SAO » Chuyện làng sao

Con trai hết chàm, Lan Khuê đòi 'tuyển vợ', tiết lộ: 'con tôi da trắng, má hồng, đẹp trai'

Thứ năm, 23/04/2020 17:14

Lan Khuê vui mừng vì sau 3 tháng điều trị, con trai đã hết bị chàm. Người đẹp còn hài hước cho rằng giờ đã tự tin tuyển vợ cho con.

Cách đây ít tháng, Lan Khuê chia sẻ về việc con trai - bé Connor bị chàm, phải bôi thuốc màu đỏ khắp người. Mới đây, người đẹp hạnh phúc tuyên bố con trai đã hết chàm: "Mãi tới hôm nay, khi chàm lặn hết rồi thì bà mẹ 5 tháng như tôi mới biết con tôi da trắng, má hồng, đẹp trai nhường nào. Tự tin đi tuyển vợ rồi. Thật cám dỗ khi phải kềm chế bản thân không được hôn lên cái mỏ của thằng khỉ này.

Connor đã trải qua 3 tháng chiến đấu với chàm. Cuộc chiến có lúc tưởng thắng ai dè lại bị tụi chàm du kích 1 phát. Nói chung tới thời điểm này thế trận cân bằng. Nghĩa là chàm không đầu hàng, chỉ thỉnh thoảnh lui binh tạm ngừng chiến nhưng ít nhất mami và baby kiểm soát được tình hình. Cứ khi giặc chàm tới thì 2 mẹ con đánh thôi. Trường kì kháng chiến, nhất định thắng lợi".

Lan Khuê kiên trì điều trị chàm cho con trai.

Sau khi trị hết chàm cho con trai, Lan Khuê chia sẻ kinh nghiệm: "Một khi đã có cơ địa chàm thì sớm hay muộn gì cũng sẽ có lúc trồi lên.

Dù ba mẹ có kĩ cách mấy, cách ly mọi tác nhân gây kích ứng cho baby thì cũng chỉ có thể trì hoãn hoặc giảm nhẹ chứ không thể tránh được.

Giống như hồi sanh Connor, mình có linh cảm là thằng khỉ này dễ bị dị ứng ( thật luôn, không hiểu sao mình có linh cảm đó), nên mọi đồ dùng của bé mình rất cẩn thận: chất liệu phải mềm, mịn, thoáng, sản phẩm phải không mùi, chuyên dùng cho da kích ứng, ăn uống mình cũng không dám ăn đồ tanh mạnh miệng, chỉ dám nhá nhá nhẹ để bé bú thử xem có hợp không, đồ chơi, chăn, drap, gối, mình giặt, thay liên tục. Thế mà chàm vẫn hoàn chàm.

Thứ hai, mình thấy chàm nó “khôn” lắm, bôi kem gì mà thấy hiệu quả thì chừng vài ngày sau là hết linh. Mình bị bao phen thấy xài tốt là mua 1 đống rồi mừng hụt hoài luôn. Từ hồi bé bị chàm mình kinh qua không biết bao nhiêu thuốc, kem bôi rồi. Thế nên mới có chuyện là kem này hợp bé này nhưng không hợp bé kia.

Qua nhiều gian truân thằng khỉ nhà mình hợp đồ “nhà quê” nhất. Cứ tắm thuốc tím mà yên chuyện. Nên khi con bị chàm ba mẹ đừng nản lòng cứ lần lượt cho bé từ từ thử từng loại kem- thuốc bôi để tìm ra cái gì hợp với con mình nhất. Nhưng đương nhiên phải có tham khảo từ bác sĩ nha.

Thứ ba, nói về thuốc tím, hồi bé bị chàm chuyển qua giai đoạn cấp tính là bị chảy nước do các mụn nước li ti vỡ ra khi bé gãi ngứa. Lúc đó mình đưa bé đi bác sĩ, bác bảo thôi đừng lo cứ mua thuốc tím dạng bột 1g pha với nước tắm bé. Mình mỗi ngày pha thuốc tím tắm người, mặt thì lấy miếng gạc thấm thuốc tím đắp lên má, trán bé. Kì diệu thay các vết chàm dịu đi và các khu vực bị rỉ nước khô hẳn. Kể cả vùng hăm của bé từ hồi tắm thuốc tím tới giờ dù mình không bôi kem hăm thì cũng không bị hăm luôn.

Thứ tư, ngoài thuốc tím thì bác còn bào chế một lọ thuốc dùng để bôi vùng da chàm bị viêm chảy nước. Đó là cái thuốc màu đỏ mình hay bôi bé. Chai thuốc đó và gói thuốc tím là 1 cặp bài trùng. Mà mình thấy chủ yếu đỉnh nhất là thuốc tím.

Khi mà vùng da chàm không còn rỉ nước và khô rồi thì mình không phải bôi thuốc đỏ nữa, mình chuyển sang kem dưỡng ẩm cho bé và tắm nước thường. Khi nào bé lại bị viêm da cấp tính chảy nước thì mình lại quay lại chu trình cũ với thuốc tím và thuốc đỏ.

Thứ năm, thường xuyên lau mặt, lau mình cho bé vừa giúp bé bớt ngứa vừa giữ cho da bé mát mẻ cũng hạn chế được chàm.

Những chia sẻ của mình chỉ mang tính tương đối thôi. Vì có thể hợp với con mình nhưng lại không hợp với các bé khác. Chỉ mong là những chia sẻ này như sự đồng cảm mình muốn dành cho các mẹ có con, cũng gặp những vấn đề như mình thấy được rằng, làm mẹ là một công việc không đơn giản. Khi đã làm mẹ rồi thì không có việc gì trên đời này mẹ không làm được. Xá chi ba cái con chàm, đúng không các mẹ".

Lan Khuê hài hước cho rằng hết chàm con trai có thể tự tin 'tuyển vợ'.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới