SAO » Chuyện làng sao

Cô là mỹ nhân 'Cuốn theo chiều gió', xinh đẹp như Audrey Hepburn, tìm kiếm tình yêu cả đời nhưng cuối cùng lại thất vọng

Thứ năm, 15/06/2023 14:14

Vivien Leigh là huyền thoại của Hollywood, người trở nên nổi tiếng sau vai diễn Scarlett O’Hara trong bộ phim đình đám “Cuốn theo chiều gió”.

Tạp chí Time từng đánh giá Vivien Leigh là một trong những sao nữ đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh Hollywood. Vẻ đẹp của cô làm lu mờ ngọc lục bảo và kim cương, và cô là ngôi sao sáng nhất màn ảnh Hollywood những năm 1940. Có vẻ như "Cuốn theo chiều gió" được làm ra chỉ dành riêng cho Vivien Leigh, một người con gái xinh đẹp như vậy đã tìm kiếm tình yêu cả đời, nhưng cuối cùng lại thất vọng.

Vivien Leigh sinh ra trong một gia đình doanh nhân. Mặc dù là người Anh nhưng cô được sinh ra ở Ấn Độ khi bố cô làm kinh doanh ở đây. Gia đình Vivien Leigh sinh sống ở Ấn Độ gần 7 năm, khi cô lên 7 tuổi thì trở về Anh để nữ diễn viên đi học.Vivien Leigh là một người đẹp từ khi còn nhỏ. Khi 10 tuổi, cô ấy đã xem một bộ phim truyền hình và rất thích nên đã viết thư cho cha mẹ mình ở Ấn Độ nói rằng cô ấy muốn trở thành một diễn viên.

Nhan sắc của diễn viên Vivien Leigh lúc trẻ.

Cha của Vivien Leigh luôn là người cởi mở và rất ủng hộ quyết định của con gái. Năm 18 tuổi, Vivien Leigh được gửi đến học tại Học Viện Nghệ Thuật Hoàng Gia (Royal Of Dramatic Art) để theo học nghệ thuật. Sau khi đóng một tác phẩm của Shakespeare, cô bắt đầu biết mình muốn theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên phim. Lúc này, Vivien Leigh chỉ là một ngôi sao mới chưa ra mắt.

Năm 20 tuổi, cô gặp và nảy sinh tình cảm với luật sư Herbert Leigh Holman, ở độ tuổi chưa hiểu hết tình yêu, cô đã vội chọn "dấn thân" vào hôn nhân. Herbert Leigh Holman tuy là trí thức, nhưng lại là một con người ích kỷ, không biết coi trọng ước vọng của vợ và tìm mọi cách để ngăn cản Vivien Leigh đến với nghệ thuật. Trong khi đối với Vivien Leigh, nghệ thuật là con đường duy nhất mà cô lựa chọn và coi trọng nó như chính hơi thở, lẽ sống của đời mình. Tháng 10/1933, Vivien Leigh sinh con gái đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất của cô - Suzanne Holman.

Sau khi diễn "Romeo và Juliet" với nam ngôi sao lớn lúc bấy giờ là Laurence Olivier, Vivien Leigh lại nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp. Hai người yêu nhau bất chấp việc họ đều có gia đình riêng và bị dư luận chỉ trích. Để chính thức đến với nhau Vivien Leigh đã ly hôn với Herbert Leigh Holman và Laurence Olivier cũng chia tay vợ. Cặp sao sau đó cùng nhau đến Mỹ để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, Vivien Leigh không ngờ rằng Laurence Olivier lại là người đàn ông ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cô.

Sang Mỹ chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất, chính vì điều này mà một tác phẩm tuyệt vời như "Cuốn theo chiều gió" đã ra đời. Có vẻ như vai diễn Scarlett O'Hara dường như được thiết kế riêng cho Vivien Leigh. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Vivien Leigh đã đưa nhân vật Scarlett O'Hara sống lại từ tác phẩm tiểu thuyết cùng tên. Đưa "Cuốn theo chiều gió" trở thành tác phẩm lập kỷ lục phòng vé cao nhất tại Mỹ vào thời điểm đó. Vivien Leigh sau đó cũng đoạt giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhưng đáng tiếc là do làm việc quá sức trong quá trình quay "Cuốn theo chiều gió" kéo dài suốt hơn nửa năm nên Vivien Leigh đã mắc bệnh lao phổi. Bạn phải biết rằng bệnh lao là một căn bệnh nan y vào thời điểm đó không có thuốc chữa. Vivien Leigh bướng bỉnh không chịu khuất phục trước số phận, dù bệnh tật nhưng cô vẫn nhất quyết tham gia đóng phim chỉ để thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình. Nữ diễn viên đã hoàn toàn sống hết mình với diễn xuất trong suốt cuộc đời.

Sau đó Vivien Leigh tiếp tục tham gia vào quá trình quay "Chuyến tàu mang tên dục vọng" và mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Năm 1952, Vivien nhận tượng vàng Oscar lần thứ hai cho vai diễn Blanche trong “Chuyến tàu mang tên dục vọng”.

Lúc này, tình trạng thể chất của Vivien Leigh ngày một xấu đi. Còn Laurence Olivier, ngôi sao nổi tiếng người Anh mà Vivien Leigh từng yêu sâu đậm đã không chia sẻ khó khăn với vợ mà chọn cách phản bội để đến với nữ nghệ sĩ trẻ Joann Plaurigh. Thậm chí anh còn cố tình hạ bệ hình ảnh của vợ khi công khai nói rằng nữ diễn viên là một người nghiện tình dục. Cuối cùng, hai người kết thúc bằng việc ly hôn.

Sau khi ly hôn, Vivien Leigh gặp rất nhiều vấn đề về thể chất và tinh thần, nhưng bên giường bệnh vẫn luôn có bức ảnh chụp cùng Lawrence Oliver. Năm 1967 nữ diễn viên Vivien Leigh đã qua đời sau khi rơi vào tình trạng hôn mê sâu dù cô chỉ mới 55 tuổi. Bất chấp những điều tiếng xung quanh cuộc đời Vivien Leigh, đối với điện ảnh thế giới cô mãi được tôn vinh như một huyền thoại.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới