn đêm), Ngọc Trinh lần đầu xuất hiện trên sàn diễn của chương trình. Thế nhưng khi ấy, Ngọc Trinh vẫn chỉ là một người mẫu vô danh giữa dàn chân dài, Hoa hậu tài sắc.

Ngọc Trinh dần lột xác sau các kì "Đêm hội chân dài"

Sắc vóc của Ngọc Trinh cũng chưa mặn mà. Làn da cô hơi ngắm, khuôn mặt bầu bĩnh khá quê. Cách trình diễn catwalk cũng vô cùng ngây ngô và lúng túng, hoàn toàn thiếu sự tự tin chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng là bước đệm đầu cho Ngọc Trinh để thu hút sự chú ý từ công chúng.

Năm 2010: Tạo dấu ấn riêng nhưng vẫn nhút nhát

Năm thứ hai xuất hiện tại "Đêm hội chân dài", Ngọc Trinh đã bắt đầu có kinh nghiệm trình diễn hơn. Dù điểm hạn chế của cô vẫn là vóc dáng quá nhỏ bé và khuôn mặt bầu bĩnh không đúng chuẩn người mẫu nhưng Ngọc Trinh đã tạo được dấu ấn riêng cho mình. Cô được giao phần trình diễn đặc sắc hơn với nhiều động tác vũ đạo khó.

Ngọc Trinh đã tự tin thể hiện tốt phần trình diễn của mình. Trang phục của cô ở lần này cũng không quá hở hang phản cảm, chỉ là một bộ jumpsuit ngắn đủ khoe những đường cong cơ thể.

Năm 2011: Một "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh xuất hiện trong showbiz

Có thể nói, đây là năm đánh dấu tên tuổi của Ngọc Trinh. Danh xưng "Nữ hoàng nội y" của Ngọc Trinh bắt đầu được mọi người chú ý và ấn tượng. Nhờ những phát ngôn sốc trước đó, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm của "Đêm hội chân dài 2011". Không còn là một cô người mẫu quê mùa với nước da ngắm đen, Ngọc Trinh lột xác trên sân khấu với trang phục da đen sexy và cá tính. Cô cởi áo ném về phía khán giả, để lộ chiếc áo ngực đính kết đá lấp lánh phía trong.

Năm 2012: "Nữ hoàng nội y" hoá thiên thần nhưng vẫn bị chê hết lời

Mặc dù được đầu tư hơn 5 lần trước nhưng "Đêm hội chân dài 6" vẫn bị chê đủ kiểu từ trang phục đến sân khấu. Các màn trình diễn bắt chước vụng về Victoria's Secret show.

Tất nhiên, vedette của buổi diễn là Ngọc Trinh cũng hứng chịu không ít thị phi. Ngọc Trinh diện một thiết kế nội y khá màu mè diêm dúa. Cô còn đeo hẳn một đôi cánh "thiên thần trắng" phía sau. Đáng tiếc thay đeo cánh thiên thần cũng không giúp cô trở thành thiên thần quyến rũ đẳng cấp trong mắt công chúng. Trên các mặt báo đều chê đêm hội và chê luôn Ngọc Trinh.

Ở thời điểm này, Ngọc Trinh đã là một mĩ nhân thực thụ. Làn da ngăm đã thay bằng làn da trắng như bông bưởi. Cô vẫn bị mọi người chê nhợt nhạt và không xứng tầm một "Nữ hoàng nội y".

Năm 2013: "Nữ hoàng nội y" lộ thân hình ngấn mỡ

Bỏ ngoài tai những lời dè bỉu chê bai, ông bầu Vũ Khắc Tiệp vẫn tiếp tục cùng các chân dài đẩy mạnh cho mùa 7. Bộ đồ nội y của Ngọc Trinh diện lại na ná như mùa 6. Đôi cánh thiên thần trắng được thay bằng áo choàng đỏ, đính lông vũ. Ngọc Trinh thần thái tự tin bước ra dưới ánh đèn trông vô cùng cuốn hút.

Điểm trừ nghiêm trọng nhất là ở nhiều góc chụp, "Nữ hoàng nội y" lại để lộ thân hình có dấu hiệu ngấn mỡ, kém săn chắc, gây thất vọng não nề.

Năm 2014: "Nữ hoàng nội y" bất ngờ diện đồ nghiêm túc, nhưng catwalk như đi chợ

Bị chỉ trích dữ dội là "chợ tình" và bị phạt vì trình diễn nội y trá hình, "Đêm hội chân dài 2014" với chủ đề Milky Way bất ngờ trở nên nghiêm túc. Thay vì trình diễn nội y gợi cảm, các người mẫu, trong đó có cả vedette Ngọc Trinh lại diện những trang phục chẳng khác gì đồ mặc đi chơi hàng ngày.

Đêm diễn quá mờ nhạt, thiếu điểm nhấn kéo theo vai trò vedette của Ngọc Trinh cũng nhạt nhoà không kém. Không chỉ thế, Ngọc Trinh còn bị chê bai là cách catwalk "như đi chợ".

Năm 2016: Vắng bóng và trở lại "Tây" hơn

Vì một băm không tham gia "Đêm hội chân dài" nên lần trở lại này của Ngọc Trinh được chú ý hơn bao giờ hết. "Nữ hoàng nội y" diện trang phục da tua rua kiểu đồ diễn. Không chỉ đơn thuần là catwalk, Ngọc Trinh còn trổ tài vũ đạo và ca hát. Các động tác nhảy khá đơn giản và hơi gượng. Thần thái cũng không mấy tự tin. Điểm cộng duy nhất cho Ngọc Trinh là vẻ đẹp được cho là "Tây" hơn trước. Cô cũng dám thể hiện bản thân và thử sức với những điều mà trước đây chỉ nghĩ đến còn không dám nữa là làm.

Năm 2017: Đẹp xuất thần từ nhan sắc đến thần thái

Không tổ chức ở Việt Nam, ông bầu Vũ Khắc Tiệp mang "Đêm hội chân dài" sang Berlin, Đức. Show diễn cũng tạo sức hút không kém cạnh gì trong nước.

Ngọc Trinh vẫn là con át chủ bài của Vũ Khắc Tiệp. Trải qua thời gian dài không ngừng chăm sóc nhan sắc, Ngọc Trinh đã đẹp mặn mà hơn hẳn. Mái tóc nhuộm màu vàng cũng giúp Ngọc Trinh trông rất trẻ trung, rạng rỡ. Trong đêm diễn, Ngọc Trinh diện một bộ đồ nội y màu nude, trở lại đúng tinh thần của "Đêm hội chân dài" trước.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới