SAO » Chuyện làng sao

Cao Thái Sơn: Tôi đã quy y cửa Phật... và muốn gác mic

Thứ sáu, 31/01/2014 16:35

(Ngoisao.vn) – “Tôi đã quy y cửa Phật… Tôi muốn tránh xa mọi ồn ào của cuộc sống một thời gian… Có thể tôi sẽ không xuất hiện một thời gian… Tôi muốn mọi thứ xung quanh mình thật nhẹ nhàng…”, nam ca sĩ “Con đường mưa” cho hay.

Anh đánh giá thế nào về một năm vừa rồi của mình?

Năm qua là một năm tôi đã hoàn thành tốt các kế hoạch công việc mà mình đã đặt ra. Về cuộc sống của mình, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều và có thêm nhiều kinh nghiệm sống. Tuy rằng có nhiều ồn ào bởi những scandal không đáng có nhưng năm mới đây, sẽ không còn ai nghe đến những ồn ào đó nữa đâu. Tôi muốn dừng lại mọi thứ để tĩnh tâm mình lại để nếu sau đó tiếp tục bước tiếp, tôi sẽ có thể đạt được nhiều thứ mình mong muốn hơn. Đối với tôi bây giờ chẳng cần gì hết, kể cả ánh hào quang. Tôi nhận ra sự nổi tiếng chỉ là xa xỉ... Tôi cần tình cảm và sự bình yên.

Là một người thường xuyên bị bủa vây bởi scandal, vậy trong lúc như vậy anh thường làm gì để vượt qua nó?

Tôi cũng chẳng hiểu sao những lúc bị scandal bủa vây, tôi cảm thấy mình bản lĩnh vượt qua nhẹ nhàng lắm. Thật là may mắn khi tôi có gia đình, bạn bè và các khán giả yêu mình ở bên cạnh. Mọi thứ lúc đó với tôi chẳng có gì gọi là nặng nề… Thế nhưng bây giờ, tôi cảm giác như tôi đang cần một điều gì đó quan trọng hơn mà mình phải tìm kiếm. Tôi thấy trách nhiệm của mình như lớn hơn, đó là một gia đình ấm áp riêng tư thì phải…

Có thông tin năm nay anh sẽ gác mic, sự thật thế nào?

Tôi đã quy y cửa Phật… Tôi muốn tránh xa mọi ồn ào của cuộc sống một thời gian… Có thể tôi sẽ không xuất hiện một thời gian… Tôi muốn mọi thứ xung quanh mình thật nhẹ nhàng…

Từ đâu mà anh có ý định này? Phải chăng anh đã sợ các scandal của showbiz?

Với tôi, scandal chỉ là những tai nạn nghề nghiệp. Có lẽ ai cũng phải học cách đối diện với nó và tôi không cảm thấy đó là thứ có thể làm cho tôi bị chi phối. Nhưng có điều, tôi luôn bị chi phối bởi tình cảm… Quãng đường tôi đi qua bị va vấp nhiều khiến cho tình cảm bị chai lì và không muốn đến với bất kì ai. Tôi sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Tôi luôn ước ao mình như một tờ giấy trắng, được cảm nhận và biết mọi thứ ít thôi để còn thấy cuộc sống nhiều màu hồng. Thế nhưng, những gì tôi thấy là những trải nghiệm của những người sắp về già thì phải. Có khi những người 40 tuổi có khi mới cảm nhận được… Có lẽ tôi già mất rồi (cười).

Anh sẽ làm gì trong khi ngừng hát một thời gian?

Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng để khi trở lại, mọi người sẽ có cái nhìn mới để mức độ nghiêm túc trong nghề nghiệp của tôi. Bên cạnh đó, tôi sẽ tìm một chốn bình yên để mình có thể hạ cánh một cách an toàn và ấm áp nhất (cười).

Sau một thời gian dài đi hát tài sản giá trị nhất mà anh sắm được tính đến thời điểm hiện tại là gì?

Đối với tôi, những thứ được gọi là tài sản mà tôi mua được thì chỉ là những thứ vật chất phù du mà thôi. Khi tôi còn có sức khoẻ làm việc thì tôi còn có thể mua những gì tôi thích. Nhưng tất cả những thứ ấy chẳng quan trọng hay đáng giá trong tiềm thức của tôi bây giờ. Nghĩ sâu hơn chút thì khi chết đi cũng có mang theo được đâu. Với tôi bây giờ, tài sản lớn nhất tôi có được bây giờ mà nó là vô giá chính là những niềm vui và thành đạt mà tôi có thể mang lại cho mẹ của tôi.

Anh đã biết yêu từ năm mấy tuổi? Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?

Tôi biết yêu thật sự và từng nghĩ đến việc sống chết với một người là năm 19 tuổi khi tôi bắt đầu vào Sài Gòn. Có vài mối tình vắt vai nhưng những kỉ niệm ấy luôn là những kỉ niệm đẹp. Đến giờ tôi không muốn nhắc lại nữa vì mọi tình cảm ấy tôi luôn trân trọng.

Dường như tính đến thời điểm hiện tại Cao Thái Sơn vẫn ế, bao giờ anh mới chấm dứt cuộc sống độc thân đây?

Tôi cũng không biết nữa! Tôi sợ cuộc sống độc thân kiểu này lắm! Tôi thèm một cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Nhiều khi ế cũng vui, có nhiều người làm quen và tìm hiểu quan tâm mình. Cũng thú vị và lãng mạn lắm.

Anh có sợ scandal giới tính sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện lấy vợ sinh con của không?

Nếu thật sự người nào yêu tôi thì sẽ phải hiểu cho cuộc sống và nghề nghiệp của tôi... Tôi biết tôi là người thế nào nên tôi không sợ ế đâu. Tôi chỉ mang tới hạnh phúc cho người ta mà thôi. Tôi chỉ sợ người ta yêu tôi nhiều quá sẽ khổ nhiều.

Hầu hết sao Việt đều bí mật khi kết hôn còn với anh thì sao?

Có thể tôi là một trong những người như vậy!

Mẫu người yêu lí tưởng của anh như thế nào?

Tôi không có một tiêu chuẩn cụ thể cho người yêu. Tôi chỉ cần người đó tình cảm, ngọt ngào và biết lắng nghe, chia sẻ với tôi. Như thế là đủ rồi.

Giả sử nếu sau này giải nghệ anh sẽ làm công việc gì?

Tôi sẽ đến một nơi nào đó thật bình yên và tiếp tục cho công việc kinh doanh của mình.

Sơn Trí
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới