SAO » Chuyện làng sao

Chấm điểm ứng xử của Sao Việt

Thứ năm, 25/10/2012 11:33

Hành động đầu tiên của một người khi nhận được những lời nhận xét không mấy tốt đẹp về mình đa số là... phản ứng.

Các sao Việt cũng không ngoại lệ, có người chẳng ngần ngại lên báo phát ngôn “đập” lại, cũng có người chọn cách phớt lờ im lặng cho qua. Vậy đâu là phản ứng tốt nhất?  Muôn nẻo chuyện bị.. chê Nói về chuyện bị chê thì các tên tuổi dù là hạng A trên bầu trời showbiz hay những vì sao “chờ” tỏa sáng đều ít nhất một vài lần “lên thớt”. Từ việc hát live quá dở, hát nhép trong chương trình từ thiện, việc ăn mặc quái dị đến việc ăn mặc ra sao khi tham dự các sự kiện.  Còn nhớ “nhạc sĩ của những bản tình ca” Quốc Bảo từng “làm loạn” các trang báo mạng với danh xưng mới “thảm họa giám khảo” sau mỗi đêm thi Bước Nhảy Hoàn Vũ. Cũng trong chương trình này, MC Nguyên Vũ cũng thường xuyên được xuất hiện trên các mặt báo nhờ việc liên tục mắc lỗi hay bị cho là có phong cách cường điệu, với bình luận mang tính áp đặt, ra vẻ... Cư dân mạng thì cho rằng Nguyên Vũ nên đi đóng phim vì “diễn” nhiều hơn là “dẫn”. Tất nhiên, anh cũng được kèm từ “thảm họa” bên cạnh danh xưng MC của mình. Hà Anh, một tên tuổi khá nổi bật trong làng người mẫu Việt, bị chê là kém văn hóa khi “sân si” với một người mẫu trẻ. Một số ý kiến cho rằng lẽ ra với tư cách người đi trước, cô nên vui mừng và khích lệ thành công của đàn em mới chân ướt chân ráo vào nghề, thì ngược lại, Hà Anh hết lần này đến lần khác phát ngôn về chuyện cô người mẫu kia "có thật sự được diễn New York Fashion Week không?", "Sang Mỹ với tư cách gì?"...

Hà Anh đã từng có những phát ngôn chê những người mẫu chân ướt chân ráo mới vào nghề

V.Music – một nhóm nhạc rất được yêu thích chỉ sau hai năm hoạt động – đã làm không ít khán giả truyền hình thất vọng khi để lộ giọng hát live đầy nhược điểm. Nhiều người bày tỏ sự không hài lòng về năng lực ca hát của nhóm này khi những gì Vmusic thể hiện trên sân khấu và bản ghi âm có khoảng cách quá lớn. Trường hợp này nhắc ta nhớ một tình huống khác, người đẹp Trúc Diễm bị nhạc sĩ Trần Tiến – một nhân vật gạo cội nổi tiếng trực tính thẳng thắn của làng nhạc Việt - nhận xét rằng cô hát quá dở trong một chương trình ca nhạc.  Ngôi sao số một Việt Nam Mỹ Tâm cũng không nằm ngoài vùng “phủ sóng”. Đạo diễn Khải Hưng – người từng nắm vị trí chủ chốt trong Hãng phim Truyền hình Việt Nam thẳng thắn nhận xét rằng “Mỹ Tâm đóng phim sao mà chối tỷ thế” khi ông vô tình bật TV và thấy phim của Họa mi tóc nâu trên sóng.

Mỹ Tâm cũng đã từng bị chê đóng phim… dở tệ

Đạo diễn Dũng “Khùng” cũng có lần “dập” Đàm Vĩnh Hưng khi chê MV của ông hoàng nhạc Việt là “món cá hồi trộn sầu riêng và... tổ yến”. Còn nhạc sĩ Quốc Trung thì bày tỏ “không thích gout âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng” dù MV này đứng đầu bảng top 10 MV được yêu thích nhất của một bảng xếp hạng uy tín và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả. Một chủ đề thường nhận nhiều phản ứng trái chiều của người hâm mộ là “khoe của”. Khoe nhà, khoe xe, khoe kim cương hàng hiệu...  đủ thể loại khoe. Dẫu biết của cải cá nhân thì có quyền khoe nhưng việc liên tục lên báo, nói chi tiết về từng món trang phục, phụ kiện hay tạo dáng phô diễn tất cả những viên đá quý trên người là khó có thể chấp nhận được với một số khán giả khó tính. Họ lên án Lý Nhã Kỳ sống phô trương, không phù hợp, thậm chí là lố bịch trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Lý Nhã Kỳ luôn khoe những thứ mà cô có thể khoe

Ai là “hoa hậu thân thiện”? Việc phản hồi sao cho có văn hóa những nhận xét thiếu tích cực của những nhân vật nổi tiếng là một vấn đề không hề dễ dàng. Dẫu biết không nên tức giận “ăn miếng trả miếng”, thì giữ bình tĩnh hay im lặng phớt lờ cho qua không phải là lựa chọn của nhiều người. Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại phản pháo nhận xét của Nguyễn Quang Dũng khi cho rằng “những lời bình luận đó không hợp lý, không công bằng, rất bất công cho Hưng cũng như người hâm mộ của Hưng”. Hay Lý Nhã Kỳ, cô đăng đàn chỉ rõ rằng mình không khoe của, rằng “không mà nói có thì mới khoe”, còn đằng này mọi thứ là của cô, cô chia sẻ về chúng thì không thể gọi là khoe được (?). Cách đối diện với “điều tiếng” của Nguyên Vũ cũng tương đồng với hai nhân vật trên. Anh cho biết dù cũng “cảm thấy mệt” khi bị dư luận chĩa mũi dùi, nhưng tự tin mình “chuyên nghiệp và có năng lực” nên mới được ban tổ chức giữ lại.

Đàm Vĩnh Hưng không ngừng phản pháo những nhận xét của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Có lẽ vì không chịu nổi sức ép của dư luận khi ngồi ghế nóng, mà nhạc sĩ Quốc Bảo im lặng rời Bước Nhảy Hoàn Vũ. Anh chọn lý do muôn thuở “không đủ sức khỏe” cho sự ra đi của mình. Còn Mỹ Tâm, sau phát ngôn của vị đạo diễn kia, cô im lặng phớt lờ tất cả những lời mời phỏng vấn. Khi mọi chuyện lắng xuống, cô ca sĩ số một Việt Nam mới nhẹ nhàng chia sẻ rằng “có lẽ vì anh Khải Hưng quá yêu ca sĩ Mỹ Tâm nên muốn Tâm làm tốt hơn nữa”.  Dường như đã qua rồi cái thời Mỹ Tâm xốc nổi xù lông với tất cả những lời nhận xét về mình, cô trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cả trong cách ứng xử.  Trở lại với câu chuyện hậu Next top model, Hà Anh – người khá nổi tiếng với cách ứng xử kỳ quặc – sau khi bị phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, đã lẳng lặng xóa hết tất cả những dấu vết trên facebook của Tyra Banks. Chẳng biết đến khi nào chân dài này mới học được cách “kính trên nhường dưới”như ông bà ta vẫn dạy, chỉ biết số lượng người yêu mến Hà Anh giảm dần theo những phát ngôn của cô.

Nhóm V.Music ứng xử khá thông minh trước những lời chê

Cách ứng xử rất thông minh của V.Music và Trúc Diễm khi bị chê hát dở là một điển hình tiêu biểu cho cách đối mặt với những “lời không cánh” mà người khác dành cho mình. “Lần này chúng tôi đã làm không tốt. Nhóm đón nhận ý kiến đóng góp của khán giả vì chúng tôi biết, mọi người đều muốn nhóm ngày càng hoàn thiện hơn” – một thành viên của V.Music thẳng thắng nhận lỗi. Trúc Diễm thì chia sẻ cô “sẽ đầu tư để hoàn thiện khả năng ca hát của mình hơn, không để  mọi người thất vọng”.  Thay cho lời kết Những nhận xét không tốt thường đến từ các cây đa cây đề của showbiz, hoặc là phần đông khán giả - những người dành rất nhiều tình cảm và quan tâm đến các nghệ sĩ. Nên việc cư xử sao cho “đẹp” trong mắt công chúng là điều vô cùng cần thiết. Có lẽ những lời nói thật thì mất lòng, giống như "gáo nước lạnh" dội vào đầu những người đang được dư luận và công chúng vuốt ve bằng những ngôn từ hoa mỹ. Nhưng thiết nghĩ khi bị người khác góp ý thì cũng nên chiêm nghiệm lại bản thân, thể hiện mình là người cầu thị, sẵn sàng lắng nghe để rút kinh nghiệm. Các sao nên tự kiềm chế bản thân mình, đừng vì chút bốc đồng mà biến mình thành "thảm hoạ".

2Sao