SAO » Chuyện làng sao

Cẩm Ly hài lòng với lựa chọn lập nghiệp ở quê nhà

Thứ tư, 14/09/2011 16:45

Có cô em gái Minh Tuyết là ca sĩ tên tuổi ở hải ngoại, chị gái Hà Phương có gia đình viên mãn ở trời Tây nhưng Cẩm Ly vẫn thấy mình hạnh phúc nhất vì được gần cha mẹ, được hát ở quê hương.

- Nhiều người nói rằng con đường âm nhạc của Cẩm Ly thẳng tắp, ít chông gai nhưng cũng hơi... nhạt.

- (Cười) Sao lại ít chông gai được? Tôi cũng từng trải qua giai đoạn làm một ca sĩ hát phụ và từng phải chạy show ở mọi nơi, từ các tụ điểm ca nhạc tới quán bar, vũ trường... Có những giai đoạn khắc nghiệt tới mức Cẩm Ly cứ tưởng mình sẽ phải bỏ nghề.

Con đường nghệ thuật muôn màu muôn vẻ, thành công cũng có nhiều loại khác nhau chứ không phải chỉ như bề nổi bên ngoài. Tôi chọn con đường không ồn ào, nhẹ nhàng và khi có được sự đồng cảm từ phía khán giả thì sẽ bền vững hơn nhiều. Hơn nữa, sự nghiệp cũng tùy theo tính cách của mỗi người. Ví như có bắt tôi phải tạo những chuyện ồn ào để có thông tin bề nổi cũng không được vì đó không phải tính cách của tôi.

- Vài năm trước, quyết định chuyển từ dòng nhạc trẻ sang dân ca của chị được đánh giá là rất khôn ngoan. Chị hay ông xã là người đưa ra quyết định này?

- Dân ca thì tôi mê từ bé. Hồi đó, hay nghêu ngao hát lắm. Anh Minh là người ít nói. Đôi khi, tôi có khoe với anh Minh những bản cải lương ở nhà thu chơi hay những câu hát dân ca yêu thích thì anh ấy cũng chỉ im lặng và cũng không có ý kiến gì hết. Có thể vì tôi có chút may mắn cộng với sự quyết định rất dứt khoát của anh Minh nên tôi đã có vị trí trong dòng nhạc dân ca.

- Những gì chị từng đạt được với nhạc trẻ rất đáng kể. Có khi nào chị thấy trăn trở vì phải lựa chọn giữa hai "người tình": dân ca và nhạc trẻ?

- Mỗi giai đoạn của người ca sĩ có những cung bậc khác nhau. Trước đây, khi chưa có gia đình và em bé, tôi nghĩ nhạc trẻ sôi động là niềm đam mê của tất cả ca sĩ - những người vốn sống để ca hát chứ không phải riêng mình. Nhưng bây giờ, khi đã gắn bó với nghề khá lâu rồi, tôi lại thấy mình không thể sôi động hay nhộn nhịp như trước nữa. Tuy vậy những bài dân ca dí dỏm cũng có thể sôi động, tùy theo ca khúc mình thể hiện như Thím Hai Lúa, Vợ Thằng Đậu hay ca khúc nhạc trẻ Phố Hoa... Có bài hát đã ra đời cách đây 10 năm nhưng khán giả vẫn còn yêu quý, vẫn yêu cầu Cẩm Ly hát hoài nên tôi nghĩ bằng lòng với thời gian, với những gì mình đã có là điều đáng quý nhất.

- Có bao giờ chị thấy “thèm” khi nhìn Minh Tuyết cuồng nhiệt trên sân khấu cùng những ca khúc trẻ trung, sôi động?

- Nếu tôi hỏi ngược lại bạn rằng, có bao giờ bạn nghĩ tới một lúc nào đó mình sẽ cần có một vị trí như Cẩm Ly sau 17 năm ca hát như hôm nay không thì sao? (Cười) Nói vậy thôi chứ Tuyết có vị trí riêng trên sân khấu hải ngoại và dòng nhạc cô ấy chọn mang nhiều màu sắc, sôi động. Tôi là người phụ nữ đã có gia đình rồi, tôi thấy mình thích hợp hơn khi hát những bản tình ca mượt mà và những khúc dân ca đậm chất quê hương.

- Cẩm Ly có ý định quay lại cùng “người tình cũ”?

- Bây giờ, với Cẩm Ly, nhạc trẻ vẫn song hành cùng nhạc quê hương mà. Trong hầu hết các show diễn, tôi xuất hiện với những bộ đầm và ca khúc đầu tiên lúc nào cũng là nhạc trẻ nhẹ nhàng. Các album cũng sẽ phát hành song song với nhau nhưng Ly chọn những ca khúc tình cảm sâu đậm hơn nên thỉnh thoảng mới có 1, 2 ca khúc sôi động.

- Cuộc sống của Minh Tuyết và Hà Phương ở nước ngồi rất tốt. Hà Phương thậm chí còn có cả máy bay riêng. Có khi nào chị thấy ganh tỵ hoặc ước ao mình được như họ?

- Từ bé, tôi đã không có ý định sống ở nước ngoài. Minh Tuyết và Hà Phương ở bên đó đã có cuộc sống gia đình ổn định. Chị ba của Cẩm Ly cũng lập gia đình ở nước ngoài. Bây giờ, ba mẹ chỉ còn mỗi một cô con gái ở gần. Đôi khi nghĩ lại thấy mình hạnh phúc hơn các chị các em vì được ở gần ba mẹ, gần nơi chôn rau cắt rốn. Đó chẳng phải là điều đáng quý lắm sao?

- Cẩm Ly là người vợ, người mẹ như thế nào?

- Tính tôi ít nói và cũng ít thể hiện tình cảm ra ngoài. Đây cũng là một bất lợi đối cho tôi khi tiếp xúc với bạn bè mới. Nhưng cha mẹ sinh con, trời sinh tính, biết làm sao được? Chỉ có thể nói, tôi là người vợ không giỏi nhưng cũng không tệ và là một bà mẹ bình thường, hết lòng vì các con.

- Người ta nói rằng không có ông xã thì không thể có Cẩm Ly hôm nay...

- Câu này tôi đã nghe nhiều rồi. Tuy rằng anh Minh là người dám nghĩ, dám làm, rất quyết đoán đưa ra những quyết định táo bạo để có Cẩm Ly ngày hôm nay nhưng tôi cũng phải... "sao đó" thì mới thành công được chứ, phải không? (Cười)

- Trong liveshow sắp tới, chị định vào vai Lã Bố. Tại sao chị không tự mình đóng Điêu Thuyền để ông xã làm Lã Bố?

- (Cười lớn) Anh Minh là người có thể chỉ bạn cách hát tuồng cổ, chỉ bạn nên thử động tác vũ đạo này hoặc làm tất cả ngoại trừ việc... biểu diễn. Nghe bạn hỏi, tôi đang tưởng tượng ra cảnh anh ấy đứng trên sân khấu vừa múa vừa hát... Chắc chết quá (lại cười).

- Sau “Tự tình quê hương 2”, chị còn kế hoạch đặc biệt nào trong năm nay không?

- Hiện tại, tôi đang tập trung cao độ cho liveshow này. Sau đó, chắc chắn cả nhà sẽ cùng đi du lịch xả hơi. Ngoài CD nhạc trẻ Nửa trái tim và CD dân ca Tôi mơ - Cô Tư bến phà, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và phát hành DVD của liveshow mới cùng CD Thiên đàng ân ái trong tháng 11 tới.

- Xin cảm ơn chị!

Bưu điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới