SAO » Chuyện làng sao

Chia tay Công Phượng, Hoà Minzy sẽ gánh chịu ê chề cả đời vì điều này!

Thứ sáu, 16/09/2016 14:12

Không thể phủ nhận, trong mối quan hệ với Công Phượng, Hoài Minzy chịu thiệt thòi nhiều hơn hạnh phúc dù công chúng cho rằng cô dựa hơi chàng cầu thủ này để tiến thân.

Thời gian qua, chuyện tình của Hòa Minzy và Công Phượng cũng gây ồn ào và không kém phần tai tiếng như cặp đôi Kỳ Hân và mạc Hồng Quân. Cặp đôi này bắt đầu chuyện tình cảm vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, cả hai không thừa nhận mà chỉ úp mở, mập mờ khiến khán giả vô cùng ngứa mắt. Nhất là khi Hoà Minzy quyết định tậu hình xăm tên của Công Phượng trên ngực. Phải chăng có một chuyện tình yêu thật sự hay tất cả chỉ là chiêu trò suốt thời gian qua? Chỉ có người chung cuộc mới biết!

Vài ngày qua, thông tin Hòa Minzy và Công Phượng- chàng tiền đạo xứ Nghệ "đường ai nấy đi" rộ lên và lan truyền khá nhanh. Nguyên nhân là trên trang mạng xã hội Instagram và Facebook của Hoà Minzy liên tục cập nhật những dòng trạng thái tâm trạng như: "Trong cuộc đời mỗi người chắc chắn bạn sẽ gặp được một người mà khi còn bên nhau hay cả khi hai người kết thúc bạn luôn nhớ về người ấy với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Đôi khi vẫn rất thương nhưng không thể ở bên cạnh nhau nữa".

Dù không ai lên tiếng xác nhận thông tin chia tay trong thời điểm này, nhưng theo chia sẻ từ những người bạn của cầu thủ Công Phượng, cặp đôi này đã chia tay sau thời gian "chiến tranh lạnh".

Trước thông tin chia tay của Hòa Minzy và Công Phượng, khán giả để lại nhiều chia sẻ đáng tiếc đến chuyện tình cảm của họ. Đa phần họ động viên đến nữ ca sĩ sớm vượt qua chuyện buồn và tập trung vào công việc. Đây có phải là điều an ủi lớn nhất cho Hoài Minzy khi kết thúc chuyện tình với chàng cầu thủ nổi tiếng bởi trước đó cô nàng từng bị "dập" và chửi không tiếc lời?

Ngay từ khi bắt đầu, có lẽ, những ai tinh ý cũng hiểu được cái kết được sắp sẵn cho cặp đôi này như những cặp đôi nổi tiếng, nhưng bị nghi ngờ về độ chân thật trong tình cảm trước đó. Hoà Minzy không được lòng gia đình Công Phượng. Đặc biệt là mẹ của danh thủ này còn trả lời thẳng thừng trên báo chí rằng không biết cô là ai và muốn Công Phượng tập trung thi đấu cho màu cờ sắc áo. Điều này không khác gì cái tát đau vào mặt nữ ca sĩ khi mẹ của người yêu bày tỏ thái độ và khẳng định không muốn con trai có mối quan hệ tình cảm với cô. Đối với các cô gái thì đây quả là điều tổn thương khá sâu sắc khi tình yêu vừa mới manh nha lại bị dập tắt hi vọng vì sự phản đối của gia đình. Thử hỏi khi đó, Hoà Minzy có bạo gan lắm cũng không còn đủ can đảm cùng người yêu công khai chuyện yêu đương trước bàn dân thiên hạ.

Áp lực và rào cản từ phía gia đình chưa kịp vượt qua, Hoà Minzy tiếp tục gặp trở ngại thứ hai, đó là sự ghét bỏ và chỉ trích từ cư dân mạng. Đa phần đều cho rằng cô dựa hơi Công Phượng để nổi tiếng. Họ để lại những bình luận nặng nề, thậm chí gọi cô là "con phò". Chưa dừng lại ở đó, cả ba mẹ của Hoà Minzy cũng bị lôi vào chửi rủa không tiếc lời. Từ đầu Hoà Minzy vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng trong một buổi phỏng vấn, khi phóng viên đề cập đến chuyện ba mẹ bị mắng chửi vì mình, nữ ca sĩ đã không thể tiếp tục bình tĩnh, cô bật khóc nức nở: "Mọi người ghét tôi có thể chửi tôi. Chuyện tôi làm thì tôi chịu, nhưng bố mẹ tôi vô tội. Ai cũng có bố mẹ sinh ra, thử hỏi bố mẹ mọi người bị mang ra chửi như thế liệu mọi người có chịu nổi?"

Rõ ràng, khi quen Công Phượng, Hoà Minzy cũng không hề vui sướng, hạnh phúc gì. Thị phi cứ bủa vậy lấy cô. Không thể bênh vực chuyện Hoà Minzy nhá nhử những bức ảnh hay những status ẩn ý cùng Công Phương. Điều này vẫn có thể thông cảm được vì trong tình yêu, bất kì ai cũng muốn khẳng định đối phương là của mình. Dù được khuyên chưa phải lúc chưa đúng dịp, họ lại càng khao khát được chứng minh tình yêu. Thế nhưng, điều này không đáng để mọi người dồn một cô gái vào ngõ cụt. Và bây giờ khi chia tay, những lời chửi mắng, những tai tiếng mà Hoà Minzy phải mang, những tổn thương mà Hoà Minzy đâu thể xoá bỏ được. Nó sẽ theo cô đến suốt cuộc đời.

Không chỉ có nỗi đau đó, một vết thương khác sẽ mãi là nỗi ám ảnh khó xoá bỏ của Hòa Minzy khi chia tay Công Phương, đó là hình xăm họ tên đầy đủ của Công Phượng lên ngực trái trong thời gian yêu anh. Giờ đây, cô sẽ làm gì với hình xăm này đây?

Trong thời điểm còn mặn nồng, hành động xăm tên Nguyễn Công Phượng lên ngực trái với Hoà Minzy là để thể hiện tình yêu với anh. Nhưng với vài người lại là hành động nông nổi, mang tính nhất thời. Vì không ai biết được chuyện tình yêu sẽ bền vững thế nào mà nữ ca sĩ lại "làm liều" xăm tên Công Phượng ở một vị trí dễ thấy nhưng khó xoá như vậy trên cơ thể. Theo lẽ thường, xăm tên lên cơ thể chỉ là bố mẹ hay con cái trong gia đình, những điều có ý nghĩa thiêng liêng, hiếm ai xăm tên người yêu vì khi chia tay rồi, hậu quả vô cùng đáng ngại.

Hòa Minzy từng trả lời báo giới về hình xăm này rằng: "Sự thật tôi đã xăm hình tên anh ấy, đó là hình xăm cho sự ngưỡng mộ và chân thành". Cô cũng khẳng định mình không bao giờ xóa hình xăm tên Công Phượng, và không ngại khi để lộ nó ra.

Không biết hình xăm này có giúp Hoà Minzy và Công Phượng có thêm ngọt ngào trong khoảng thời gian yêu nhau, nhưng nó sẽ mãi là vết đau trường kì hậu chia tay khi mỗi lẫn cô nhìn xuống vùng ngực của mình mà hai tên người yêu cũ như gợi nhớ mọi nỗi đau và sự ê chề phải gánh chịu.

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới