SAO » Chuyện làng sao

Chuyện tình đằng sau vụ kiện 288 tỷ

Thứ ba, 24/01/2012 15:35

Chàng là một tỷ phú Việt kiều, nàng là một siêu mẫu thuộc hàng “hot” nhất Việt Nam.

Cuộc hôn nhân trong mơ giữa cặp trai tài, gái sắc đã khiến biết bao người ngưỡng mộ. Nhưng khi bước vào cuộc sống vợ chồng, vì cả hai đều nghĩ mình là người “đứng thứ nhất” nên chỉ sau gần 1 năm kể từ ngày cưới, họ đã quay về điểm xuất phát…

Đám cưới sau 7 ngày yêu

Chồng cũ của siêu mẫu Ngọc Thúy - anh Nguyễn Đức An hẹn gặp tôi ở phòng làm việc của anh, trên tầng 12 của một tòa nhà hiện đại ở Q.3, TP. Hồ Chí Minh. Căn phòng không quá rộng, nhưng đủ độ ấm cúng, trang nhã. Bố mẹ Nguyễn Đức An là người Hà Nội, nhưng anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Anh Đức An bảo, trước khi xây dựng gia đình với siêu mẫu họ Phạm anh cũng từng có một gia đình, nhưng cuộc hôn nhân đó sớm đổ vỡ. Sau khi chia tay vợ đầu anh đã ở vậy suốt 10 năm trời, lao vào kinh doanh như để quên đi mọi thứ. Thế rồi, một ngày kia, khi về Việt Nam anh đã gặp Ngọc Thúy.

“Quen biết nhau gần một năm nhưng phải đến khi Thúy qua Mỹ chúng tôi mới thực sự yêu nhau. Có thể nói, tôi và Thúy yêu nhau khoảng 7 ngày thì quyết định tổ chức đám cưới. Tôi cảm nhận được ở Thúy một sự hiền lành, dễ thương, không giống những cô diễn viên hay hoa hậu mà tôi thường thấy. Cô ấy cũng luôn tỏ ra cho tôi thấy cô ấy có thể trở thành một người vợ, người mẹ tốt. Những khát khao một mái ấm gia đình sau 10 năm sống kiếp độc thân cộng với những gì Thúy mang lại cho tôi, khiến tôi quyết định cưới cô ấy chỉ trong một thời gian ngắn”, Nguyễn Đức An tâm sự.

Chính siêu mẫu Ngọc Thúy cũng đã từng chia sẻ: “Trong thời gian quen nhau, chúng tôi không hứa hẹn gì nhiều. Mọi chuyện thật bất ngờ nhưng đến quá đúng lúc và tôi không còn biết làm gì hơn là gật đầu, về sống bên anh trong niềm hạnh phúc”.

Thời gian đầu khi mới cưới Nguyễn Đức An đã thực sự có những tháng ngày thật hạnh phúc. Để góp lửa cho mái ấm mới, anh đã quyết định về Việt Nam sống cùng vợ và gia đình nhà vợ, thi thoảng mới qua Mỹ để giải quyết công việc. Ngọc Thúy cũng dừng hẳn nghiệp diễn, dành thời gian cho “phu quân” và chăm lo mái ấm của mình. Đến cuối năm 2007, Ngọc Thúy sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Angelina Dior, hai vợ chồng vui lắm.

Tuy nhiên, hạnh phúc cũng chỉ ngắn tày gang, lúc Nguyễn Angelina Dior được bốn tháng tuổi thì Nguyễn Đức An quyết định quay về Mỹ, sau một trận tranh cãi kịch liệt với vợ. Ngọc Thúy vì muốn níu kéo hạnh phúc nên đã bế con qua Mỹ với chồng. Những tưởng mọi thứ sẽ được hóa giải, nhưng không ngờ khi ở bên Mỹ, mâu thuẫn tiếp nối mâu thuẫn, đến ngày 26/9/2007, tức là sau đám cưới chỉ khoảng 10 tháng, hai vợ chồng Ngọc Thúy ra tòa. Tòa án quận Cam, bang California, Mỹ đã xử cho họ ly hôn.

Siêu mẫu Ngọc Thúy cùng hai con.

Ly dị vẫn sinh thêm con

Mặc dù đã ly dị nhưng mẹ con Ngọc Thúy vẫn sinh sống tại Mỹ và Nguyễn Đức An vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi. Với Đức An, số phận đã chia cắt tình vợ chồng nhưng giữa hai người vẫn còn sợi dây ràng buộc là cô con gái. Thêm nữa, bản thân anh là một doanh nhân nên luôn luôn muốn “thêm bạn, bớt thù”. Chính vì vậy Nguyễn Đức An đã chủ động làm hòa với vợ cũ, điều này dẫn đến kết quả là sau đó một thời gian Ngọc Thúy lại mang bầu và sinh bé thứ hai - Nguyễn Valentina Dior.

Lý giải cho việc “dùng dằng” trong mối quan hệ vợ chồng sau khi đã ly dị, Nguyễn Đức An nói: “Sau khi ly dị, vì nghĩ đến con nên tôi đã làm hòa với cô ấy. Giữa năm 2008, tôi đưa cô ấy sang Singapore sinh con gái thứ hai, tới khi về Mỹ chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ rất tốt. Tôi vẫn thường xuyên tới thăm Thúy và chơi với các con. Tuy nhiên, được một thời gian thì cô ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi, sau đó tôi mới phát hiện ra cô ấy đã có người khác và tôi quyết định không liên quan nữa”.

Theo anh Đức An, một nguyên nhân nữa dẫn đến sự đổ vỡ là do tính cách của anh và Ngọc Thúy quá khác nhau. Chẳng hạn, anh không thích khoe khoang, còn Thúy thì ngược lại. Anh là người sống đơn giản, không thích dư luận, không thích tụ tập... Có những chuyện với anh là cá nhân thì vợ anh lại sẵn sàng nói lớn lên cho nhiều người biết.

Người giàu cũng khóc

Nguyễn Đức An kể, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2008, do không có quốc tịch Việt Nam nên anh đã nhờ Ngọc Thúy đứng tên để mua một số bất động sản, xe cộ... Anh đã thỏa thuận với Ngọc Thúy rằng cô sẽ hưởng 10% tổng giá trị tài sản đó. Tuy nhiên, sau đó Ngọc Thúy yêu cầu phải được hưởng 50% tài sản, điều này Đức An không chấp nhận. Vậy là Ngọc Thúy đòi bán các tài sản đã đứng tên cô với lý do “của chồng công vợ”.

Nguyễn Đức An cũng đồng ý, nhưng nói sẽ lấy lại số tiền vốn, để Ngọc Thúy hưởng phần lời, nhưng Thúy không nghe. “Tôi vì muốn bù đắp cho hai con nên đã tin tưởng giao những tài sản đó cho Ngọc Thúy. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản Thúy là mẹ của hai con tôi và đã là mẹ thì chắc cô ấy cũng muốn tạo dựng cho các con một tương lai tốt nhưng không ngờ... Bây giờ phải kiện tụng thât đau lòng. Nói ra những điều như thế này là khó khăn với tôi lắm rồi, nhưng tôi chỉ muốn nói một lần để con tôi hiểu khi các cháu lớn lên”, anh Đức An nói.

Cho đến thời điểm này, Ngọc Thúy và hai cô con gái vẫn đang sống lặng lẽ ở đâu đó trên nước Mỹ còn Nguyễn Đức An thì vẫn đang cố gắng hoàn tất các thủ tục để nhờ cơ quan lập pháp Việt Nam đảm bảo quyền lợi cho mình. Đặc biệt, ngoài việc đòi lại tiền bạc, tài sản, Nguyễn Đức An còn yêu cầu Ngọc Thúy phải giao lại cho mình quyền trực tiếp nuôi dạy hai con.

Ngọc Thúy sau một thời gian dài im lặng trước sự đổ vỡ cũng đã lên tiếng: “Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc nhưng sau đó những va vấp, mâu thuẫn đã xảy ra. Tôi nhận ra mình và anh ấy là hai cá thể, sống ở hai môi trường văn hóa khác nhau nên rất khó để hòa hợp... Anh ấy lấy vợ chỉ để sinh con, làm đẹp, không muốn tham gia thứ gì khác, khiến những gì tôi nói ra chỉ là lời của một đứa trẻ con”.

Gia Đình