Nhân dịp "Ngày gia đình" vào tháng 5, Song Hye Kyo đã được trang Dispatch mời tham gia một cuộc phỏng vấn thú vị với các em nhỏ đáng yêu. Tham gia cuộc phỏng vấn hết sức thú vị này, "mỹ nhân tự nhiên" Song Hye Kyo đã làm cho người hâm mộ và cả những em nhỏ cảm thấy yêu thích vô cùng vì vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng và hết sức giản dị của mình.
Chị đang tham gia một dự án phim ở tận Trung Quốc cơ, nhưng mà bộ phim sắp hoàn thành và cũng sắp sửa được công chiếu tại các rạp rồi, em sẽ sớm gặp lại chị thôi!
Chị Hye Kyo ơi, chị là người xinh đẹp thứ 18 trên thế giới, vậy ai là người xếp thứ 17? Tại sao chị xinh đẹp thế mà chỉ được xếp thứ 18 thôi?
So với thời chị đi học, chắc chị đã nổi tiếng hơn rất nhiều, chị có gặp phải vấn đề gì với chuyện đó không?
Thời chị đi học cũng đã qua rất lâu, chị không còn nhớ chi tiết, nhưng có một điều mà em hãy yên tâm, đó là dù có nổi tiếng đến đâu đi nữa, thì rồi đến một ngày tất cả cũng sẽ tan biến, nên chị không bao giờ lo lắng về chuyện này cả.
Món ăn trên máy bay đều rất ngon, tuy nhiên cơm là món chị phải ăn ít nhất 1 lần 1 ngày. Tuy nhiên, khi ở trên máy bay, thường thì chị sẽ không làm gì cả, vì thế nếu không thấy đói thì chị sẽ không ăn gì.
Chị Hye Kyo tự nhận thấy mình đẹp nhất và xấu nhất khi nào ạ?
Chị bắt đầu trang điểm từ khi nào?
Chị bắt đầu trang điểm từ khi học cấp 2, nhưng đó là do yêu cầu công việc thôi, còn bình thường, nếu không phải diễn xuất, chị sẽ làm việc mà không trang điểm, cảm giác lúc ấy thật dễ chịu và thoải mái.