SAO » Chuyện làng sao

Ca sĩ Hương Tràm: 'Em cũng xin tuyên bố, em đã hết thời'

Thứ hai, 03/06/2019 15:55

Bị một số người đi xe sang mỉa mai 'nghệ sĩ cũng có thời', ca sĩ Hương Tràm đã có chia sẻ khiến nhiều người chú ý.

Sau khi tuyên bố tạm dừng sự nghiệp ca hát để sang Mỹ du học, ca sĩ Hương Tràm vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh trên facebook cá nhân của mình để mọi người theo dõi.

Mới đây, nữ ca sĩ đã kể lại câu chuyện nghệ sĩ bị hai người đàn ông khi siêu xe coi thường: "Thời"... Trong một lần đi ăn cũng cùng một vài nghệ sĩ khác tại một quán ăn khá nổi tiếng... Mình cũng ngồi ngoan trật tự quay lưng vào trong tránh sự chú ý và cũng là đỡ gây mất tự nhiên chỗ đông người. Bỗng từ xa, có một đội các anh ăn mặc bóng bẩy, nói chuyện ồn ào, tóc tai là lượt hiệu từ trên xuống dưới, sáng loáng có phần nhỉnh hơn đám nghệ sĩ đang trà trộn vì thèm đồ ăn vỉa hè rỏ dãi cả mấy tháng mới dám bước ra đường.

Có vẻ nhận ra đám chúng tôi, một anh trong nhóm sẵng giọng "ôi zời nghệ sĩ có thời... vài bài hát rồi tịt ngóm ấy mà" (volum rất bé cỡ bằng cái loa xã)....

Bạn bè mình thì vài bạn mới vào nghề nghe xong cũng hơi tái mặt, xong cũng có người trầm ngâm hoang mang vì thấy người có tiền ng ta nói thế, hay có khi lại đúng (nhất là khi anh ấy đến quán ăn vỉa hè bằng xe zôn zoi).... lại thương mấy bạn trẻ... Mình thì có chút bình tĩnh hơn trấn tĩnh các bạn "cứ cười rồi mặc sức mà ăn đi cho ngon nốt chỗ dở, chứ đức độ như các anh thì chắc gì ngày mai doanh nghiệp ta "vẫn còn"!...(hình như rằng thì là mà ngại quá... mình cũng nhận ra vị men chua chua trong câu mình vừa nói.

Thế là đội trẻ lại vui vẻ ăn, lần đầu chứng kiến học trò mình biết cười khẩy , thôi thì cũng cho các em nhận biết một tí gọi là vị mắm tôm quá đát vì một buổi đi ăn hồn nhiên với mình bỗng nhận một cú tát vêu tâm hồn... Không tự nhiên lại vì cái Zôn Zoi của người khác mà bỏ cuộc chơi sớm phí không?

Anh Văn Lo và anh Zôn zoi, mình cứ nhớ mãi khuôn mặt đức độ của hai bác thôi... ta nói 40 tuổi đổ lên là phải tự chịu trách nhiệm về khuôn mặt của mình... ! Tội là tội lớp người lao động dưới trướng, tội là tội gia đình con cái cháu chắt cần định hướng giáo dục... tâm sinh tướng... ông bà nói chả có gì sai...

Kết chuyện... phần tôi trả tiền để đi về là lúc đang nghe hai anh đang thao thao bất tuyệt về đạo lý cho mấy chúng em, chúng em thì há miệng ngồi nghe vỗ tay vỗ mông đen đét vang cả góc phố (giật mình cả đôi bạn trẻ đang hẹn hò cuối tuần cần đôi phút lãng mạn, giật mình cả hội các bác lớn tuổi đang đôi chén rượu tỉ tê chuyện hưu trí ngồi hai bàn sát bên), thật sự về độ đàn hồi trong giọng văn của hai chàng còn có sức thuyết phục hơn cả em lúc nói trên truyền hình các bác ạ...

Nên em cũng bị tội cái là giấu cảm xúc kém, cười cái hơi to trước khi bước lên xe đi về... Hay có khi các anh khẩu xà tâm phật mà mình không biết nhỉ? Em cũng xin tuyên bố em đã hết thời .."

Bị mỉa mai nghệ sĩ có thời, Hương Tràm tự nhận: "Em cũng xin tuyên bố em đã hết thời".

Ở dưới bình luận, Lê Hoàng (The Men) nhắn nhủ người em: "Anh, em mình làm ca sĩ nghèo quá nên phải chuyển qua làm việc khác mới nhanh mua xe rolls royce em à".

Ngay sau đó, giọng ca "Em gái mưa" thích thú khi Lê Hoàng hiểu chữ "zôn zoi" của cô: "Em viết chữ zôn zoi khó thế mà anh cũng dịch được...".

"Tràm của em chả bao giờ là hết thời. Trường tồn mãi mãi và mãi mãi trường tồn cho dù thời gian có ngừng lại. Em chỉ yêu Tràm của em nhất thôi", "Dù Tràm có hết thời thì các bài hát của Tràm và Tràm vẫn mãi luôn trong lòng khán giả", "Chả biết chị có hết thời hay không. Nhưng đối với em chị cứ quanh quẩn trong tim",... hàng loạt người hâm mộ thể hiện tình cảm với thần tượng khi Hương Tràm cho rằng mình hết thời.

Loạt người hâm mộ động viên Hương Tràm.

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới