SAO » Chuyện làng sao

Chuyện tình đẹp như thơ ngoài đời thực của 'bà mẹ chồng ghê gớm' Lan Hương

Thứ năm, 13/04/2017 08:41

Mối tình đi vào lòng người của NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ khiến không ít hậu bối phải ngưỡng mộ.

Nhân vật bà mẹ chồng "tai quái" trong bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" đang làm mưa làm gió trên sóng truyền hình những ngày qua. Và tất nhiên NSND Lan Hương, diễn viên thủ vai này cũng trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Trái với tính cách khắt khe, ghê gớm của nhân vật mẹ chồng trong phim, ngoài đời, NSND Lan Hương lại vô cùng dịu dàng, thân thiện và dễ mến.

Trước đây, bà luôn vào những vai hiền lành, chân chất trong nhiều bộ phim truyền hình. Nhân vật bà mẹ chồng trong "Sống chung với mẹ chồng" là vai phản diện đầu tiên của bà. Không chỉ được yêu mến vì tính cách nền nã, NSND Lan Hương còn được đồng nghiệp cũng như các bậc hậu bối nể phục vì mối tình son sắt bên ông xã là NSƯT Đỗ Kỷ. Đôi vợ chồng này đã có 10 năm yêu nhau và gần 40 năm bên nhau đầy yên ấm. Đến bây giờ khi đã lên chức ông bà, họ vẫn như như đôi tình nhân, yêu thương nhau mặn nồng và được ca ngợi là đôi vợ chồng mẫu mực có tiếng.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ biết nhau từ năm 1978 khi cùng ngồi trên ghế trường cấp 3 Kim Liên (Hà Nội). Thế nhưng, phải đến khi học cùng khóa lớp diễn viên đầu tiên tại Nhà hát Kịch Việt Nam, họ mới bắt đầu bén duyên. Từ cộng sự kết hợp ăn ý qua các vai diễn, họ yêu nhau lúc nào không biết. Cứ tự nhiên và êm ả đến lạ. NSƯT Đỗ Kỷ bộc bạch về người vợ hiền của mình rằng: “Ấn tượng đầu tiên về Lan Hương là một người phụ nữ vô cùng tốt, cô ấy quên bản thân vì mọi người xung quanh, cho công việc, bạn bè và cho người thân".

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ

Cặp đôi nổi tiếng này kết hôn vào năm 27 tuổi. Họ có với nhau hai con trai là Phạm An Nguyên và Phạm Hoài An, cậu cả đầu lòng đã lấy vợ, có con, cậu út đi du học.

NSƯT Đỗ Kỷ từng là sếp của vợ khi cả hai làm chung trong một cơ quan. Mãi đến năm 2016, NSND Lan Hương đã nghỉ hưu sau 38 năm làm nghề. Lúc này, NSND Lan Hương mới chân thành thổ lộ cảm giác khi dưới tướng chồng quá nhiều năm như thế: "Dù cảm thấy có chút gò bó nhưng tôi luôn phải gương mẫu, chấp hành mọi việc tốt hơn những người khác và không muốn mọi người nghĩ chồng làm lãnh đạo nên mình tinh tướng". Bí quyết để giữ hạnh phúc và nhà cửa luôn êm ấm là khi về nhà, cả hai không bao giờ bàn về công việc. Đừng nghĩ đàn ông miền Bắc thường gia trưởng, NSƯT Đỗ Kỷ lại rất cưng chiều vợ. Mỗi khi rỗi rảnh, ông luôn dành thời gian giúp đỡ việc nhà cho vợ. Thi thoảng ông còn đảm nhận chuyện bếp núc và khá tự hào rằng: "Cô ấy nấu ăn không lại tôi".

Hai con trai của Lan Hương

Hạnh phúc là thế nhưng cặp đôi này vẫn phải trải qua quãng thời gian khó khăn thằng trầm. Đó là khoảng thờ gian vài chục năm trước, khi cả hai vợ chồng trót mang nghiệp diễn, lương ba cọc ba đồng, không đủ trang trải cuộc sống. Thế là đành phải vất vả kiếm thêm tiền sinh hoạt từ những công việc khác. Cặp đôi mua váy dệt, làm nghề may vá, sau đó còn buôn thêm hàng. Vợ miệt mài dệt vải hàng đêm, chồng bốc vác ngoài chợ mỗi sáng. Nếu không có tình yêu và niềm tin vững chắc hẳn họ đã sớm chia tay vì những tranh cãi lẫn áp lực kinh tế đè nặng lên vai.

Thật khó tin, trong chừng ấy năm chung sống, Lan Hương và Đỗ Kỷ chưa một lần to tiếng, cãi vã. Có giận nhau thì cũng không quá một ngày. Cặp đôi chỉ cần nhìn ánh mắt đã hiểu nhau. Hiện tại, NSND Lan Hương và chồng sống trong gia đình tứ đại đồng đường. 4 thế hệ sống chung một nhà nhưng không bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Họ giải quyết mọi vấn đề theo hướng dân chủ, góp ý nhẹ nhàng và luôn học cách lắng nghe. Giữa showbiz ồn ào thị phi, có mấy đôi vợ chồng có cách sống giản dị và văn minh như Lan Hương và Đỗ Kỷ.

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới