SAO » Chuyện làng sao

Cô là người đẹp 'hàng trăm năm mới có một', từng chinh phục ba Ảnh đế bằng nhan sắc, nay gần 48 tuổi vẫn chưa kết hôn

Thứ sáu, 20/09/2024 22:05

Tăng Lê – nữ diễn viên sở hữu nhan sắc hiếm có khiến nhiều người phải chao đảo vì quá xinh đẹp.

Trường Đại học Hí kịch Trung ương - cái nôi của rất nhiều tài năng diễn xuất, nơi từng chứng kiến sự tỏa sáng của những mỹ nhân đình đám như Củng Lợi, Trần Hảo, Đồng Lệ Á... Cũng từ nơi ấy, một hoa khôi kiêu sa, được mệnh danh là "người đẹp trăm năm mới có một" - đã từng bước vào đời.

Từ khi xuất hiện cô đã khiến biết bao đạo diễn phải trầm trồ, thậm chí có người đã đến tận trường để mời cô tham gia dự án của mình. Thế nhưng, con đường diễn xuất của cô lại không mấy suôn sẻ, bóng dáng cô trên màn ảnh dường như mờ nhạt dần.

Tăng Lê - người đẹp 'hàng trăm năm mới có một', từng chinh phục ba Ảnh đế bằng nhan sắc, nay gần 48 tuổi vẫn chưa kết hôn

Từng có mối tình với ba Ảnh đế, những ngôi sao sáng chói trên bầu trời điện ảnh. Dẫu vậy, trái tim cô vẫn cô đơn, chưa tìm được bến bờ hạnh phúc. Giờ đây, ở tuổi 48, cô vẫn độc thân.

ấy là ai?

Tăng Lê, một cái tên quen thuộc với khán giả yêu mến phim truyền hình Trung Quốc. Cô được biết đến với những vai diễn ấn tượng như Thẩm Mộc Nguyệt trong "Dữ Phượng Hành", Hoàng hậu Dung An trong "Phù đồ duyên" hay mẹ của Trình Thiếu Thương trong "Tinh hà xán lạn". Tuy nhiên, vai diễn đưa cô đến gần với công chúng hơn cả là "Như Ngọc" trong bộ phim ăn khách "Trai tài gái sắc".

Tăng Lê sinh năm 1976 tại một gia đình bình thường ở Hồ Bắc, sau đó thi đỗ vào trường Đại học Hí kịch Trung ương. Với vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng diễn xuất ấn tượng, cô hoàn toàn vụt sáng thành ngôi sao ngay từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, Tăng Lê đã chọn một con đường khác. Lời khuyên của một người thầy đã thôi thúc cô gác lại những lời mời đóng phim hấp dẫn để tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất trong trường một cách nghiêm túc.

Cuối cùng, nỗ lực không phụ lòng người, năm 2003, cô thật sự được công chúng chú ý nhờ vai diễn "Như Ngọc" trong bộ phim truyền hình ăn khách "Trai tài gái sắc".

Thật tiếc sự nghiệp diễn xuất của Tăng Lê sau đó lại không mấy nổi bật. Trái ngược với sự thành công rực rỡ của những người bạn cùng khóa như Chương Tử Di, sự nghiệp của Tăng Lê lại khá bình lặng. Có lẽ, tính cách trầm tính của cô đã phần nào ảnh hưởng đến con đường nghệ thuật.

Sự trầm tính ấy không chỉ tác động đến sự nghiệp mà còn len lỏi vào cuộc sống của cô, tạo nên những sắc thái riêng biệt trong hành trình của Tăng Lê.

Tăng Lê hiện tại đã 48 tuổi, độ tuổi mà nhiều người đã lập gia đình, có con cái. Trong khi những người bạn cùng lớp như Ảnh đế, Ảnh hậu Lưu Diệp, Quách Đào, Chương Tử Di... đã có những gia đình hạnh phúc viên mãn, Tăng Lê vẫn độc thân.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng, với vẻ đẹp và tài năng của cô, việc Tăng Lê vẫn chưa kết hôn là do không có ai theo đuổi. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ đó, đời sống tình cảm của cô lại vô cùng phong phú và đa dạng.

Ba mối tình của Tăng Lê được nhiều người biết đến, một là với lớp trưởng của cô thời đại học - Ngưu Thanh Phong, hai là với Ảnh đế nổi tiếng Phú Đại Long, và cuối cùng là với diễn viên Lý Dịch Tường, người được ngành giải trí gọi là "Ảnh đế bình dân".

Ngưu Thanh Phong, lớp trưởng của Tăng Lê, là người đã cùng cô trải qua mối tình sinh viên đẹp như mơ. Họ quen biết nhau trong những năm tháng học tập tại trường Đại học Hí kịch Trung ương, từ những buổi học chung, những lần trò chuyện rôm rả, tình cảm của họ dần nảy nở và trở nên sâu đậm. Mối tình ấy như một kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân, đầy sự ngây thơ, khát khao và những rung động đầu đời.

Nhưng thật tiếc, thời gian đẹp đẽ ở trường đại học luôn ngắn ngủi, sau khi tốt nghiệp đại học, do có những kế hoạch khác biệt cho tương lai nên khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, cuối cùng họ chia tay, kết thúc chuyện tình sinh viên đầy tiếc nuối.

Sau khi chia tay Ngưu Thanh Phong, Tăng Lê dồn hết tâm huyết cho sự nghiệp diễn xuất. Năm 2003, khi tham gia bộ phim “Hành trình trở về”, cô gặp gỡ và yêu Phú Đại Long. Mối tình này là duy nhất mà Tăng Lê công khai, và nó đánh dấu một bước ngoặt trong đời sống tình cảm của cô.

Lúc đó, Phú Đại Long là một diễn viên trẻ chưa nổi tiếng, đang trên đà phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, khí chất đặc biệt của anh đã thu hút Tăng Lê, khiến cô nhanh chóng rơi vào lưới tình. Mối tình này không được nhiều người ủng hộ bởi Phú Đại Long khi đó còn khá bình thường về ngoại hình, trái ngược với vẻ đẹp rạng ngời của Tăng Lê. Dù vậy, cả hai vẫn kiên trì vun đắp tình yêu, nhưng rất tiếc, mối tình này lại nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Sự bận rộn của cả hai trong giai đoạn phát triển sự nghiệp đã khiến họ ít gặp nhau. Hôm nay Tăng Lê bay đến Bắc Kinh, ngày mai Phú Đại Long lại bay đến Thượng Hải, cuộc sống như một vòng xoay không ngừng nghỉ. Cuối cùng, chính Tăng Lê là người chủ động đề nghị chia tay, chấm dứt mối tình đầy tiếc nuối.

Sau cú sốc chia tay, Tăng Lê không còn quan tâm đến những lời tỏ tình khác. Cho đến khi Lý Dịch Tường xuất hiện, cô mới dần thoát khỏi cái bóng của tình yêu tan vỡ.

Cuộc đời của Lý Dịch Tường là một câu chuyện đầy truyền cảm hứng. Anh không học hành giỏi khi còn nhỏ, thậm chí còn bỏ học giữa chừng. Nhưng với niềm yêu thích diễn xuất, anh đã làm diễn viên quần chúng, và bằng nỗ lực phi thường, anh đã thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Tăng Lê và Lý Dịch Tường, tình yêu từ một lần hợp tác tình cờ

Sự hợp tác giữa Tăng Lê và Lý Dịch Tường đã mở ra một duyên phận đặc biệt. Tăng Lê, với vẻ đẹp rạng ngời, không thể tránh khỏi sự chú ý và theo đuổi của nhiều người. Lý Dịch Tường, với sự chân thành và kiên trì, đã dần chinh phục được trái tim của cô.

Giống như hầu hết các mối tình đầu của con gái, Tăng Lê ban đầu ngượng ngùng và không chấp nhận lời tỏ tình của Lý Dịch Tường. Tuy nhiên, sự kiên trì và chân thành của anh đã khiến cô cảm động. Tin đồn về mối quan hệ của họ nhanh chóng lan truyền, nhưng Tăng Lê không bao giờ lên tiếng xác nhận. Cuối cùng, mối tình này cũng tan vỡ.

Từ đó, đời sống tình cảm của Tăng Lê trở nên bình lặng, giống như sự nghiệp diễn xuất của cô. Có lẽ, tính cách lạc quan, bình dị như dòng nước của cô đã giúp cô vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Cô không kiêu ngạo, không bốc đồng, chỉ lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật.

Những năm gần đây, khi chương trình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” được phát sóng, mọi người lại nhớ đến Tăng Lê hiền dịu và thanh lịch ngày xưa. Các tác phẩm của cô cũng dần lọt vào tầm mắt của công chúng. Có thể nói, sự cống hiến chân thành cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Nửa đời của Tăng Lê là một chuỗi những thành công và thất bại, những mối tình đẹp và những tiếc nuối. Có người nói cô mang may mắn đến cho những người yêu, bởi những người từng có mối quan hệ tình cảm với cô đều trở thành Ảnh đế, đạt được thành tựu đáng kể trong sự nghiệp. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là sự thu hút lẫn nhau giữa những người xuất sắc.

Tăng Lê không thành công rực rỡ trong sự nghiệp, cũng trải qua nhiều lần lỡ dở trong tình yêu. Nhưng cô vẫn giữ tâm thái bình thản, biết rõ mình muốn gì như lời cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn: “Nếu tôi diễn thì chưa chắc đã nổi tiếng đâu”.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới