SAO » Chuyện làng sao

Cô chấp nhận làm 'tiểu tam' 7 năm, bước vào hào môn được 3 năm, kết cục bị ung thư chết trong vòng tay chồng

Thứ bảy, 14/09/2024 11:26

Từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển, Từ Hoa Phượng nhận về cái kết đắng khi làm 'tiểu tam' của Thang Vĩ Thì, để rồi ra đi trong nước mắt.

Năm 2009, đám cưới xa hoa của Từ Hoa Phượng, nữ diễn viên từng đóng vai chị gái của Đạo Minh Tự trong "Vườn Sao Băng", với một doanh nhân giàu có, đã khiến dư luận xôn xao. Lễ cưới được tổ chức tại đảo Bali với lời thề nguyện lãng mạn, khiến bao người ghen tị. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ hào nhoáng ấy là một câu chuyện đầy bi kịch, một cái kết đắng cho một cuộc đời đầy sóng gió.

Từ Hoa Phượng, con gái duy nhất trong một gia đình khá giả, đã sớm bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật. Tuy nhiên, giấc mơ trở thành ngôi sao của cô bị bố mẹ phản đối kịch liệt, bởi họ cho rằng giới giải trí đầy rẫy cạm bẫy và nguy hiểm. Bất chấp những lo lắng của gia đình, Từ Hoa Phượng vẫn kiên định theo đuổi đam mê.

Năm đầu đại học, cô đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu toàn quốc và đứng ở vị trí thứ 4. Điều này đã mở ra cánh cửa dẫn cô đến với thế giới giải trí. Cô được nhiều công ty giải trí ngỏ lời mời hợp tác, và nhanh chóng bắt đầu con đường chinh phục sự nghiệp diễn xuất.

Từ Hoa Phượng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như "Đèn lồng đỏ treo cao", "Mai hoa tam lộng", "Bao Thanh Thiên",… Tuy nhiên, dù được góp mặt trong những tác phẩm đình đám, cô vẫn chưa thể vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A. Trong thời đại mà các nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn như nấm mọc sau mưa, việc một người mới như cô muốn tạo dựng sự nghiệp rực rỡ là điều không hề dễ dàng.

Thất vọng với sự nghiệp diễn xuất, Từ Hoa Phượng chuyển hướng sang chuyện tình cảm, hy vọng tình yêu có thể giúp cô tỏa sáng.

Mối tình đầu của cô là với Từ Trung Hoa, một đạo diễn phim truyền hình. Hai người quen biết nhau trong quá trình hợp tác bộ phim "Cây cầu 7 sắc", và yêu nhau say đắm trong vòng 3 năm.

Trong thời gian này, Từ Trung Hoa đã tạo điều kiện cho Từ Hoa Phượng tham gia nhiều dự án phim, nhưng do khả năng diễn xuất hạn chế, cô chỉ được giao những vai phụ. Điều này không thể thoả mãn được những tham vọng của Từ Hoa Phượng, cuối cùng, hai người chia tay.

Sau mối tình đầu tan vỡ, Từ Hoa Phượng nhanh chóng tìm được tình yêu mới với Ôn Triệu Luân, một ca sĩ nổi tiếng và được TVB trọng dụng. Trong thời gian hợp tác bộ phim "Tôi vốn nhân từ", hai người đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, lúc này Ôn Triệu Luân lại vướng vào vô số scandal tình ái với các nữ diễn viên khác.

Sự nghiệp của Từ Hoa Phượng tiếp tục bế tắc, và cô bắt đầu tìm kiếm một bến bờ bình yên, một chỗ dựa vững chắc. Cô không còn tập trung vào những đối tượng trong giới giải trí nữa, mà chuyển hướng sang các doanh nhân địa phương.

Sái Mạnh Thành, con trai trưởng của gia tộc Sái - một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Đài Loan, là người đàn ông mà cô chọn hẹn hò. Với tham vọng bước vào hào môn, Từ Hoa Phượng thậm chí còn từ bỏ giấc mơ trở thành ngôi sao hạng A, cùng Sái Mạnh Thành đến đại lục kinh doanh.

Tuy nhiên, mối tình này không được gia đình họ Sái chấp nhận, và cuối cùng cũng kết thúc trong sự thất bại.

Thất vọng lần nữa, Từ Hoa Phượng tiếp tục con đường tìm kiếm một người chồng giàu có, và cô đã gặp được Thang Vĩ Thì, ông chủ ngành giày dép ở Đài Loan.

Thang Vĩ Thì lớn hơn Từ Hoa Phượng 15 tuổi, và ngay từ lần đầu gặp mặt, đã bị vẻ đẹp của cô cuốn hút. Anh không ngại ngần theo đuổi cô bằng những món quà xa hoa và những lời đường mật.

Từ Hoa Phượng, người vốn khao khát một cuộc sống giàu sang, đã nhanh chóng bị Thang Vĩ Thì chinh phục. Hai người sống chung với nhau và tưởng chừng như đã tìm được hạnh phúc.

Tuy nhiên, sự thật phũ phàng đã được phơi bày: Thang Vĩ Thì đã có vợ và một người tình bên ngoài.

Điều này khiến Từ Hoa Phượng suy sụp, cô không thể chấp nhận việc chia sẻ người đàn ông mình yêu với người phụ nữ khác. Cô quyết định chấm dứt mối quan hệ với Thang Vĩ Thì.

Nhưng thật bất ngờ trái tim Thang Vĩ Thì đã thực sự thuộc về Từ Hoa Phượng. Anh không chấp nhận lời chia tay của cô, và tiếp tục theo đuổi cô hết lòng. Bị rung động bởi tình cảm chân thành của Thang Vĩ Thì, Từ Hoa Phượng đã từ bỏ nguyên tắc đạo đức của mình, trở thành người tình bên ngoài của anh suốt 7 năm.

Từ Hoa Phượng chấp nhận làm 'tiểu tam' 7 năm, bước vào hào môn được có 3 năm, kết cục lại ung thư chết trong vòng tay chồng

Sau 7 năm, Thang Vĩ Thì quyết định ly hôn với vợ để đến với Từ Hoa Phượng. Anh đưa ra một tỷ đồng làm điều kiện để vợ đồng ý ly hôn, và cuối cùng, Từ Hoa Phượng đã thành công từ tiểu tam, trở thành vợ chính thức của Thang Vĩ Thì.

Đám cưới xa hoa được tổ chức tại đảo Bali, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời Từ Hoa Phượng. Cô đã bước vào hào môn, và tương lai của cô dường như vô cùng rạng rỡ.

Nhưng số phận lại trớ trêu, Từ Hoa Phượng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Bệnh tình của cô ngày càng nặng, và chỉ trong vòng nửa năm, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể.

Cuối năm 2011, Từ Hoa Phượng qua đời vì suy đa cơ quan, cuộc sống hào môn mà cô mơ ước chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 năm.

Cái chết của Từ Hoa Phượng khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng có không ít người lên án việc cô là tiểu tam, đẩy người vợ hợp pháp ra ngoài.

Kết cục của Từ Hoa Phượng, một cuộc đời đầy sóng gió, đã khiến nhiều người suy ngẫm. Cô đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho những lựa chọn sai lầm.

Tuy nhiên, cuộc đời của Từ Hoa Phượng cũng là một bài học về tình yêu và sự hy sinh. Thang Vĩ Thì đã ở bên cạnh cô trong những tháng ngày cuối đời, và cho đến nay, anh vẫn chưa tái hôn, luôn giữ lời hứa với cô.

Liệu việc Từ Hoa Phượng chấp nhận làm tiểu tam có phải là một lựa chọn đúng đắn? Liệu cô có thể tìm được hạnh phúc nếu không gặp Thang Vĩ Thì? Câu trả lời sẽ mãi là bí ẩn, và mỗi người sẽ có những suy nghĩ riêng.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới