SAO » Chuyện làng sao

Sinh cùng tháng cùng năm, 2 ông lớn showbiz Hong Kong người thuận buồm xuôi gió, kẻ cô đơn đến già

Thứ ba, 25/10/2022 06:16

Dù có những trải nghiệm cuộc sống khác nhau thì hai tượng đài phim ảnh hiếm hoi của làng giải trí Hong Kong có một điểm chung, đó là họ vẫn chân thành yêu thích và nghiêm túc diễn xuất trong mỗi bộ phim như khi còn trẻ.

Lương Triều Vỹ và Châu Tinh Trì đều sinh vào tháng 6 năm 1962, chỉ cách nhau vài ngày. Hai bậc tiền bối 60 tuổi này là những thiên tài hiếm có trong làng điện ảnh Hong Kong, một là diễn viên châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại, một là Vua phim hài. Thời trẻ của hai nhân vật đình đám này khá giống nhau. Họ cùng vào nghề thông qua một khóa đào tạo của TVB nhưng sau này dần tách ra hai quỹ đạo hoàn toàn khác nhau.

Sinh cùng tháng cùng năm, 2 ông lớn showbiz Hong Kong người thuận buồm xuôi gió, kẻ cô đơn đến già

Lương Triều Vỹ tuy tuổi tác đã khá cao thì vẫn có những lời mời đóng phim. Tác phẩm mới nhất của anh là "Hành động săn cáo" thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Ngược lại, Châu Tinh Trì đã lui về hậu trường làm đạo diễn phim. Tình hình gần đây của ông không khỏi khiến fan hâm mộ lo lắng khi bị đưa tin mắc khoản nợ 1,3 tỷ nhân dân tệ (hơn 4.000 tỷ đồng) vì một thỏa thuận cách đây vài năm.

Trong bản thỏa thuận, ông hứa tăng lợi nhuận ròng của công ty lên 1 tỷ NDT trong 4 năm từ 2016 - 2019, nếu không sẽ tự bỏ tiền túi ra trả cho phần chênh lệch hoặc mua lại cổ phiếu. Đương nhiên, ông gặp khó khăn trong việc thực hiện lời hứa và phải thế chấp căn biệt thự trị giá hơn 1 tỷ NDT của mình.

Dù có những trải nghiệm cuộc sống khác nhau thì hai tượng đài phim ảnh hiếm hoi của làng giải trí Hong Kong có một điểm chung. Đó là họ vẫn chân thành yêu thích và nghiêm túc diễn xuất trong mỗi bộ phim như khi còn trẻ.

Lương Triều Vỹ và Châu Tinh Trì là bạn thân từ nhỏ. Cả hai quen nhau vì bạn học của Lương Triều Vỹ thích chị gái của Châu Tinh Trì. Dần dần họ phát hiện cùng chung thần tượng là Lý Tiểu Long nên đã trở thành bạn tốt từ đó.

Trước khi vào TVB học nghệ, hai bạn trẻ đã có ước mơ làm diễn viên. Châu Tinh Trì thường cầm máy ảnh rủ Lương Triều Vỹ và một người bạn khác thử làm phim. Đó là khoảng thời gian vô tư nhất của hai người, nhưng họ không biết rằng số phận đã sắp đặt sẵn một ngã rẽ.

Khi biết tin TVB mở lớp đào tạo nghệ sĩ, Châu Tinh Trì đã khuyến khích bạn mình là Lương Triều Vỹ cùng đăng ký dự thi. Hồi đó, Lương Triều Vỹ đang yên ổn làm nhân viên kinh doanh thiết bị điện, ước mơ của ông là trở thành một nhà quản lý giỏi. Tuy vậy, vì nể bạn mình mà ông vẫn đăng ký cho có.

Trong khi Châu Tinh Trì dành 100% tâm trí vào bài thi, còn chịu chi một số tiền khổng lồ vào đó, thì Lương Triều Vỹ lại khá thờ ơ. Thế nhưng, "cố tình trồng hoa - hoa không nở, vô tình cắm liễu - liễu lại xanh". Lương Triều Vỹ ấy thế mà được nhận vào lớp, còn Châu Tinh Trì bị loại, phải đi cửa sau để vào lớp.

Kể từ đó, Lương Triều Vỹ giống như con cưng của số phận, tiền đồ rộng mở thênh thang. Ngay cả giấc mơ mà người bạn Châu Tinh Trì đã cố gắng rất nhiều để hiện thực hóa thì ông lại dễ dàng đạt được. Thực sự là không công bằng đối với Châu Tinh Trì.

Sau khóa đào tạo, Lương Triều Vỹ được làm người dẫn chương trình thiếu nhi trong suốt nửa năm. Một nhà sản xuất phim đã thấy và thích ông ngay lập tức nên ông chuyển sang thử sức ở vai trò diễn viên. Sau một năm chân ướt chân ráo đóng phim, ông trở thành một cú hit với vai Vi Tiểu Bảo trong "Lộc Đỉnh Ký".

Trong khi Châu Tinh Trì loay hoay với sự nghiệp thì người bạn tốt Lương Triều Vỹ đã đạt được thành công lớn. Ông cùng với Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Đức Hoa, Miêu Kiều Vỹ và Thang Chấn Nghiệp tạo thành "Ngũ hổ tướng", lời mời đóng phim rơi vào tay liên tục.

Vào thời điểm đó, "Tân trát sư huynh" do Lương Triều Vỹ đóng chính thậm chí còn trở thành một trong mười bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất của đài TVB thời bấy giờ. Nó gây được tiếng vang lớn tại Hong Kong đến độ hỏi bất kỳ người qua đường nào họ có thể không biết "Vi Tiểu Bảo" nhưng tất cả đều biết viên cảnh sát anh hùng Trương Vỹ Kiệt của "Tân trát sư huynh".

Có người hỏi Châu Tinh Trì rằng liệu ông có ghen tị với bạn của mình không. Ông đã trả lời: "Trong lớp đào tạo, diễn xuất của Lương Triều Vỹ là hình mẫu để mọi người học hỏi. Tôi sẽ cố gắng bắt kịp cậu ấy nhưng chắc chắn sẽ không ghen tị." Bằng sự nỗ lực và kiên trì, cuối cùng đôi bạn này đã mở ra một thời kỳ hoàng kim cho nền phim ảnh xứ Cảng Thơm vào những năm 1990.

Năm 1989, sau khi hoàn thành bộ phim "Hiệp khách hành", Lương Triều Vỹ rời TVB để bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Ông như vịt gặp nước, dù là thể loại văn học hay hài, nghệ thuật hay võ thuật thương mại, ông đều có thể "cân" được hết.

Các giải thưởng của điện ảnh Hong Kong, điện ảnh Châu Á và Liên hoan phim Cannes rơi tới tấp vào tay Lương Triều Vỹ đã chứng minh được năng lực tuyệt vời của ông. Còn Châu Tinh Trì cũng bắt đầu thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Năm 1988, nhờ sự giới thiệu của Lý Tu Hiền, Châu Tinh Trì được tham gia vào dự án phim "Phán xét cuối cùng". Với một vai phụ, Châu Tinh Trì có được giải thưởng Kim Mã đầu tiên trong sự nghiệp là "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Từ đó, ông bắt đầu được nhiều đạo diễn chú ý.

"Thánh bài" ra mắt năm 1990 đã giúp Châu Tinh Trì có được vô số người hâm mộ. Phong cách biểu diễn lạ lẫm có một không hai của ông tạo nên một thể loại hài độc đáo. Cùng năm, có 5 phim của ông lọt top 10 doanh thu phòng vé. Năm 1992 người ta gọi là "Năm của Châu Tinh Trì" vì trong số 15 phim đứng đầu phòng vé, phim của ông có đến 7 vị trí và chiếm nguyên toàn bộ top 5 của danh sách.

Châu Tinh Trì đã thay đổi từ một ngôi sao thành bậc thầy ở dòng phim hài. Cùng với Châu Nhuận Phát, họ được gọi là “Song Châu nhất thành” và được đứng trên đỉnh cao của nền điện ảnh Hong Kong. Mặc dù vậy, các giải thưởng không ưu ái cho Châu Tinh Trì nhiều như Lương Triều Vỹ.

Màn trình diễn "chất lừ" không ai có thể thay thế được của ông lại chưa từng được các nhà chuyên môn thừa nhận. Cách sống của Châu Tinh Trì giống như một "ngôi sao cách ly" vậy. Ngay cả chuyện tình duyên cũng thế, Lương Triều Vỹ có Lưu Gia Linh song hành, còn Châu Tinh Trì vẫn lủi thủi một mình.

Thật ra, Châu Tinh Trì đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn năm 28 tuổi. Năm 1990, ông nói rằng sự nghiệp đã đạt được thành tựu rồi, giờ là lúc kiếm tìm hạnh phúc. Bạn gái của ông khi đó là La Huệ Quyên, nữ chính của bộ phim "Anh hùng cái thế" của đài TVB.

Châu Tinh Trì mới chỉ là một diễn viên mới nổi, còn La Huệ Quyên đã là một nữ diễn viên nổi tiếng. Thật tiếc khi sự nghiệp của Châu Tinh Trì đang lên nhanh thì đường tình duyên lại rơi xuống vực sâu. Hai người cuối cùng cũng chia tay nhau sau 3 năm gắn bó.

Sau khi chia tay, cuộc đời của La Huệ Quyên gặp phải nhiều thay đổi to lớn. Hưởng hạnh phúc chưa lâu thì cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Hai năm sau thì cô qua đời, Châu Tinh Trì không đến dự mà chỉ nhờ người gửi vòng hoa viếng. Đây cũng là người phụ nữ tiếc nuối nhất cuộc đời vua hài.

Cả Châu Tinh Trì và Lương Triều Vỹ đã cùng nhau đi từ tuổi trẻ đến khi trưởng thành, cùng nhau leo ​​lên những đỉnh cao của cuộc đời, rồi sau đó trải qua nhân sinh đến với tuổi già. Trong khi Châu Tinh Trì vẫn giữ được niềm đam mê với phim ảnh như thời còn trẻ thì Lương Triều Vỹ luôn có trách nhiệm với những nhân vật của mình.

Từ những người bạn tốt của nhau, sau này họ lại chưa từng hợp tác chung trong bộ phim nào, thậm chí những cảnh chung trên sân khấu cũng rất hiếm thấy. Nhưng tình bạn đích thực thì không cần phải nói đến. Hy vọng lớn nhất của fan hâm mộ hai ông lớn này là họ có thể sống thật hạnh phúc, nếu được hợp tác một lần trong đời thì còn gì tuyệt hơn.

Nhật Linh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới