SAO » Chuyện làng sao

Cao Thái Hà: 'Với những bạn diễn nam, tôi không bao giờ có facebook hay số điện thoại, cũng không giao lưu, kết bạn'

Thứ năm, 26/09/2019 14:25

Nổi lên với hai vai phản diện lẫn cá tính trong "Tiếng sét trong mưa" và "Bán chồng", Cao Thái Hà gây bất ngờ hơn khi cho biết rời khỏi cảnh quay, cô và các bạn diễn nam gần như không có liên lạc nào.

Chào Cao Thái Hà, trong năm nay bạn tái xuất với hai vai diễn trong “Bán chồng” và “Tiếng sét trong mưa” nhưng đều là vai phản diện và tiểu tam khiến ai cũng ghét. Bạn có gặp rắc rối và phản ứng kịch liệt của cư dân mạng từ hiệu ứng hai vai diễn này?

Tôi có cả hai phim phát sóng trong nam và ngoài bắc. Vai trong "Tiếng sét trong mưa" là một vai phản diện hoàn toàn. Còn vai trong "Bán chồng" không phải là vai phản diện mà lại là vai cá tính nhưng vẫn khiến khán giả không thể ưa nổi. Cả hai phim lại đang tạo tiếng vang nên việc tôi bị khán giả hay cư dân mạng phản ứng là việc bình thường. Đối với một diễn viên, việc vai diễn được khán giả phản ứng là một niềm vui chứ không phải điều đáng buồn. Khán giả quan tâm mới có phản ứng, còn ngược lại đâu ai phản ứng làm gì. Tôi đã trải qua vai diễn trong "Hậu duệ mặt trời" nên việc đối đầu với phản ứng của khán giả đã quen.

Cả hai vai diễn đều có cảnh nóng với Tim và Hứa Minh Đạt, vậy cảnh nóng nào với bạn khó hơn và áp lực hợn?

Cảnh nóng với anh Hứa Minh Đạt trong "Tiếng sét trong mưa" là cảnh khó hơn. Cảnh nữ cưỡng bức nam rất hiếm thấy trên màn ảnh Việt. Đằng sau việc cưỡng bức đó phải bộc lộ được sự quyền lực của giai cấp, đàn áp, dục vọng, mưu tính có một đứa con để tranh giành gia tài. Chính vì vậy, tâm lí cảnh này rất phức tạp. Với cảnh nóng với Tim trong "Bán chồng" thì chỉ là một cảnh tình cảm bình thường, không gặp khó khăn hay trở ngại gì.

Bạn từng nói sợ cảnh nóng với Tim. Vì sao lại thế?

Giữa tôi và anh Tim không có điểm tương đồng về tư duy, phân tích nhân vật. Tôi cũng rất khó để tương tác với anh Tim. Điều đó cũng đơn giản vì bạn diễn nhưng không phải ai cũng hợp. Chuyện không tương tác được với bạn diễn, mình phải tiếp nhận một cách bình thường. Tính cách của tôi và anh Tim khác nhau nên tôi không tìm thấy sự tương tác của cả hai. Tuy nhiên, tôi vẫn vận dụng được kĩ năng, kinh nghiệm bao nhiêu năm trên phim trường để cân bằng. Có thể không hợp nhưng vẫn cố gắng làm tròn nhân vật của mình.

Diễn cảnh cưỡng hôn Hứa Minh Đạt liệu có sợ hơn với Tim?

Nhân vật mợ Hai Sáng trong "Tiếng sét trong mưa" nên tôi không có cảm giác sợ. Chỉ cần có cảm giác sợ là tôi bị mất nội lực ở bên trong. Mợ Hai Sáng không sợ trời, không sợ đất, một người rất quyền lực. Suốt thời gian đóng vai mợ Hai Sáng, tôi luôn có cảm giác và tâm thế bề trên. Cảnh nóng với Tim cũng bình thường, không cảm giác gì, tôi chỉ chuyên tâm làm tốt nhân vật của mình.

Vì sao Cao Thái Hà quyết định diễn những cảnh nóng trong khi trước giờ, bạn vốn rất ngại ngùng và giữ kẽ với bạn diễn?

Chuyện tôi ngại ngùng và giữ kẽ với bạn diễn vì tôi ý thức được công việc của mình. Tôi còn cuộc sống bên ngoài. Thêm vào đó, tôi sợ những tai tiếng cũng như đời tư cá nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Tôi muốn khán giả nhìn tôi ở thực lực của các vai diễn hơn. Thế nên, với những bạn diễn nam, tôi không bao giờ có facebook hay số điện thoại, cũng không giao lưu, kết bạn ở ngoài giờ làm việc. Nói chúng, chỉ trên hiện trường là người yêu hay vợ chồng của nhau. Rời bối cảnh quay, tôi không liên lạc gì cả. Tôi không có nhiều bạn trong giới showbiz. Cả nam hay nữ, tôi đều xem là đồng nghiệp nhưng không chia sẻ riêng tư. Cuộc sống của tôi ở ngoài khá gói gọn, không quá nhiều bạn cũng không quá nhiều mối quan hệ. Việc giữ kẽ là do cá tính của tôi.

Nếu nói Cao Thái Hà nổi lên nhờ hai cảnh nóng trong hai phim hơn là diễn xuất bạn thì bạn có buồn không?

Sở dĩ tôi nhận lời đóng cảnh nóng trong "Bán chồng" và "Tiếng sét trong mưa" vì đây là hai bộ phim có kịch bản tốt. Nhân vật mình yêu thích có phân cảnh đó, mình phải chấp nhận chứ không phải do tôi mong muốn đóng cảnh nóng. Tôi phải hi sinh bản thân để làm tốt nhân vật. Có mặt trong hai bộ phim hay như thế, tôi chấp nhận trả giá cho nó dù biết nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân như: bạn trai tôi...

Cao Thái Hà gây bất ngờ khi cho biết rời khỏi cảnh quay, cô và các bạn diễn nam gần như không có liên lạc nào.

Có phải sau khi chia tay bạn trai từng yêu bạn hết lòng, bạn mới có suy nghĩ thoáng hơn và quyết bứt phá với cảnh nóng?

Khi tôi độc thân, tôi không bị ràng buộc trong việc lựa chọn vai diễn, không bị ảnh hưởng bởi bất kì một ai. Tôi lựa chọn kịch bản theo 100% suy nghĩ của mình. Ngày xưa, khi có bạn trai, tôi phải nhận sự tham khảo hay ý kiến, tôi phải nghĩ cho bạn trai của mình nên có chút gì đó hơi phân vân, hạn chế. Hai phim này tôi quay trong lúc vẫn đang độc thân nên việc làm tốt được nhân vật cũng vì thế.

Bạn có sợ bị khán giả gắn mác với cảnh nóng như nhiều đàn chị đi trước?

Tôi không sợ mọi người gắn mác cho tôi là đóng cảnh nóng mới diễn đạt. Vì trong những tập sắp tới, mợ Hai Sáng của "Tiếng sét trong mưa" sẽ không còn cảnh nào nóng nữa. Diễn xuất của tôi chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cho khán giả. Tôi nghĩ tôi đã làm tốt mọi phân cảnh nên không cần phải sợ.

Nhân vật tiểu tam trong “Bán chồng” cũng bị nhiều chỉ trích, ngoài đời bạn đã từng gặp trường hợp tương tự khi bạn trai say nắng người khác. Vậy bạn có cái nhìn như thế nào về người thứ ba?

Bản thân tôi chưa bao giờ chấp nhận hay ủng hộ làm người thứ ba trong một cuộc tình. Ở ngoài đời, tôi quá nhiều việc, lại đi quay nhiều, tôi bắt gặp bạn trai nói chuyện điện thoại với một cô gái khác tức là người thứ ba, cảm giác đó thật sự rất tổn thương, đến mức sụp đổ tất cả những gì chúng tôi đã từng gầy dựng với nhau. Cảm giác đó tồi tệ và dã man. Tôi không bao giờ để bản thân góp phần tạo nên cảm giác tổn thương đó cho một cô gái khác. Tôi không trách người thứ ba. Tôi chỉ trách người đàn ông của mình tại sao lại thay đổi như vậy.

Người ta nói phụ nữ quá yêu sẽ mất lí trí nên việc làm người thứ ba không đáng trách, vì đó là lí lẽ con tim. Bạn thấy đúng không?

Ở xã hội đang tồn tại rất nhiều mối quan hệ như vậy, tôi không đụng chạm đến ai hết, tôi cũng không có quyền phán xét ai. Tôi không sống hay là người như vậy, Mỗi người đều có quyền cá nhân, tôi không thích phán xét người khác. Tôi chỉ không ủng hộ việc nhân danh tình yêu để phá vỡ một hạnh phúc gia đình khác. Ngay từ đầu mình biết cảm xúc đó là sai, là ảnh hưởng đến một gia đình, mình nên kiểm soát, đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến một hạnh phúc khác, làm tổn thương một người khác.

Sau khi chia tay bạn trai trước, hiện tại, bạn đã có người mới chưa?

Một năm mấy qua, tôi cũng có cho bản thân những cơ hội để tìm hiểu một vài người nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được người thật sự hợp với mình để xác định đồng hành cùng mình lâu dài. Hiện tại, tôi đang trong giai đoạn mới tìm hiểu một người hơn hai tháng. Tôi không dám nói trước, đi đến đâu hay không. Với tôi, sự lựa chọn bây giờ không đơn giản như ngày xưa, gặp nhau là nói quen nhau. Tôi kĩ càng hơn. Tôi luôn nói với người bạn trai tôi đang tìm hiểu: "Em muốn có một thời gian để tìm hiểu nhau thật kĩ". Tôi luôn nhắc đi nhắc lại, giai đoạn này phải cân nhắc kĩ, có chấp nhận được con người của nhau hay không mới tính đến những bước sau được.

Cảm ơn Cao Thái Hà về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới