SAO » Chuyện làng sao

Ca sĩ Pha Lê chửi xéo chân dài đi hát

Thứ năm, 02/08/2012 16:08

Cũng thuộc hàng chân dài đi hát, nhưng Pha Lê cho rằng cô hơn hẳn mấy chân dài khác, bởi cô có khả năng hát live, giữ được chân người nghe tới phút cuối cùng bằng nội lực, không như mấy chân dài kia chỉ biết uốn éo khoe thân.

- Dạo này chị đi đâu mà mất tăm mất tích, công chúng gần như quên là có tên ca sĩ Pha Lê rồi đó?

Tôi nghĩ là bạn đã lầm hoặc là bạn đã vô tình mà không để ý đến sự trở lại của tôi. Đây là thời kỳ tôi đang rất sung sức và tràn đầy năng lượng để làm việc. Single “Nếu em được lựa chọn” và MV cùng tên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và phản hồi tốt từ khán giả, điều này cho thấy tôi không hề bị lãng quên. Có lẽ thời gian qua tôi không mặn mà và có nhiều thời gian để lên báo nên mọi người nghĩ tôi mất tích chăng? - Một ca sĩ không còn thường xuyên lên báo đồng nghĩa với việc sự nghiệp đi xuống, không còn độ hot để thu hút giới truyền thông. Chị nghĩ sao với nhận định này? Tôi không thuộc top ca sĩ lên báo ầm ầm hay là quá hot, tôi chỉ bình bình thôi. Lên báo, làm việc, giải trí… là những thứ tôi chia đều chứ không chỉ đâm đầu vào một việc. Có thể có nhiều ca sĩ chẳng có show diễn nào, chỉ nằm nhà nhưng cứ ai hỏi tới thì làm bộ rằng tôi rất bận nhưng tên tuổi thì chả thấy có trên băng rôn quảng cáo bất kỳ chương trình nào. Còn tôi thì bạn xem, tên tôi vẫn xuất hiện trên các băng rôn quảng cáo chương trình, như vậy thử hỏi tôi có hết nhiệt hay không?

Càng ngày Pha Lê càng đằm thắm. Cô nói rằng đang tập làm đàn bà, vì trước giờ đàn ông quá nên con trai bỏ chạy hết cho nên giờ vẫn chưa có ai yêu.

- Tôi hơi bất ngờ với hình ảnh thùy mị kín đáo của chị hôm nay, không còn một cô ca sĩ Pha Lê bốc lửa, cũng như nhiều scandal về tình ái trên báo nữa. Sao chị lại có thay đổi lớn như vậy? (Cười lớn), chắc tại nhiều ca sĩ trẻ xuất hiện quá nên tôi thấy mình già đi chăng. Vui vậy thôi chứ tôi đang muốn học làm phụ nữ, trước giờ tôi đàn ông quá. Tôi thấy showbiz đang loạn lên bởi những thứ rẻ tiền, nên tôi cần phải nghiêm khắc với chính mình để không vô tình hay cố ý vướng phải những chuyện như vậy nữa. Đặc biệt là chuyện ăn mặc hở hang, tôi sẽ tiết chế để không bị vướng vào. - Ngày mới vào nghề, chị cũng đã từng tìm cách nổi lên bằng những scandal đầy tai tiếng. Có phải đó là công thức chung và là con đường ngắn nhất cho tham vọng vươn tới một ngôi sao mà chị và một số đàn em đã làm? Cũng đúng, báo chí và khán giả đã làm hư chúng tôi. Một mặt cứ chửi chúng tôi ầm ầm, mặt khác cứ thấy thông tin nào sốc là lại đọc ngay, tăng view cho mấy tờ báo lá cải, làm sao mà chúng tôi cưỡng lại được. Chính báo chí đã bỏ quên những tài năng thực sự, cứ đâm đầu vào “tôn vinh” mấy trò linh tinh nên mới ra nông nỗi đó.

Cũng là người được biết đến bằng những scandal tai tiếng, nhưng giờ đây Pha Lê cho rằng, đó là nhận thức và hành động sai lầm của tuổi trẻ. Cô mong các bạn nghệ sĩ trẻ sẽ tránh được điều này để showbiz ngày càng tốt hơn.

- Sao chị lại nói thế trong khi chính mình cũng từng một thời sử dụng chiêu này? Tôi nghĩ bạn nên phân biệt rõ ràng ai cố tình sử dụng và ai vô tình bị kéo vào vòng xoáy đó. Tôi không có khả năng đến mức lôi báo chí chạy theo mình, có chăng là câu chuyện của tôi ngày ấy gây tò mò cho nhiều người nên được quan tâm thôi. Hoặc có khi ngày đó ít scandal nên báo chí cứ dựa vào mà xào qua xào lại vậy thôi. - Có khi nào chị cười một mình vì nghĩ ơn trời nhờ ba chuyện linh tinh mà tên mình vô tình nổi quá? (Cười lớn), Tôi chỉ cảm ơn trời vì mọi chuyện may mà không đi quá xa, nếu không chắc người ta sẽ đánh đồng tôi với mấy cô xinh xinh không biết hát chỉ giỏi lên sân khấu làm trò. Dù sao khi nghĩ lại chuyện đó tôi cũng thấy vui vui, nhờ nó mà mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Pha Lê nói rằng thời gian tới đây sẽ là lúc cô tấn công mạnh mẽ vào showbiz với những sản phẩm âm nhạc chất lượng để tri ân khán giả.

- Chị vừa nói chị khác mấy cô xinh xinh đi hát, vậy chị nghĩ mình khác mấy cô đó chỗ nào, chị đẳng cấp hơn họ chăng? Họ tài năng hơn tôi ở chỗ không biết hát mà vẫn “phi thân” lên sân khấu uốn éo cầm micro như một ca sĩ thực thụ, họ cũng hơn tôi là có chân dài và ngoại hình nóng bỏng. Nhưng tôi hơn họ là tôi biết hát, hát live tốt, chinh phục khán giả bằng giọng hát thật của mình chứ không phải dựa vào chiêu trò hay bất cứ gì khác. Chưa hết, nhiều khi lên sân khấu hát, tôi lo lắng không biết khán giả thế nào, vỗ tay nhiều hay ít hoặc nếu hát xong mà không ai vỗ tay tôi sẽ rất buồn và coi lại mình đã làm gì chưa tốt. Còn các bạn bây giờ mặc kệ khán giả cười ngặt ngẽo hay chửi bới, họ vẫn cười tươi ngang nhiên ưỡn ẹo để show hình. Tôi “khâm phục” họ thật.

- Chị nói thế không sợ đụng chạm sao, nghệ sĩ mà có cái tôi mạnh quá đôi khi cũng bất lợi? Được cái cho đến giờ phút này, tôi chưa đụng ai và cũng chưa ai đụng tôi cả. Nếu tôi chỉ mặt điểm tên cụ thể thì hãy phản bác lại tôi, còn đây tôi chỉ nói chung chung, chưa kể tình hình chung chính xác là như thế, ai cũng nhận thấy rõ ràng. Không lẽ tôi cứ phải vẽ một bức tranh thật đẹp để tự biến mình cũng giống như họ sao? Ai có tật người đó giật mình, và tôi tin nhiều nghệ sĩ chân chính ủng hộ quan điểm của tôi. Showbiz đã đến lúc phải lọc bớt những “con sâu làm rầu nồi canh”. Mỗi người đều có quyền làm việc theo sở thích của mọi người, nếu họ cảm nhận bản thân mình có tài và có thể mua được lòng của khán giả đi xem họ biểu diễn thì tốt thôi. Tôi không chủ ý và so sánh với những ca sĩ khác, khi lên sân khấu tôi chỉ muốn làm hết khả năng của mình để phục vụ người nghe bằng giọng hát thực. Tính tôi xưa giờ chơi thì chơi, chết thì chết, nhưng tốt nhất là chơi hết mình xong hãy chết. Nếu tôi kém sẽ chấp nhận bị đào thải, đó là quy luật tôi không định cưỡng lại bao giờ. Cảm ơn Pha Lê vì những chia sẻ rất thú vị!

VNNM/tinnhanh