SAO » Chuyện làng sao

Con gái Mạc Văn Khoa được ra khỏi lồng kính, xuất viện về nhà sau khi sinh non trước 1 tháng

Thứ bảy, 12/12/2020 20:59

8 ngày sau khi được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính, con gái Mạc Văn Khoa đã được xuất viện về nhà. Hình ảnh cận mặt 'công chúa' nhỏ cũng được vợ chồng Mạc Văn Khoa chia sẻ.

Dự còn một tháng nữa mới sinh nên bà xã Mạc Văn Khoa - Thảo Vy vẫn thoải mái đi quay cùng chồng. Nhưng đến ngày 4/12, Thảo Vy bất ngờ bị vỡ ối. Ngay sau đó, Mạc Văn Khoa vội vàng đưa vợ về TP Hồ Chí Minh nhập viện. Trên đường đưa vợ từ Vũng Tàu về TP Hồ Chí Minh, Á quân Cười xuyên Việt đã rất lo lắng cho vợ con mà bật khóc.

Nhưng rất may sau đó, Thảo Vy đã "vượt cạn" thành công. Em bé chào đời khỏe mạnh, nặng 1,9 kg và đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. 8 ngày sau khi nằm lồng kính, con gái Mạc Văn Khoa đã được xuất viện về nhà.

Con gái Mạc Văn Khoa đã được xuất viện về nhà.

Cận cảnh gương mặt đáng yêu của con gái Mạc Văn Khoa.

Nhắn nhủ đến con gái mới chào đời, vợ Mạc Văn Khoa viết: "Gửi con yêu. Hôm nay đúng 8 ngày con gái của mẹ ra đời... Con chào đời chỉ nặng 1,9kg thôi vì con mới 33 tuần 6 ngày và phải nằm phòng sơ sinh (lồng kính) xa mẹ 3 ngày để con được chăm sóc kỹ hơn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên mẹ chưa kịp có sự chuẩn bị gì để chào đón con gái của mẹ cả. Mẹ đã khóc rất nhiều khi mẹ bị vỡ ối và nghe bác sĩ nói mổ gấp vì em bé bị ngạt. Mẹ lo sợ kinh khủng, nhưng chỉ biết khóc và cầu nguyện cho con được bình an, còn mẹ có như thế nào mẹ cũng không sợ.

Lúc đó nhìn thấy bố khóc, bà cố khóc, gia đình và mọi người ở ngoài chờ đợi cùng khóc. Mẹ đau lòng lắm!

Cuối cùng mọi chuyện rồi cũng qua,... đã nghe lời cầu nguyện của mẹ và gđ mình con gái àh! Tuy là con bé hơn các bạn, con thiếu tháng nhưng nhờ ơn trên mà mẹ con mình cũng đã ổn và về căn nhà ấm áp của gia đình mình.

Ước mơ lớn nhất cuộc đời mẹ là được có con, được làm m và là m của một em bé gái nữa. Dù có giảm tuổi thọ m xuống bao nhiêu cũng được, miễn là mẹ được có con... Không biết dành bao nhiêu lời để gửi đến con mới diễn tả được hết tình cảm của m dành cho con nữa. Mẹ dở viết văn lắm, không giỏi như bố đâu...

Mẹ xin lỗi vì đã để con sinh ra thiệt thòi hơn mọi em bé khác trên đời này. Nhưng m hứa Mẹ sẽ cùng bố chăm sóc và dành tất cả mọi điều tốt đẹp cho em bé của bố mẹ. Vì con là cả thế giới của mẹ. Mẹ xin lỗi bố luôn là vì bây giờ bố chỉ đứng thứ hai nha bố. Mẹ thương em bé của mẹ. Chuột con của mẹ. Mẹ cảm ơn bố vì tất cả, những gì bố làm và dành cho mẹ, mẹ cảm nhận được và mẹ hạnh phúc lắm".

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới