SAO » Chuyện làng sao

Bước sang tuổi 41, Hà Anh kể nỗi vất vả về quãng thời gian sống tự lập và niềm hạnh phúc hiện tại

Thứ năm, 16/02/2023 10:21

Sống ở nước ngoài, siêu mẫu Hà Anh đã phải một mình bươn chải kiếm tiền. Đến hiện tại, cô có cuộc sống bình yên, không hào nhoáng.

Ở tuổi 41, siêu mẫu Hà Anh có sự nghiệp người mẫu thành công, cô còn tự kinh doanh thời trang và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng Tây cùng con gái.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã có những tâm sự về cuộc sống của mình: "Năm nay tuổi 40 bước sang 41 có vẻ có nhiều suy nghĩ. Hình như mình là người hay suy nghĩ, chiêm nghiệm và hay viết lại về cảm xúc của mình.

40 bước sang 41, mình đã sống được nửa cuộc đời rồi đó! Một nửa cuộc đời luôn cố gắng tự lực và tự lập, không dựa dẫm vào bất kể ai. 18 tuổi đi học xa nhà là nghĩ cách đi làm thêm kiếm tiền để trang trải cuộc sống để ba mẹ ở nhà đỡ vất vả. Tiền lương tính nghìn đồng không có giá trị là mấy so với bảng Anh. Hồi đấy thấy một cây kem ở Mc Donald thôi cũng tính ra tiền Việt để rồi lại tiếc rẻ không dám ăn.

Đến khi vào Đại học, mình đi làm thêm để kiếm tiền. Học sinh quốc tế được làm 20 tiếng/tuần nên sau giờ học, thứ 7, Chủ Nhật, mình tranh thủ đi làm thêm. Những lần đầu đứng liền 4 tiếng không ngồi để bán hàng trong cửa hàng thời trang tưởng chân và lưng muốn gẫy. Ấy thế mà cũng quen dần.

Những buổi chiều tối hay sáng sớm đi học hay đi làm về, gió thổi lạnh buốt, mặt mình cúi gằm, đầu nghĩ mông lung, miệng lẩm nhẩm hát, tủi thân vì một mình, xen lẫn tự hào vì mình đang cố gắng bươn chải để sống tự lập, có ích, không làm phiền hay là gánh nặng của gia đình và bố mẹ. Sau này làm model, đi vài buổi casting một ngày, thơ thẩn đi ăn trưa một mình giữa thủ đô phồn hoa tấp nập mới thấy mình thật nhỏ bé.

Hà Anh từng phải vất vả bươn chải kiếm tiền khi sống ở nước ngoài.

Chẳng là gì ghê gớm, chỉ là mình sống có ích với chính mình, tự lập bằng chính sức lao động của mình đã là quá đủ. Có lần bị ngộ độc thức ăn, mà vẫn quả quyết dậy đi làm, vì không làm, cuối tháng trả tiền nhà, tiền điện, tiền ăn... lấy đâu.

Về Việt Nam lần nữa lại loay hoay một mình, kết nối, tạo dựng, làm việc miệt mài. Những khi không kịp ăn, bắt xe ra nơi chụp hình xa, mờ sáng dậy make up để chụp hình, chụp xong còn giữ nguyên make up ra về, chẳng kịp dừng lại để ngắm nhìn... nhưng nghĩ tuổi trẻ là để cống hiến, phấn đấu nên phải ráng.

Là cô gái trẻ, xã hội luôn hoài nghi, không coi trọng vậy mình càng phải phấn đấu nhiều hơn, làm việc chăm chỉ, đúng giờ, chuyên nghiệp hơn để chứng tỏ bản thân mình.

22 năm trưởng thành kể từ ngày rời nhà để tự lập, mình tìm được người đàn ông yêu thương mình, hai vợ chồng cùng nhau làm việc, xây dựng cuộc sống, không quá hào nhoáng, nhưng là trái ngọt của sự cần cù, yêu thương và sẻ chia. Làm đám cưới hai đứa cũng để dành chung tiền để làm, có sẻ chia với nhau đúng nghĩa với hai chữ "bạn đời".

Có con, cuộc đời lại sang một trang mới - sống vì con, mọi phấn đấu, lao động để dành cho con, tận hưởng thời gian bên con và gia đình là những khoảnh khắc đáng quý nhất. Dạy cho con sống yêu thương, chia sẻ, sự tự lập và ý chí mạnh mẽ. Chẳng mong gì hơn khi con lớn lên sống khoẻ mạnh, có ích và hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Trong cuộc sống có người tốt và người xấu, người yêu ắt có người ghét. Tôi tâm niệm mình luôn sống với trái tim trong lành, luôn cố gắng hoàn thiện và hướng đến những điều tốt đẹp, sẻ chia khi có thể, thì chẳng có thể làm điều gì khác đi, cũng chẳng cần phải thuyết phục ai hiểu hay yêu mến mình. Sự kiêu hãnh của mình... vì những nỗ lực sống lành mạnh, tự lập với hạnh phúc riêng của mình, vậy là quá đủ.

Yêu thương trân trọng, ghét bỏ bỏ qua. Nửa cuộc đời rồi, còn nửa nữa lại càng quyết tâm sống hạnh phúc và sống cho gia đình mình.

Sau này không còn nữa nếu ai còn nhắc lại với yêu thương thì coi như mình đã làm điều gì có ý nghĩa cho cuộc đời, chạm được vào mảnh đời ai đó. Còn nếu không, cũng sẽ là cát cuốn trôi trong sóng biển. Chỉ cần ý nghĩa yêu thương trong những đứa con thương của mình... là quá đủ".

Siêu mẫu có cuộc sống hạnh phúc, bình yên ở hiện tại.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)