SAO » Chuyện làng sao

Cháu gái Vũ Linh phản ứng gắt khi Hồng Loan sao kê, Vũ Luân lên tiếng thông tin nghệ sĩ không phúng điếu

Thứ tư, 16/08/2023 14:41

Cháu gái và con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh là Hồng Phượng và Vũ Luân đồng loạt có những động thái về câu chuyện sao kê từ thiện và phúng điếu trong đám tang của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng".

Câu chuyện kiện tụng tranh giành tài sản giữa các thành viên trong gia đình cố NSƯT Vũ Linh đã gây ồn ào suốt nhiều ngày qua. Mới đây, dân tình tiếp tục chứng kiến màn khẩu chiến của con cháu "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" xoay quanh vấn đề sao kê quyên góp trong đám tang của nam nghệ sĩ quá cố.

Cụ thể, vài ngày qua, con gái Vũ Linh là Hồng Loan đã quyết định gửi bản đăng kí thu thập thông tin của các khán giả lẫn bạn bè, đồng nghiệp của ba mình. Cô mong những ai đã phúng điếu hay quyên góp cho đấng sinh thành hãy ghi rõ số tiền và hình thức gửi tiền để làm rõ những khuất tất trong những ngày qua. Sau đó, đại diện phát ngôn của Hồng Loan là chị Diệu Ni đã livestream cho biết số tiền mà phía Hồng Phượng thông báo trước đó không đúng, thậm chí chênh nhiều so với số tiền mà mọi người khắp xa gần gửi về.

Mói đây, Hồng Phượng - cháu gái của Vũ Linh đã lên tiếng trên trang cá nhân rằng: "Nói hơn 1 tỷ tiền phúng điếu, yêu cầu báo công an, đưa ra bằng chứng. Không đưa ra pháp luật, không đưa ra được bằng chứng là tội vu khống, sẽ bị pháp luật xử lý". Phía Hồng Loan không quan tâm đến những lời dọa kiện mà quyết làm đến cùng.

Cháu gái Vũ Linh phản ứng gắt khi Hồng Loan sao kê.

Ở một diễn biến khác, người tự nhận là bạn thân của Vũ Linh là Charles Thành đã livestream tuyên bố: "Nghệ sĩ chả ai đi tiền phúng điếu đám tang của NSƯT Vũ Linh" khiến cư dân mạng dậy sống và những nghệ sĩ chân chính cũng nóng mặt. Con trai nuôi của Vũ Linh là nghệ sĩ Vũ Luân phản pháo gắt: "Sạc pin lớn rồi ăn nói phải chuẩn mực, chịu trách nhiệm lời nói của mình nha, hơn 200 nghệ sĩ bỏ bao thư vào thùng phúng điếu, T là người tiếp khách nên ngậm họng lại đi khỏi bưng bít nha".

Vũ Luân lên tiếng thông tin nghệ sĩ không phúng điếu trong đám tang Vũ Linh.

Bên cạnh con nuôi của Vũ Linh, nhà báo Song Minh cũng viết trên trang cá nhân của mình khá bức xúc và tag cả nghệ sĩ Bình Tinh vào. Anh khẳng định câu nói của Charles Thành là cực bậy bạ khiến người ngoài cuộc cũng phải lên tiếng vì phi lí và vu khống cho giới nghệ sĩ không tình không nghĩa.

Nhà báo Song Minh viết: "Nhưng lần này, tôi không thể im lặng… Bởi vì nếu tôi im lặng là rất có lỗi với các nghệ sĩ có mặt tại đám tang NSƯT Vũ Linh, có lỗi với hàng triệu triệu khán giả yêu mến NSƯT Vũ Linh, và nhất là có lỗi với vong linh NSƯT Vũ Linh – người mà tôi rất yêu mến và kính trọng từ lúc sinh thời cho đến bây giờ vẫn vậy…! Trong bài viết này, tôi muốn đính chính lại 2 vấn đề mà Cậu Charles Thành đã nói trên sóng livestream… 2 vấn đề này là chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe và bản thân tôi cũng có phần bàn bạc chung chứ không hề nghe lại từ bất kỳ ai nói lại…!

Thứ 1, Cậu Charles Thành nói: "Từ ngày NSƯT Vũ Linh bệnh cho đến ngày mất, không ai bỏ ra 1 đồng…". Cậu là bạn thân của NSƯT Vũ Linh sao cậu lại có thể mở miệng nói ra câu nói này được sao? Bản thân tôi là người ngoài, vậy mà tôi đã chứng kiến cô con gái nuôi Bình Tinh đã lo cho Ba nuôi Vũ Linh mình như thế nào, số tiền lo cho Ba Linh bệnh mấy năm trời hơn cả tỷ đồng của Bình Tinh, Quản lý Kim Nga cũng biết, Cậu cũng biết mà sao Cậu nói như vậy?

Cậu có biết không, có những suất NSƯT Vũ Linh hát cho đoàn Huỳnh Long, dù chỉ hát 1 cảnh chót, Bình Tinh vẫn sẵn sàng bỏ bao thơ cho Ba Linh cả 1000 USD. Tôi hỏi, Bình Tinh nói: "Em làm như vậy để cho Ba thấy là dù Ba bệnh nhưng Ba vẫn còn có giá trị với sân khấu, với khán giả lắm. Ba nhận số tiền đó để Ba vui vì Ba còn làm ra tiền cát -xê chứ không phải ba là người vô dụng phải xin tiền của con cái…" – Nghe mà rơi nước mắt thiệt chứ!

Ngày NSƯT Vũ Linh mất, tôi có mặt tại nhà rất sớm. Lúc đó, Cô 6 Hồng Nhung, Hồng Phượng rất rối nên có nói là mong mọi người cùng chung tay phụ giúp gia đình. Lúc đó ở trên lầu thì NS Ngọc Huyền, Hồng Loan, Hồng Phượng, trợ lý chị Ngọc Huyền và các Sư Thầy đang quỳ hộ niệm bên thi hài của NSƯT Vũ Linh. Còn ở dưới lầu, NS Thoại Mỹ, Bình Tinh, Thái Vinh, soạn giả Hoàng Song Việt và tôi cùng bàn bạc để nhờ Việt Hương thuê dùm thảm trải nhung, hai hàng căng dây bằng nhôm từ ngoài cửa vào bàn thờ để mọi người đến viếng thật trang trọng như đám tang của danh hài Chí Tài (Phần này sau đó Việt Hương cũng đã tài trợ cho gia đình)…

Vấn đề là trong thời điểm đó, gia đình NSƯT Vũ Linh không ai có tiền mặt. Chính Bình Tinh là người đã lấy 100 triệu đồng ra đưa để xoay sở đám tang. Bình Tinh nói tiền này em lo cho Ba không nghĩ gì. Nhưng tôi và soạn giả Hoàng Song Việt đã nói: "Em đã lo cho Ba bệnh nhiều rồi. Nếu đám tang không nhận phúng điếu thì tiền này em lo cho Ba không ai có ý kiến. Nhưng đám tang có nhận phúng điếu thì sau đám tang, em phải nhận lại số tiền này". Lúc đó, Bình Tinh mới gật đầu. Xong Thất đầu, Bình Tinh nhận lại 100 triệu này từ gia đình! Vậy đó mà Cậu nỡ nào nói câu: "Từ ngày NSƯT Vũ Linh bệnh cho đến ngày mất, không ai bỏ ra 1 đồng…"?

Thứ 2, nguyên văn Cậu nói: "Nói đúng ra, nghệ sĩ chả ai đi tiền phúng điếu đám tang NSƯT Vũ Linh. Họ nói đi gia đình “ăn” cũng vậy. Họ không đi… Có vài người họ đi, số tiền đó để họ đi chơi cũng không đủ nữa…".

Cậu ơi, sao Cậu lại có thể nói ra như vậy? Những ngày tang lễ NSƯT Vũ Linh, dù ban ngày tôi phải đi làm không có mặt nhưng tôi đều theo dõi qua mạng xã hội. Còn buổi tối tôi có mặt đủ cả các đêm… Trong hàng ngàn những nghệ sĩ - ca sĩ - diễn viên đến viếng đám tang, 90% tôi đều quen biết. Tôi khẳng định, chính mắt tôi nhìn thấy tất cả họ đều có phúng viếng chứ không phải "vài người" như Cậu nói, dù tôi không biết số tiền là bao nhiêu. Trong đó, có những nghệ sĩ- ca sĩ - diễn viên đã gửi vòng hoa nhưng khi đến viếng, họ vẫn tiếp tục bỏ bao thơ vào thùng… Lúc đó, họ đến vì yêu thương Vũ Linh, quý trọng một đồng nghiệp tài năng chứ họ chưa biết gì về câu chuyện “sóng gió gia tộc” sẽ xảy ra sao Cậu lại nỡ nói là “Họ nói đi gia đình “ăn” cũng vậy”?. Bản thân tôi định sẽ đặt vòng hoa viếng, nhưng sau đó tôi quyết định phúng điếu bằng tiền, vậy tôi có sợ ai "ăn" đâu???

Còn họ đi phúng viếng bao nhiêu tiền cũng quý, 10 ngàn cũng quý, 5 ngàn cũng quý… sao lại có thể so sánh với chuyện "số tiền đó để họ đi chơi cũng không đủ nữa?". Rồi Cậu còn nói: "Hôm cúng 49 ngày, làm gần cả 100 triệu, giờ muốn đòi không, đòi mấy người mà lại ăn 49 ngày, trong đó có nghệ sĩ đó kêu họ ói ra trả lại". Trời ơi, con không tin là những lời này lại phát ra từ chính miệng của Cậu luôn đó… Các nghệ sĩ họ có biết gì về nội tình của gia đình đâu, họ đến vì tình nghĩa, vì quý Cậu 5 Vũ Linh mà… Có phải họ đến vì miếng ăn đâu?

Hôm cúng 49 ngày, Bình Tinh có gọi nói: "Em đang bên nhà cúng Ba, anh qua với em và gia đình nha". Nhưng hôm ấy tôi về quê đám giỗ nên không qua được. Thành ra tôi "may". Không thôi bây giờ tôi phải ói ra rồi phải không Cậu? Tôi lên tiếng hai vấn đề này vì tôi thương NSƯT Vũ Linh, thương Bình Tinh, thương tất cả những nghệ sĩ - khán giả đã đến viếng đám tang và đưa tiễn "Ông Hoàng Hồ Quảng". Tôi muốn lên tiếng đính chính sự thật mà chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe… Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì mình viết ra hôm nay". A Di Đà Phật. Tôi tin vong linh NSƯT Vũ Linh cũng đồng ý cho tôi đính chính những vấn đề này!".

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới