SAO » Chuyện làng sao

Con nuôi nghệ sĩ Anh Vũ: 'Chỉ mong mọi người thương ông đừng nói những lời không hay'

Thứ tư, 03/04/2019 16:19

'Con vẫn nhớ lời ba tâm sự trước Tết! Làm được gì con sẽ làm! Đi xa giữ sự bình yên trong tâm hồn ba nhé!', diễn viên hài Gia Bảo xúc động khi viết về người cha nuôi quá cố Anh Vũ.

Nhiều sao Việt và người hâm mộ bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời. Theo chia sẻ từ người nhà thì nam nghệ sĩ đi diễn về, tắm khuya, bị đột quỵ nên ra đi lúc nào không ai biết.

Trong mắt đồng nghiệp, Anh Vũ là người hiền lành, thân thiện và tận tâm mới nghề. Bởi vậy, sự ra đi của anh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mới đây, diễn viên hài Gia Bảo - đồng thời cũng là con nuôi của nghệ sĩ Anh Vũ cũng bày tỏ sự đau buồn khi nhận được hung tin: "Một cảm giác trống rỗng suốt từ hôm qua đến giờ. Trên đường đi Chùa Châu Đốc hay tin... Làm nhớ như in những chuyến đi diễn miền Tây hồi đi chung nhóm với ông! Ông là một trong năm ông nghệ sĩ nhận tôi làm con nuôi vì tôi không có ba! Ông trẻ nhất trong 5 người là Hồng Tơ, Minh Nhí, Kim Tử Long, Hoài Linh và ông! Còn mẹ nuôi thì tôi chỉ có mỗi NSND Hồng Vân mà thôi!".

Gia Bảo được nghệ sĩ Anh Vũ nhận làm con nuôi.

Gia Bảo cũng kể về những kỷ niệm đáng nhớ với cha nuôi: "Ông đã giúp tôi nhiều lúc tôi chưa có tên tuổi... Những show diễn, những lời răn đe mà có lần tôi giận ông luôn vì ông thẳng tính quá... Rồi ông gọi điện thoại nói tôi tại sao ông làm dữ với tôi? Vì tôi là cháu của một danh hài nổi tiếng, tôi không thể đi diễn hời hợt mà kiếm tiền được. Nên ông mới làm dữ để tôi bỏ cái nhóm hài đó, không được giả gái tầm bậy mua vui rẻ tiền!

Với nghệ sĩ Anh Vũ, Gia Bảo có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Sau đó tôi về thế giới trẻ không có nhiều cơ hội diễn với ông nữa. Nhưng khi tôi làm show ở Trống Đồng hay những chương trình lớn, tôi đều mời ông! Gần đây tôi mời ông đi dự khai trương.., ông có đọc tin mà không đến được. Lần nói chuyện gần nhất là trước Tết! Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ 10 phút giữa đường Mạc Đĩnh Chi lúc 7 giờ tối đầy xe qua lại, ông nắm chặt tay tôi, ánh mắt thất thần và...khóc! Kể cho tôi nghe những chuyện ông đang gặp phải! Rồi sau đó ông khoe với tôi là ông bắt đầu có show trở lại, bắt đầu tham gia nhiều, gửi hình.... Khoe là vai hay, phim dài tập nên catse cũng kha khá... Tôi mừng cho ông! Để rồi giờ tôi mới biết là ông hay nhắn và gửi hình là để tôi yên tâm về ông thôi chứ ông chưa hề ổn lần nào! Đến trước khi nhắm mắt ông cũng chưa từng ổn!

Nam nghệ sĩ cho biết, trước Tết anh có gặp cha nuôi của mình. Khi đó, nghệ sĩ Anh Vũ nắm chặt tay anh và khóc.

Sáng nay đọc bài của Minh Luân viết tôi càng hiểu là tôi đã hiểu đúng! Cám ơn mọi người đã chung tay giúp ông đủ tiền về Việt Nam! Xứ người lạnh lẽo lắm, số ông khi mất vẫn còn phải tha hương, nhờ tấm lòng mọi người mới có thể về quê hương mà nằm! Tôi đau vì điều đó...cái nợ này quá lớn...nhưng vui vì chỉ trong 4 tiếng đồng hồ mà mọi người giúp mạnh đến vậy!".

Cuối cùng, nam nghệ sĩ mong rằng khán giả đừng nói những lời không hay về nghệ sĩ Anh Vũ: "Thôi thì ông đã nằm xuống rồi! Chỉ mong mọi người thương ông đừng nói những lời không hay, vì ông đã dành hai mươi mấy năm đem niềm vui đến cho mọi người! Gần như không ai không biết ông! Mấy năm gần đay có thể ông hơi chựng lại, không hoạt động mạnh như trước, nhưng trong giới chúng tôi thì tên ông vẫn lớn lắm!

Con vẫn nhớ lời ba tâm sự trước Tết! Làm được gì con sẽ làm! Đi xa giữ sự bình yên trong tâm hồn ba nhé! Đừng có mà rối nùi lên nữa đó nha! Lúc nào cũng rối, nghe nói đến ngày cuối cùng mà ba cũng rối lên hết à! Đi về nơi mới, có thể chưa quen được, chưa chấp nhận được, còn quyến luyến chốn này lắm... nhưng đến lúc ba phải nghỉ ngơi rồi... Thánh Thơ! Nghỉ ngơi đi nhé!".

"Đi xa giữ sự bình yên trong tâm hồn ba nhé!", Gia Bảo xúc động viết.

Video "má mì" Anh Vũ trong phim "Gái nhảy"

An Nhiên (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới