SAO » Chuyện làng sao

Cách tiêu tiền của sao Hoa ngữ

Thứ năm, 06/10/2011 14:42

Các sao luôn muốn kiếm thật nhiều tiền nhưng mỗi người lại có cách tiêu tiền khác nhau.

Nếu thu nhập hàng tháng của bạn ở mức vừa đủ chi tiêu mà bạn muốn mua một chiếc túi xách, sắm một đôi giày mới, uốn một kiểu tóc thịnh hành thì bạn phải dè sẻn tối đa mọi chi phí sinh hoạt mới không bị thiếu trước hụt sau. Vì thế, ai cũng mong trở thành người giàu, có thể hưởng thụ cuộc sống vật chất, thích gì mua đó, không cần lo lắng chuyện thâm hụt tài chính. Điển hình là các nghệ sĩ, họ luôn muốn kiếm thật nhiều tiền nhưng mỗi người lại có cách tiêu tiền khác nhau...

Nhóm S.H.E - khách hàng ruột của LV

Ngoài đời, ba thành viên nhóm S.H.E: Ella, Hebe và Selina đều là khách hàng ruột của nhãn hiệu thời trang LV, họ có thể mua một chiếc túi xách giá 15.000 Đài tệ của hãng này mà không cần nghĩ ngợi.

Trang sức cũng là vật phẩm được ba cô nàng S.H.E ưa chuộng, đối với những món đắt tiền, chỉ cần thích, các cô sẵn sàng chi khoản tiền lớn để được sở hữu nó. Đối với họ, trang sức là thứ thể hiện địa vị của người phụ nữ. Mặc dù rất thích thời trang hàng hiệu nhưng khi đi dạo phố, thấy những mặt hàng giá rẻ mà vẫn đẹp, thành viên nhóm S.H.E cũng dừng chân lựa đồ thỏa thích như ai, khi ấy trông họ thật bình dị.

Cổ Thiên Lạc - ngàn vàng khó mua được sở thích

Có nhiều người xem trọng tiền bạc nên chi tiêu rất tiết kiệm, nhưng cũng có không ít người tiêu tiền rất thẳng tay, Cổ Thiên Lạc chính là người thuộc nhóm thứ hai. Làm việc trong làng giải trí Hong Kong đã lâu, Cổ Thiên Lạc rút ra được kinh nghiệm: “Không có tiền, cha mẹ sẽ không thể sống sung túc, không có tiền không thể mang hạnh phúc đến cho người mình yêu”, nên anh không hề che giấu mục đích nỗ lực làm việc là đảm bảo cuộc sống hạnh phúc, nhưng anh quan niệm tiền kiếm được thì phải tiêu xài, như thế công sức lao động của mình mới có ý nghĩa.

Cổ Thiên Lạc đã từng chi mấy triệu đôla Hong Kong mua cùng lúc hai chiếc xe, sau đó bỏ thêm một khoản tiền thuê bãi đậu. Một sở thích khá tốn tiền khác của anh là chơi mô hình, sưu tầm mắt kính, máy chụp ảnh, quay phim, kiểu dáng nào mới xuất xưởng, anh đều góp nhặt để bộ sưu tầm của mình thêm phong phú, bởi vì với anh, ngàn vàng khó mua được sở thích.

Dương Thiên Hoa tiêu tiền không đúng chỗ

Trong mắt nam giới, phụ nữ thật khó hiểu, đôi khi họ chi tiêu rất phóng khoáng, nhưng có lúc đối với những thứ đáng mua lại tính toán chi li, Dương Thiên Hoa là một ví dụ. Đối với nhiều nghệ sĩ có thu nhập cao như Dương Thiên Hoa, khi chọn mua nhà, thường thích những căn nhà có diện tích rộng, sau này dù bán lại vẫn có giá hơn, nhưng cô không nghĩ vậy.

Dương Thiên Hoa cho rằng, nhà là nơi trú ngụ bình yên nhất sau một ngày làm việc mệt nhọc, chỉ cần có thể cùng cha mẹ sống vui vẻ là tốt rồi, còn chuyện to hay nhỏ không quan trọng. Tiết kiệm khoản tiền lớn cho nhu cầu ăn ở nhưng Dương Thiên Hoa lại rất phung phí vào những thứ mà bạn bè của cô cho là không đáng, như bỏ ra một số tiền lớn mua lại một trang web có tên của cô mà không đầu tư, khai thác gì cả; một lần khi sang Nhật, cô không ngần ngại chi mấy ngàn yên để mua một loại giấy thấm dầu giảm cân, mua mô hình trò chơi mà chẳng có thời gian lắp ghép...

Minh Đạo - tiết kiệm là đức tính tốt

Ngược lại với Cổ Thiên Lạc, Minh Đạo rất tiết kiệm trong việc chi tiêu, có lẽ do sớm theo cha mẹ bươn chải từ nhỏ nên anh hiểu được giá trị của đồng tiến kiếm được vất vả thế nào. Hiện nay, tuy đã là nam diễn viên thần tượng được yêu thích tại châu Á nhưng Minh Đạo vẫn giữ lối sống giản dị và cần kiệm. Mỗi lần đi shopping, trước khi mua vật gì, anh đều cân nhắc kỹ rồi mới quyết định mua hay không?

Nói về tính tiết kiệm của Minh Đạo, bạn bè đồng nghiệp không ai lại không biết chuyện anh vì tiếc tiền mua túi đựng điện thoại di động đã tự tay cặm cụi cắt may một chiếc túi vải đựng điện thoại từ chiếc áo cũ. Đó còn chưa kể chuyện, trước khi mua máy vi tính, Minh Đạo đã đi hỏi giá nhiều nơi rồi mới quyết định mua ở cửa hàng nào giá thực sự rẻ.

Đối với những vật dụng nào cũ kỹ và lỗi thời nhưng còn dùng được, anh không bao giờ vứt bỏ mà mang tặng lại cho người nào cần, trong đó có một chiếc túi xách từng theo anh trong các cuộc hành trình “Vua mạo hiểm” rất có giá trị kỷ niệm nên dù đã cũ, anh cũng không nỡ bỏ đi, cho đến khi có một đồng nghiệp tỏ ý thích chiếc túi đó, anh liền mang nó tặng lại cho người ấy.

Theo Pháp luật & Xã hội
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới