SAO » Chuyện làng sao

Cao Minh Đạt: 'Khi cãi nhau, vợ luôn là người xuống nước trước vì tính tôi rất nóng'

Thứ hai, 19/12/2022 08:36

Diễn viên Cao Minh Đạt đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với vợ và những chia sẻ về kế hoạch sắp tới.

Chào anh Cao Minh Đạt, khi gần Tết lại có thêm một sân khấu mới, cảm xúc của anh chị như thế nào?

Thật sự riêng tôi với bà xã tôi rất vui khi đi cùng với tôi đến dự buổi lễ khai trương sân khấu của thầy. Đương nhiên khi tôi đến đây tôi biết mình vui và tôi hiểu được tâm lý của thầy rất vui vì thầy đã thực hiện được ước mơ, niềm đam mê của mình. Tôi với bà xã đến đây để chia sẻ niềm vui với thầy, chúng tôi muốn chúc thầy khai trương hồng phát, sân khấu của thầy sẽ cho ra nhiều vở diễn đáp ứng được nhu cầu của khán giả.

Thời còn là học trò của thầy Minh Nhí, có kỷ niệm nào khiến anh nhớ mãi không?

Kỷ niệm hồi học với thầy chắc không phải một mình tôi, bất cứ ai cũng nhớ lúc trả bài diễn không được thầy lấy giày chọi lên sân khấu.

Nghe nói thời đi diễn anh là một trọng những hotboy của lớp phải không?

Tôi không phải hotboy, lớp tôi còn nhiều người đẹp lắm.

Với chị Việt Hương, anh có kỷ niệm nào nhớ mãi không?

Ngày xưa, tôi với Hương chuyên đóng cặp với nhau. Riêng vở Chân diện tôi với chị Hương lấy vở đó để diễn ở sân khấu quận mười, thời điểm đó cát sê có mười lăm ngàn. Mỗi lần tới học kỳ thầy ưa chuốt bài đêm. Một học kỳ thi một lớp tới mấy vở, một vở nhóm mấy người. Chị Thúy với anh Cương tập rồi tôi ngủ, hai người kia nghỉ ngơi tới tôi ra tập. Nhiều khi tập xuyên đêm.

Ở thời điểm hiện tai, bận rộn với các dự án. Thời gian đâu anh dành cho bà xã và sức khỏe của mình?

Bị rơi vào guồng máy, tôi phải biết điều tiếc công việc, làm sao để hài hòa với gia đình, công việc của mình. Trúc không phải phim nào cũng đi vì có những bối cảnh xa, tôi thấy cực quá không có rủ đi cùng. Nhưng nếu quay ở thành phố, quán cafe, tôi dắt Trúc đi chơi vì cô ấy quen biết khá nhiều với nhiều người trong nghề.

Có vợ đi theo áp lực không anh?

Rất vui vì nhiều anh em đồng nghiệp của tôi đã quen với cô ấy.

Nhưng những cảnh tình cảm với các bạn diễn nữ có chị đi cùng anh có ngại không?

Tôi chưa vì chỉ đóng những cảnh tình cảm không dắt cô ấy đi. Nhưng chắc có cô ấy cũng không sao.

Trong đời sống hôn nhân, bí quyết nào để anh giữ lửa cho đến hiện tại?

Khi sống với gia đình, tình yêu chân thành, đối đãi với người ta tốt sẽ nhận lại điều đó.

Đời sống vợ chồng sẽ không tránh khỏi cãi nhau. Những lúc như vậy ai là người xuống nước trước?

Thường là Trúc vì tính tôi nóng lắm. Cô ấy hiểu được tính tôi nên im, một chút sau nguội liền. Khi tôi đang nóng mà cứ cãi tay đôi là câu chuyện lớn nữa. Sau khi tôi biết tôi nóng, tôi sai, tôi cũng im, sau đó lại huề.

Có nhiều bạn nhận xét cát sê nghề diễn không đủ trang trải cuộc sống. Anh có cảm thấy đúng không?

Chuyện này khá tế nhị, nó cũng tùy nơi. Để nói ai cũng đổ thừa cho chuyện đi theo nghề mà sống không được với nghề là không hoàn toàn đúng. Nếu không sống được với nghề tại sao bao nhiêu anh chị, các bạn vẫn đang sống với nghề. Nó không hoàn toàn chính xác, chỉ ở mức độ tương đối.

Về kế hoạch Tết của anh chị năm nay như thế nào?

Như mọi năm, đi thăm ông bà, người thân. Trước Tết đi tảo mộ, cúng.

Anh có kế hoạch nào đặc biệt không?

Vừa rồi chúng tôi đi Phú Quốc, sắp tới sẽ đi Thái.

Tết đối với anh có ý nghĩa như thế nào?

Tết là dịp để ngồi nghĩ lại khoảng thời gian trong năm vừa qua làm được gì và để lắng lại suy nghĩ về công việc bản thân đã làm được và chưa làm được, làm sai. Đó cũng là một trong những ngày được dịp rảnh rỗi được đi thăm ông bà, tất cả gia đình họ hàng bà con. Mỗi lần đi thăm ông bà rất vui vì trong mắt ông bà lúc nào mình cũng là đứa cháu như ngày nào, ôn lại những kỷ niệm gia đình.

Nhìn lại năm qua, điều gì khiến anh tự hào hoặc tiếc nuối nhất?

Tự hào không đúng, tôi chỉ vui vì đã làm được việc của mình. Điều tiếc nuối là khoảng thời gian dành cho nghề nhiều quá chưa phụ vợ nhiều. Chính vì thế khi ở nhà vợ tôi kêu gì tôi đều phụ cái đó.

Chị nhà có bao giờ chạnh lòng vì điều đó không?

Cô ấy cũng quen, công việc của anh là chính, tôi ở nhà chu toàn mọi việc.

Có bao giờ anh nghĩ mình kiếm một giải thưởng danh hiệu nào đó không?

Tôi chỉ biết làm tốt công việc tôi yêu thích, không bao giờ nghĩ giải này giải kia. Tôi không mong cầu, tự nhiên đến nếu như cố gắng nỗ lực.

Trong tương lai có vai diễn nào anh mong muốn thể hiện không?

Bây giờ nói mong muốn cũng khó. Vai diễn nào cũng vậy, khi tôi được giao phải làm cho tốt. Đó là điều tiên quyết của tôi từ khi tôi mới vào nghề.

Cảm ơn Cao Minh Đạt về buổi trò chuyện này!

Bài và ảnh: Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới