SAO » Chuyện làng sao

Ca sỹ Khang Chấn Thi, Mỹ Anh, Hoàng Gia Tuấn – Nỗ lực để khẳng định

Thứ sáu, 23/05/2014 16:51

(Ngoisao.vn) - Cùng là bạn học và cùng tốt nghiệp khoa thanh nhạc, nhà Văn hóa Thanh niên Quận 1, ca sĩ Khang Chấn Thi, Mỹ Anh, Hoàng Gia Tuấn đang được biết đến như những gương mặt mới không ngừng nổ lực để khẳng định mình.

Ca sĩ Khang Chấn Thi

Chỉ cảm nhận được sống khi ca hát, dù là con nhà nông chính gốc, không ai đưa lối chỉ đường để đến với âm nhạc, một mình Chấn Thi dò dẫm từng bước đi tìm đến ước mơ. Khi đoàn Cải Lương Minh Phương về hát ở đầu thôn, anh vào hậu đài bày tỏ nguyện vọng tham gia hát nhạc đầu giờ. Thế là đoàn mời đi luôn. Ba tháng đu theo gánh hát, cùng anh em nghệ sĩ trong đoàn tập ráp nhạc, tập hát những bài ca mới, anh dần quen với thềm sân khấu hằng đêm. Người đi ngoài phố, Đôi mắt người xưa, Màu tím thiệp hồng… là những ca khúc trữ tình lâu nay đi cùng Khang Chấn Thi.

Đầu 2014, ca sĩ Khang Chấn Thi đã có những bước chuyển ghi cột mốc cho con đường ca hát của mình. Anh vừa trình làng sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình là MV với 2 bài hát Tết quê hương và Giọt nước mắt dối trá. Các nhạc phẩm gắn liền với giọng ca của anh phải kể đến là:  Người đi ngoài phố, Đôi mắt người xưa, Màu tím thiệp hồng, Lúa trổ bông… đều thuộc dòng trữ tình và anh đã thể hiện quyết tâm chọn, đeo đuổi dòng nhạc này trong suốt hành trình âm nhạc của mình. 

Hiện đang sinh sống và hoạt động chủ yếu ở tỉnh Bình Dương và các sân khấu ca nhạc thành phố Hồ Chí Minh, Khang Chấn Thi đang tích cực nỗ lực để khẳng định mình qua việc tham gia các hoạt động sự kiện và các chương trình từ thiện. 

 

Cảnh quay trong MV của Khang Chấn Thi

Trung tuần tháng 3 vừa qua, sau khi tốt nghiệp loại giỏi lớp Thanh nhạc và Ngôi Sao Trẻ của Trung tâm đào tạo Nhà Văn Hóa Thanh Niên quận 1, Khang Chấn Thi đã hoàn thành bài hát mới Tự hào Việt Nam của Lê Quốc Dũng – một trong những ca khúc truyền thống với ý nghĩa khẳng định ý chí quyết tâm nỗ lực không ngừng cho con đường mình đã chọn.

Ca sĩ Mỹ Anh 

 Ca sĩ Mỹ Anh ngày tốt nghiệp lớp thanh nhạc

Sinh trưởng từ vùng quê nghèo khó tại huyện Bắc Giang, hết phổ thông, Mỹ Anh đăng ký vào trường Cao Đẳng Cơ khí luyện kim Thái Nguyên, chuyên ngành kế toán chỉ với mục tiêu “ghé vai đỡ lấy một phần nặng nhọc” cho cha mẹ. Cầm tấm bằng kế toán, Mỹ Anh khăn gói xuôi về miền nam, tìm nơi lập nghiệp và dừng chân trên đất Sài Gòn. Cô gái trẻ sớm bôn ba mưu sinh nhưng nhờ bản tính hiền lành, trung thực và chăm chỉ, Mỹ Anh dần ổn định công việc và cuộc sống. Nhưng giấc mơ được hát luôn thôi thúc Mỹ Anh, cô vừa đến công sở làm việc vừa đến Nhà Văn hóa Thanh niên học lớp thanh nhạc, vũ đạo, tích cực tham gia các chương trình sự kiện của cộng đồng, thử quay clip, ghi hình bài hát… và ấp ủ ước mơ về một MV, album chuyên nghiệp cho hoạt động ca hát.

Ngày 23/3 vừa qua, Mỹ Anh đã tốt nghiệp loại Giỏi lớp Thanh Nhạc và Ngôi Sao Trẻ của Nhà Văn Hóa Thanh Niên Quận 1, chính thức hành trình với nghề ca hát. Cô cho biết: “Giọng Mỹ Anh hợp với giai điệu nhạc nhẹ nên sẽ nỗ lực rèn luyện hát thật tốt dòng nhạc này. Bên cạnh đó, Mỹ Anh rất yêu các ca khúc mang âm hưởng dân ca, vì thế Mỹ Anh sẽ chọn một số nhạc phẩm đặc trưng về thể loại này để hát”. Cô vừa hoàn thành CD với 3 bài hát: Ngỡ là giấc mơ, Con trai con gái và Xin nhớ có em trong đời đều của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng, chuẩn bị phát hành online vào đầu tháng 6/2014. 

Hiện ca sĩ Mỹ Anh đang tiếp tục đầu tư thực hiện MV với kịch bản thấm đẫm chất trữ tình và phù hợp với nhu cầu thưởng thức âm nhạc của giới trẻ. MV này Mỹ Anh sẽ cùng phối hợp với một nghệ sĩ trẻ - tạm thời còn giữ bí mật. Mục tiêu của Mỹ Anh đã xác định cho sản phẩm của mình đó chính là một ít bất ngờ và nỗ lực khơi gợi dòng cảm xúc của người yêu nhạc. Hành trình đến với âm nhạc của Mỹ Anh hãy còn dài và còn xa. Cô gái Hà Giang với tình yêu mãnh liệt dành cho nghề hát sẽ còn nỗ lực nhiều hơn. Mỹ Anh khẳng định: “Mỹ Anh sẽ hát đến khi nào có thể…”!

Ca sĩ Hoàng Gia Tuấn

Ca sĩ Hoàng Gia Tuấn

Được biết sau MV đầu tiên mang tên Nghiệt Nghã, ca sĩ trẻ Hoàng Gia Tuấn vẫn tiếp tục nỗ lực đầu tư nhiều hơn và sâu hơn về chuyên môn cho các sản phẩm tiếp theo. Đầu tháng 4 vừa qua, anh đã cùng ê kip sang Thái Lan để quay hình MV âm nhạc với 2 ca khúc nhạc trẻ trữ tình Em phải Xin Lỗi Thôi và Xin Đời Còn Có Em cùng của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng. Hoàng Gia Tuấn đã những ngày quay khẩn trương và đầy cảm hứng tại trung tâm Bangkok, thành phố Pattaya và đảo San Hô. 

Hoàng Gia Tuấn trong một cảnh quay tại Thái Lan

Chi phí cao, vất vả nhưng anh vẫn hồ hởi chia sẻ: “Lần đầu quay MV ở nước ngoài, Tuấn rất lo. Nhưng đến Thái Lan, cảnh và người ở đây thật đẹp, mọi người đều tập trung và nhiệt tình vào công việc khiến cho Tuấn an tâm và nhiệt huyết hơn trong diễn xuất và có niềm tin vào sản phẩm âm nhạc mới của mình. 

Bên cạnh hoạt động ca hát, Hoàng Gia Tuấn đang anh say mê tập luyện và biểu diễn vũ đạo.

 Sở trường của anh là dòng nhạc trẻ được remix sôi động, mạnh mẽ, cá tính và Tuấn đã quyết định rèn luyện không ngừng để sớm định hình phong cách của riêng mình trong thị trường nhạc trẻ hiện nay. Tuấn thật sự say mê bộ môn nhảy. Hơn nữa, một khi chọn nhạc trẻ để biểu diễn thì không thể thiếu vũ đạo. Tuấn cần phải học và rèn luyện nhiều hơn nữa về bộ môn này.

Tình nhạt phai, Tình khúc vàng (remix), Đợi em trong mơ… là những ca khúc đúng sở trường Hoàng Gia Tuấn thường hát đã qua. Sắp tới, nhạc sĩ Lê Quốc Dũng tiếp tục châm bồi cho Gia Tuấn với những ca khúc mới mang phong cách riêng.

Từng là sinh viên Quản Trị Kinh doanh Đại học Hồng Bàng, mê hát và chọn ngã rẽ sang học nhạc, học vũ đạo để quyết tâm trụ đời mình trên sân khấu ca nhạc. Hoàng Gia Tuấn với khởi đầu Nghiệt Nghã sẽ còn đứng trước nhiều thách thức cho nghiệp hát của anh!

Sở trường của Tuấn là dòng nhạc trẻ được remix sôi động, mạnh mẽ, cá tính và Tuấn đã quyết định rèn luyện không ngừng để sớm định hình phong cách của riêng mình trong thị trường nhạc trẻ hiện nay. Hiện anh vừa hoàn thành khóa đào tạo Thanh Nhạc và Ngôi Sao Trẻ, loại Xuất sắc do Nhà Văn Hóa Thanh Niên Quận 1 cấp và đang ráo riết hoàn thành dự án âm nhạc mới của mình.    

Kim Bình