SAO » Chuyện làng sao

Chia sẻ giáo lý Phật pháp giữa mùa dịch, Lê Ngọc Trinh bị trách móc làm người khác mệt mỏi

Thứ ba, 24/08/2021 08:54

Lê Ngọc Trinh đã có động thái đáp trả nhẹ nhàng và văn minh trên trang cá nhân sau khi nhận tin nhắn trách móc của cư dân mạng.

Thời gian qua, diễn viên Lê Ngọc Trinh gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng tải hàng loạt các bức ảnh cạo trọc đầu và mặc áo phật tử trên trang cá nhân. Người đẹp chia sẻ việc nương nhờ cửa Phật là do trầm cảm nặng sau biến cố và không thể chữa khỏi dù đã tìm nhiều giải pháp. Nguyên nhân khiến cô có quyết định quy y là vì bị sang chấn tâm lý nặng khi người yêu là cầu thủ Liễu Quang Vinh đã phản bội, "bắt cá nhiều tay".

Lê Ngọc Trinh quy y sau những tổn thương tình cảm

Những ngày nương thân ở cửa Phật, Lê Ngọc Trinh đã tìm thấy sự bình yên cho tâm hồn và tinh thần cũng phấn chấn, thanh thản hơn rất nhiều. Thi thoảng, cô chia sẻ những đoạn kinh và cầu bình an cho mọi người. Tuy nhiên, những dòng trạng thái của người đẹp lại không vừa mắt một vài cư dân mạng.

Mới đây, Lê Ngọc Trinh đã chia sẻ đoạn tin nhắn của một cư dân mạng nhắn cho mình với nội dung trách móc rằng: "Chị ơi thương chị nhưng chị bớt đạo lí bớt share ảnh Phật pháp đi chị, không ai care đâu mà, mệt mỏi. Dịch đã mệt mỏi lắm rồi, không truyền được năng lượng tích cực cho người khác thì thôi".

Sau khi đọc tin nhắn này, nữ diễn viên đã lên tiếng giải thích bằng một dòng trạng thái khá dài. Cô cho biết, bản thân đọc quá nhiều tin buồn và tin tiêu cực trên mạng xã hội khiến cô buồn và mất ngủ nhiều ngày. Thế nên, cô chỉ biết bám víu vào tôn giáo để có niềm tin và tự trấn an tinh thần vượt qua giai đoạn này. Nữ diễn viên khẳng định những gì cô chia sẻ đều là những gì mình được học.

Nữ diễn viên nhận tin nhắn chê trách từ một cư dân mạng vì chia sẻ ảnh và giáo lý Phật pháp quá nhiều

Lê Ngọc Trinh viết: "Tự nhiên đọc được tin nhắn này lại nhớ đến thời còn là học sinh tiểu học, trong giờ ra chơi mang kinh sách ra học thì bị cô chủ nhiệm hét vào mặt: "Đi học mà đem kinh theo vô đây tính truyền bá đạo hay gì". Cô gằng giọng rất chua ngoa như em vừa mắc phải tội tày trời vậy. Sau đó không lâu nghe báo tin cô bị hạch ác tính ngay vòm họng không nói chuyện được phải đi điều trị và đổi cô chủ nhiệm mới.

Bản thân em biết rõ tình hình dịch bệnh hiện khá căng thẳng, tất cả mọi người đều bị khủng hoảng tinh thần ít nhiều do ảnh hưởng các mặt, mạng xã hội lúc này cũng rầm rộ hơn. Mỗi người chia sẻ một kiểu, có người gan dạ chia sẻ điên loạn những thông tin đối đầu chính phủ về cách phòng chống dịch, có người mạnh dạn chia sẻ trực tiếp những cảnh tang thương chết chóc. Riêng em, thần kinh yếu, sức khỏe yếu,hôm trước mới xem cái clip ông cụ mất bỏ bà ở lại bên chiếc xe lăn mà em khóc hết nước mắt, tâm lý cũng bấn loạn tới hôm nay 3 ngày chưa ngủ được 1 giấc an lành.

Nên em chỉ biết bám víu theo tôn giáo để lấy niềm tin và trấn an tinh thần vượt qua giai đoạn này theo cách tốt nhất của em, những giáo lý em chia sẻ đều nằm trong sách vở hằng ngày em được học. Chứ em không nói đạo lý hay cố tình để mọi người chú ý tới em và những hình ảnh Phật pháp em chia sẻ đều rất tích cực khiến cho tinh thần của em cùng những phật tử nhìn thấy hoan hỉ hơn chứ em không hề làm ảnh hưởng, gây hoang mang hay gây hại đến cá nhân tập thể nào.

Nếu có khiến mọi người khó chịu hay mệt mỏi, em xin mọi người thứ lỗi và block em cho đỡ phiền mọi người ạ. Vì trang cá nhân này của em, em không cố ý chia sẻ những điều khiến mọi người không thích nhưng xin đừng phỉ báng tôn giáo của em. Em cúi đầu cảm ơn ạ. Trân trọng và Chúc mọi người bình an vượt qua đại dịch!".

Lê Ngọc Trinh đã có động thái lên tiếng giải thích trên trang cá nhân

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè khuyên Lê Ngọc Trinh không nên để tâm đến những cư dân mạng nhắn tin với nội dung không thiện chí. Vì họ không thân thiết và cũng không thể hiểu được cô nên chỉ nói cho sướng miệng thôi.

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới