SAO » Chuyện làng sao

Ca sĩ Nguyên Vũ: “nhịn lấy vợ”

Thứ bảy, 18/06/2011 10:33

Vừa đoạt 1 trong 3 giải Album Vàng của năm và đang là 1 trong 5 thí sinh còn lại của Bước nhảy hoàn vũ, có vẻ Nguyên Vũ đang gặp nhiều điều may mắn trong sự nghiệp.

Khi tham gia cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ”, anh đã có ý định bỏ cuộc, vậy mà bây giờ đã lọt vào tới top 5, điều này có làm anh bất ngờ không?

- Tôi ngạc nhiên với bản thân mình vì không ngờ đã trải qua được 5 vòng thi rất khắc nghiệt. Trước đây, tôi chưa hề khiêu vũ, chỉ tập luyện một vài vũ đạo đơn giản trên sân khấu ca nhạc. Nhưng đến khi khiêu vũ được rồi thì tôi cảm thấy rất yêu thích bộ môn này, tôi cứ ước là nếu đi thêm được một vài vòng nữa, chắc chắn tôi sẽ có một vóc dáng hoàn toàn khác. Thực sự chương trình này đã “hâm nóng” tôi, cho tôi một phong cách mới, tự tin hơn.

Bạn nhảy của anh, vũ công Petya Bozhidarova Dimitrova là người thế nào?

- Ôi, đó là một người thầy, người bạn rất thân thiện của tôi, chỉ có hơi khó khăn một chút xíu về ngôn ngữ thôi. Trong quá trình tập, chúng tôi nói tiếng Anh rồi đôi khi cũng phải... khoa chân múa tay biểu đạt ý tưởng của mình nhưng nhiều khi chẳng ai hiểu ai vì có những từ chuyên ngành khó lắm mà tôi không biết. Cuối cùng, chúng tôi đành phải nhờ một chuyên gia vũ đạo do Cát Tiên Sa mời về làm phiên dịch viên.

Ngoài những giờ luyện tập cùng nhau, cô ấy đi theo và cổ vũ tôi trong mọi sự kiện mà tôi tổ chức như lễ ra mắt album Nguyên Vũ Special kỷ niệm 15 năm ca hát và một số show diễn. Trong lễ trao giải Album Vàng của năm hôm 13.6, cô ấy cũng có mặt để chúc mừng tôi.

Trong tuần thi vũ điệu samba, anh đã dám chỉnh lại nhận xét của giám khảo Chí Anh, anh không sợ sẽ bị “ghét” hay sao?

- Thực ra chuyện đó cũng không có gì, anh Chí Anh nói tôi sao lại chọn đồ khiêu vũ màu trắng, trông hơi yếu ớt, nhưng tôi nói tôi và Petya là một đôi chim bồ câu hòa bình, chọn màu đen sao được. Tôi chỉ nói rõ để giám khảo hiểu ý tưởng của mình hơn thôi, còn tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của giám khảo vì những ý kiến của họ giúp tôi rất nhiều.

Tôi và rất nhiều thí sinh khác không phải là những vũ công chuyên nghiệp, đương nhiên giám khảo phải góp ý rồi. Chính bởi chúng tôi là dân nghiệp dư nên cũng ít khi bị các giám khảo bắt lỗi kỹ thuật, nếu không thì tôi tin rằng mình chẳng bao giờ đạt điểm 10 hoàn hảo, vậy mà tôi vẫn có điểm 10 đấy thôi.

15 năm ca hát, anh cũng được xếp vào hàng “lão làng” rồi đấy, theo anh, trên sân khấu ca nhạc bây giờ có vấn đề gì anh không thấy hài lòng?

- Đó là chuyện mọi người đối xử với nhau. Các ca sĩ cùng theo nghiệp ca hát giống như một gia đình lớn, phải ứng xử sao cho có trước có sau. Người vào nghề trước thì nhường người vào sau, đàn em trẻ thì phải biết kính trọng người đi trước. Nhưng hiện nay thì… Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng từng có lần phàn nàn với tôi rằng các ca sĩ trẻ bây giờ gặp các anh chị cũng không thèm chào một tiếng, đi vào rồi lên biểu diễn cũng không coi ai ra gì.

Nhiều người băn khoăn không biết tại sao Nguyên Vũ không có tin đồn gì về chuyện tình yêu, sao giờ anh vẫn chưa lấy vợ?

- Không lẽ những ai ở độ tuổi như tôi hiện nay thì đều có vấn đề về giới tính mới đơn thân? Nhiều lúc tôi cũng muốn có một người vợ ở bên nhưng tôi ý thức được rằng đây là lúc tôi sung sức nhất nên bây giờ cứ chịu khó “nhịn lấy vợ” cái đã. Tôi tin sau này tôi sẽ gặp được một người vợ như ý mình. Tôi vẫn luôn khao khát và mơ ước về một ngôi nhà bên một bờ sông, có một hồ bơi, một người vợ đẹp và những đứa con xinh xắn. Nhưng tất cả đó đang là những viễn cảnh mà tôi vẽ ra, trong lúc này thì nó đang dở dang đôi chút.

Xin cảm ơn anh!

Dân Việt
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới