SAO » Chuyện làng sao

Ca nương Kiều Anh tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai thứ hai, nhắn nhủ bằng tâm thư cực xúc động

Thứ sáu, 24/12/2021 13:26

Vợ chồng Ca nương Kiều Anh đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật lung linh cho con trai. Cô cũng viết tâm thư xúc động gửi đến bé Tomyum.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ca nương Kiều Anh đã đăng tải những khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật 1 tuổi của con trai thứ hai. Cô nàng cũng viết tâm thư dài kể về hành trình sinh và chăm sóc con trai thứ hai: "Viết cho em Yum của mẹ, khi em đã một tuổi vài tuần. Hôm nay là Xmas nè Yum ơi. Tối qua mẹ nằm cạnh 3 bố con và cảm thấy thú vị biết bao, khi đây là mùa Giáng Sinh đầu tiên gia đình nhỏ của mình có hẳn... 4 thành viên liền.Mấy hôm nay con đã bắt đầu tự đi những bước đi đầu tiên mà không cần ai nắm lấy bàn tay nhỏ xíu. Mẹ cứ ngắm nghía những bước chân chập chững, loạng choạng đáng yêu của con và thấy lòng hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhìn con bây giờ rồi lại nhớ lại những ngày mang bầu Tomyum của mẹ, thật sự thời gian đó mẹ đã từng rất mong con là con gái... Để đến khi bác sĩ siêu âm bảo mẹ rằng: "100% là con trai rồi"

Không hiểu sao mẹ cũng chẳng hề hụt hẫng, mà lại thấy... buồn cười. Mẹ cứ cười khúc khích ở phòng siêu âm. Gọi điện cho mọi người để báo "Ôi trời ạ, lại trai rồi".

Bố và mẹ vẫn vui và cười đùa với nhau rất nhiều sau đó. Thậm chí mẹ còn nghĩ rằng: "Ừ thôi cũng tốt, sau này sẽ chẳng cần phải sắm sửa gì thêm nữa cả, sẽ cho con dùng lại hết đồ của anh Soup, vì cả 2 đứa thì đều là con trai".

Và đúng là như thế thật. Ngày xưa sắm biết bao đồ cho anh Soup, mua đủ thứ từ lúc bầu anh Soup có 4 tháng. Đến lượt con, thì sát ngày đi sinh mẹ vẫn gần như chưa sắm một cái gì.

Sáng sớm ngày 11/12/2020, con ra đời trong sự chào đón của cả nhà. Quá trình sinh con mẹ thấy đau và vất vả hơn là sinh anh Soup nhiều lắm. Nhưng trộm vía con ra đời lại nặng cân hơn anh (trong khi mẹ thì lại lên ít cân hơn hồi bầu anh).

Mấy tuần đầu con khóc rất nhiều. Có những đêm con khóc cả nhà không ai dỗ được dù đã thử hết mọi cách từ khoa học cho đến dân gian. Mẹ cứ nhớ mãi một buổi tối nọ, bố mẹ ru con, dỗ con hơn 1 tiếng đồng hồ không được. Mệt quá không ai chịu nổi nữa, bố cho con ra một góc rồi bảo mẹ "Bó tay rồi vợ ạ, thôi kệ nó đi".

Có lẽ lúc đó kiệt sức thật sự, nên bố và mẹ quay sang ôm nhau rồi lịm đi trong tích tắc nào không hay. Lúc sau mẹ giật mình choàng dậy, lại thấy xung quanh quá đỗi yên ắng. Cứ nghĩ rằng mới chỉ chợp mắt được mấy phút, thế nào mà nhìn đồng hồ đã đã vài tiếng trôi qua. Hoảng hốt ngó sang con thì bất ngờ khi thấy con cũng đang ngủ rất ngoan một mình!

Lúc đó mẹ ngạc nhiên đến mức phải lay bố dậy để chứng kiến. Sau này mẹ còn nghĩ, có thể lúc đó bà mụ đã nhắc con, là bố mẹ đang "dỗi" con rồi và sẽ không dỗ con. Thế nên con đã phải tự nín, tự ru và tự ngủ một mình rõ là thương như thế. Mẹ hôn lên trán con một cái, lúc đó mẹ thấy yêu con và thương con biết bao nhiêu.

Qua được mấy tháng đầu con hay khóc, thì sau này con lại thể hiện mình là một đứa bé rất điềm đạm và hiền lành lắm. Mẹ gần như ít thấy con mè nheo, ít thấy con khóc vặt, ít thấy con tranh đồ chơi với anh. Có nhiều lúc anh nhường con, và con cũng biết cách nhường nhịn lại anh dù con còn bé tí. Khi có con cũng là lúc mẹ có sự nghiệp kinh doanh mới. Thời gian mẹ dành cho con ít hơn ngày xưa mẹ dành cho anh Soup. Nhưng con thì cứ luôn quấn quýt và thích mẹ. Lúc nào cũng theo mẹ nhất, nhìn thấy mẹ là cười tươi nhất. Về nhà mẹ chỉ cần gọi "Yum ơi" là con sẽ cuống quýt rối bời lên, xoay 4 phương 8 hướng tìm cách lao ra phía mẹ rồi với cánh tay nhỏ xíu để ôm mẹ. Mẹ tan chảy vì những khoảnh khắc như thế. Mẹ cảm nhận và biết con cũng rất yêu mẹ.

Tháng sinh nhật con rồi thì cũng là một năm nữa sắp qua đi. Con thiệt thòi vì sinh ra trong cái năm dịch căng thẳng nhất, đến nay vẫn chưa hết được dịch! Nhà mình ít có cơ hội được đưa con đi chơi, đi bơi, đi khắp nơi cùng bố mẹ. Tiệc đầy năm của con cũng chỉ xinh xinh ấm cúng, chứ không đúng được như dự định của bố mẹ! Mong mỏi dịch dã sớm qua, chắc chắn bố mẹ sẽ đưa con đi chơi cùng bố mẹ và anh Soup thật nhiều!

Em bé yêu thương của mẹ. Tài sản giá trị và quý báu nhất của mẹ là Soup và Yum. Mẹ chỉ mong các con sẽ luôn là những đứa trẻ mạnh khoẻ và dễ thương dễ mến. Không cần gì cao xa".

Ca nương Kiều Anh tổ chức sinh nhật lung linh cho con trai thứ hai.

Sau khi kết hôn với Văn Quỳnh - cháu ngoại cố PGS Văn Như Cương, Ca nương Kiều Anh không còn hoạt động trong showbiz mà tập trung vào công việc kinh doanh. Cô được nhiều người quan tâm nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn dù đã sinh hai con. Bên cạnh đó, Ca nương Kiều Anh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực.

Những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Ca nương Kiều Anh.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới