SAO » Chuyện làng sao

Ca sĩ Ngọc Khuê: 'Bây giờ mình rất ngại để mở lòng, ngại một mối quan hệ mới'

Thứ tư, 23/10/2019 15:58

'Bây giờ mình rất ngại để mở lòng, ngại một mối quan hệ mới. Thời gian không phải là quá eo hẹp cho chuyện yêu đương nhưng nói thật là ngại, tán tỉnh rồi thế này, thế nọ mệt lắm' - Ngọc Khuê chia sẻ.

Trong buổi họp báo liveshow "Tiền duyên" của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chiều 22/10 tại Hà Nội, ca sĩ Ngọc Khuê hội tụ đàn anh - nhạc sĩ Lê Minh Sơn, diva Thanh Lam cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng phía Bắc khác. Sau chương trình, "chuồn chuồn ớt" đã có những chia sẻ thật lòng về cuộc sống của "bà mẹ đơn thân" hiện tại sau 7 năm ly hôn người chồng đầu tiên.

Chào Ngọc Khuê! Nhắc đến Ngọc Khuê chắc hẳn ai cũng nhớ tới “Bà tôi” của Nguyễn Vĩnh Tiến, sắp tới chị lại tiếp tục góp mặt trong liveshow “Tiền Duyên” của vị nhạc sĩ này. Có vẻ Ngọc Khuê và Nguyễn Vĩnh Tiến rất có duyên với nhau?

- Bắt đầu từ năm 2005 tôi có dịp hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến qua ca khúc “Bà tôi” và “Giọt sương bay lên” tại chương trình "Bài hát Việt". Đấy là năm đầu tiên của chương trình này và mình may mắn khi được khán giả đón nhận với giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất. Bài “Giọt sương bay lên” là bài nhất năm.

Kể từ đó đến sau này, Ngọc Khuê và Nguyễn Vĩnh Tiến vẫn duy trì mối lương duyên ấy chứ?

- Trong cuộc sống và bộn bề công việc, anh em tôi vẫn nói chuyện với nhau. Kể cả những khi anh lấy vợ, sinh con hay có những bài hát mới. Hay khi anh đang đi trên đường chỉ viết được 1-2 câu thôi cũng gọi cho tôi. Anh em chia sẻ với nhau rất nhiều. Đến liveshow “Tiền duyên” đầu tháng 11 tới tại Nhà hát lớn Hà Nội, không biết anh Tiến muốn cắt tiền duyên gì nữa. (Cười) Anh ấy là người khó đoán, không thể đọc trước được anh ấy đang nghĩ gì.

Trong liveshow “Tiền duyên” sắp tới, Ngọc Khuê sẽ hát những gì?

- Nhiều lắm, 6-7 bài gì đó. Mình có hỏi anh Tiến là làm liveshow bao nhiêu tiền, anh ấy đùa lại rằng “anh làm liveshow để cho em đấy”.

Những năm gần đây có cảm giác các hoạt động âm nhạc của Ngọc Khuê đang có chiều hướng trầm lắng lại kể từ khi chị đảm nhiệm công việc giảng dạy?

- Tôi vẫn hoạt động âm nhạc. Nói tập trung dạy học thì cũng đúng. Chỉ là tôi không cho ra những sản phẩm mới gần đây thôi. Quả thật cũng có quá nhiều chuyện không vui từ bài vỡ đều thiếu, những người làm việc cùng cũng chưa tìm được ai ưng ý. Còn tôi vẫn đi diễn bình thường.

Ngọc Khuê được nhiều thế hệ yêu nhạc Việt nhớ tới qua ca khúc "Bà tôi" của Nguyễn Vĩnh Tiến

Với 2 người anh thân thiết là nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Nguyễn Vĩnh Tiến

Những năm gần đây, Ngọc Khuê chuyển về giảng dạy tại khoa Thanh nhạc - Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngọc Khuê từng chia sẻ mất một khoảng thời gian chông chênh sau khi hôn nhân tan vỡ, biến cố đó có ảnh hưởng đến công việc ca hát của chị?

- Thực sự ai cũng cần có một khoảng lặng trong cuộc sống. Đó là những khoảnh khắc mà mình phải đối mặt với dư luận, cô đơn, chống chếnh… Bên cạnh đó thì tôi luôn có những người bạn, người anh rất thân - ví dụ như Lê Minh Sơn. Anh Sơn hình như biết được mỗi lần mình buồn. Mỗi lúc như thế là anh ấy gọi điện, rồi anh qua nhà đón đi chơi. Hai anh em rong ruổi trên chiếc mô tô của anh, đi chơi, đi chùa hoặc đi những nơi anh em có thể nói chuyện được với nhau cho khuây khỏa. Tôi với anh Sơn, anh Tiến là những người bạn thân trong cuộc sống cũng như trong công việc. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau đưa bài là tự khắc hiểu.

Ngoài anh Sơn, anh Tiến thì còn ai bên cạnh chị trong khoảng thời gian chống chếnh đó?

- Có gia đình, đặc biệt là con trai Tony. Tony tuy nhỏ tuổi nhưng bạn ấy rất bản lĩnh, rất đàn ông. Bạn ấy cảm nhận được hết, cũng không cần phải nói nhiều, hỏi nhiều. Mẹ chỉ cần đi về, nó nhìn mẹ một cái là biết ngay mình bị làm sao. Nó thường bảo: “Mẹ không được buồn nhé! Tối nay mẹ gọi điện cho bác Hùng đi. Nhà mình với bác Hùng đi café, đi ăn tối nay là mẹ hết buồn ngay”. (Cười)

Chị có nói chuyện thẳng thắn với con trai về chuyện gia đình?

- Có chứ. Cái gì tôi cũng nói với Tony, nên vậy. Một đứa trẻ đang ở cái độ tuổi ẩm ương thì mình nên nói chuyện thẳng thắn với con.

Hiện tại, mối quan hệ giữa chị và bố Tony thế nào?

- Hiện nay chúng tôi vẫn thường xuyên đi café, nhắn tin hoặc facetime nói chuyện bình thường như những người bạn. Cùng một mục đích là chăm sóc con. Kể cả cô vợ hiện tại của bố Tony cũng thế, mọi người rất vui vẻ mỗi khi gặp nhau. Bố Tony đã lập gia đình và có 2 con rồi.

Làm mẹ đơn thân có nhiều vất vả với chị?

- Không, tôi thấy rất thoải mái và happy với cuộc sống này.

Nữ ca sĩ và con trai Tony

Hơn 1 năm về trước có thông tin Ngọc Khuê chuẩn bị lên xe hoa. Mối quan hệ ấy hiện tại thế nào?

- Thực ra lúc đó tôi đi quay clip. Nếu có gì muốn giấu thì mình đã không post lên Facebook. Đấy chỉ là những hình ảnh mang tính chất minh họa thôi.

Như chị chia sẻ ở trên về việc con trai đã lớn và nhận thức được mọi chuyện, vậy cậu bé có ý kiến gì trong việc mẹ tìm bạn trai mới?

- Nó lúc nào cũng bảo kiểu bây giờ mẹ đi chơi đi, bây giờ con không cấm mẹ yêu đâu, mẹ cứ yêu thoải mái đi, miễn là mẹ được vui - thế là con vui rồi. Là con nghệ sĩ nên nhiều khi nó cũng nhạy cảm. Già dặn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Ở lứa tuổi này rồi và đã trải qua một cuộc hôn nhân, hiện tại chị có sợ yêu?

- Bây giờ mình rất ngại để mở lòng, ngại một mối quan hệ mới. Thời gian không phải là quá eo hẹp cho chuyện yêu đương nhưng nói thật là ngại, tán tỉnh rồi thế này, thế nọ mệt lắm. (Cười)

Về cuộc sống kinh tế hiện tại của chị và con trai thế nào?

- Không dư dả nhưng vẫn đủ sống.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Hoàng Vũ (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới