SAO » Chuyện làng sao

Con gái chưa đầy 1 tháng, Pha Lê ứa nước mắt cai sữa cho con vì mỗi ngày phải hì hục vắt 5 lít sữa mới hết

Thứ tư, 11/11/2020 20:43

Vì sữa quá nhiều nên Pha Lê liên tục phải vắt sữa ra để không căng tức ngực. Chỉ vì dành hết thời gian hút sữa mà Pha Lê không còn có thời gian chăm con.

Sau nhiều cuộc tình duyên lận đận, Pha Lê đã tìm được bến đỗ mới bên chồng người Mỹ gốc Hàn. Dù chưa thể làm đám cưới nhưng cặp đôi đã đăng ký kết hôn. Ngày 18/10, Pha Lê đã hạ sinh con gái đầu lòng.

Pha Lê sinh con vào ngày 18/10.

Mới đây, Pha Lê đau lòng chia sẻ chuyện không cho con bú sữa mẹ dù bé chưa đầy 1 tháng tuổi: "Honora yêu quý! Khi mẹ viết những dòng này cho con hay những người mẹ khác đọc được, mẹ tin là họ sẽ hiểu cảm giác của mẹ, cảm giác của sự bất lực và nước mắt chảy thành hàng không cách nào ngưng lại!

Mẹ đã chiến đấu rất nhiều để có con trên đời, điều này ai cũng biết, để mà kể ra nó gian nan như nào thì từ ngữ không bao giờ đủ diễn tả. Như người ta nói đau nhất trên đời là đau đẻ, hay không có cái đau nào bằng tắc tia sữa... Ai cũng nói được nhưng trực tiếp chịu được nỗi đau đó như thế nào thì chỉ có phụ nữ mới thấu tới xương tuỷ!

Ngày hôm nay, mẹ quyết định cắt sữa cho con! Nước mắt mẹ ứa ra khi phải đi đến quyết định đó nhưng không còn cách nào khác, giá mà ông trời cho mẹ thêm sự lựa chọn thì mẹ sẽ không bao giờ tước đi cái quyền được bú mẹ thiêng liêng của con, và vì sữa mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời cho sức khoẻ của con.

Sẽ có hàng trăm người thắc mắc tại sao lại cai sữa, tội con...nhưng nếu họ chỉ cần 1 lần nhìn thấy mẹ trong mấy tuần qua như thế nào, chắc họ cũng sẽ phải tặc lưỡi mà bảo "Thôi cai sữa đi nếu không mày trầm cảm chết!".

Pha Lê quyết định cai sữa cho con dù con gái chưa được 1 tháng. Nguyên nhân là mỗi ngày cô phải hút 5 lít sữa mới hết và không còn thời gian chăm con.

Nói thì hay lắm, mẹ nào vào cũng rao giảng rất thuyết phục nhưng ở trường hợp của mẹ để xem người ta dám giữ lại sữa không. Mỗi ngày 5 lít sữa, đừng nói 2-3 tiếng hút 1 lần mà 15 phút phải hút 1 lần may ra mới hút được hết, thế thì thời gian đâu ăn ngủ nghỉ, thời gian đâu chơi với con... Chưa kể mỗi lần ráng ngồi hút cạn xong chưa đầy nửa tiếng nó cương lại từ đầu, lại đau nhức lại hì hục...nghĩ mà nó ức...ức không tả được.

Mẹ không biết mình biến thành ác quỷ thế nào, từ ngày về nhà có ngày nào gia đình mình vui, có ngày nào mẹ cười nói với ba, ba thì cố gắng làm mẹ vui các kiểu nhưng đau nhức như thế đến cười còn khó nhọc, giơ cái tay lên cũng như trời giáng...

Rồi mẹ bỗng chốc cộc cằn cáu bẳn và biến cái nhà mình thành lò than. Suốt ngày mẹ khó chịu, ba đi làm về nhìn là thấy mẹ đang hút sữa và mặt mũi khó ưa... Riết rồi sống thế nào được khi tâm trạng tồi tệ như thế hả con? Tới giờ là mẹ tự cảm thấy mình bất lực khủng khiếp, ức chế, tủi thân... Mẹ sợ rồi sẽ trầm cảm vì quả thật đã có lần con khóc mà mẹ không bế được vì quá đau ngực, mẹ đã hét ầm lên là "Mày im đi!"... Con bỗng giật mình xong im bặt không khóc, mặt con sợ hãi nhìn...xong con khóc to hơn, lúc đó mẹ cảm thấy có lỗi vô cùng rồi vừa ôm con vừa khóc, 2 mẹ con khóc ầm nhà ầm cửa...

Ba đã nói chuyện với mẹ rất nhiều lần, ba bảo mẹ cắt sữa đi, bao đứa trẻ không bú sữa mẹ vẫn sống khoẻ sống tốt đó thôi, ba còn bảo "Vợ là quan trọng nhất, chồng chỉ muốn vợ sống hạnh phúc cùng chồng và Honora thôi mà nếu cứ thế này thì chúng ta không hạnh phúc nổi!". Rồi mẹ tâm sự cùng bạn bè, khi gửi hình tình trạng của mẹ qua cho họ, họ đều đồng lòng nói quan trọng là sức khoẻ của mẹ, mẹ phải khoẻ mới có sức mà chăm em, chứ mẹ như vậy thì đâu gọi là nghĩ tới em, đâu chăm sóc em được...

Bao đêm mẹ không ngủ không phải do con mẹ không ngoan, con mẹ trộm vía rất ngoan, mẹ không ngủ vì ngực mẹ đau không cách nào ngủ được và vì sự ám ảnh đặt chuông đồng hồ phải dậy hút sữa đến sợ hãi, bao đêm nhìn con với ba ngủ mà mẹ cứ khóc vì tủi thân, sao mọi người ngủ ngon còn mình khổ thế này, đau thế này...mà thật không ai giúp được mẹ khi đó hết!

Mẹ không sợ ai nói gì, chưa bao giờ sợ, nhưng mẹ muốn viết lại khoảnh khắc này để nếu 1 ngày nó nhắc lại, con sẽ hiểu cảm giác của mẹ như thế nào, mẹ đã chiến đấu tới khi không thể cố được nữa, nếu chỉ vì mục đích giữ sữa mẹ mà bỏ đi hết những thứ khác thì không đáng, mẹ muốn dành từng phút để cười và nói chuyện với con chứ không phải tâm trạng tồi tệ như bây giờ, mẹ sẽ có nhiều cách khác để dành cho con những điều tốt đẹp hơn chỉ là 1 dòng sữa! Yêu con nhất trên đời".

Trước đó, Pha Lê cho biết chỉ 15 phút cô đã hút ra gần 300 ml sữa.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới