SAO » Chuyện làng sao

Công Hậu: 'Nổi tiếng đến đâu vợ vẫn là trên hết'

Thứ bảy, 29/10/2011 10:33

'Ngày xưa tôi nghèo,vợ tôi cũng nghèo lắm,nên sau này khi đi làm có tiếng tăm, tiền bạc một chút, tôi không quên những ngày tháng nghèo khổ đó. Cho dù mình có tiếng đến đâu, vợ của mình vẫn là trên hết, vợ có thế nào tôi vẫn thương', nam diễn viên đình sẻ

- Không giống nhiều gia đình nghệ sĩ khác dễ tan vỡ, anh đã lập gia đình hơn 20 năm nay và có cuộc sống khá yên ấm? Phải chăng anh không đào hoa, không có nhiều phụ nữ theo đuổi hay còn lý do gì khác? Nghề này luôn có chuyện thay vợ đổi chồng, cặp bồ tùm lum, nhưng tôi không có quan điểm như vậy. Ngày xưa tôi nghèo, vợ tôi cũng nghèo lắm, nên sau này khi đi làm có tiếng tăm, tiền bạc một chút, tôi không quên những ngày tháng nghèo khổ đó. Cho dù mình có tiếng đến đâu, vợ của mình vẫn là trên hết, vợ có thế nào tôi vẫn thương. Sống ngoài tình còn cần nghĩa. Không phải chỉ các bạn khác có số đào hoa đâu, mà tôi cũng gặp nhiều cô này cô kia. Nhiều khi người ta bị ngộ nhân từ nhân vật mà thương mình. Tôi tự điều chỉnh bằng cách suy nghĩ cặn kẽ. Gia đình của mình là số 1, không có gì bằng.

Công Hậu thời đình đám

- Có điều gì đặc biệt khiến anh gắn bó và yêu người bạn đời của mình đến vậy? Yêu nhau là nhìn về một hướng. Tôi và bà xã gắn bó được với nhau lâu như vậy có lẽ là do nhìn về cùng một hướng. Khi chúng tôi đến với nhau, không có cái nhà để ở, phải đi ở thuê nhiều năm. Tôi phải làm việc cật lực suốt 18-20 năm để cất được nhà cho mình. Tôi làm đủ thứ từ đóng phim, đóng kịch đến diễn show, ca nhạc... Cất xong cái nhà, ngồi nhìn lại quá trình làm việc gần 20 năm của mình, tôi thấy nổi da gà. Người ta hô cất nhà là cất nhà, sao dễ dàng quá vậy, chứ vợ chồng tôi làm miệt mài, muốn điên khùng luôn mới có được. - Thời buổi kinh tế khó khăn, vợ chồng anh đã phải vật lộn mưu sinh ra sao? Sau khi ra trường, tôi diễn từ những vai rất phụ, mất cả năm mới lên được vai chính. Lương cũng từ từ theo phấu đấu mà lên. Bà xã tôi cũng vậy, đi diễn cho đoàn kịch Kim Cương. Sau này được mời đóng phim, tôi có thu nhập hơn. Tuy không hot bằng các bạn cùng thời, người ta được 10 thì tôi cũng được 6 phần. Tôi đi diễn cho mười mấy bầu sô, từ Nam ra Bắc. Hồi nhỏ tôi chơi nhạc nên khi đi diễn, tôi lấy vốn đó ra xài. Nói là có tiền nhưng theo kiểu của mình thôi. Đầu tiên mua miếng đất, làm móng chắc chắn trước, rồi từ từ xây lên cái nhà. Tôi xây nhà như con nít chơi xếp hình, cứ làm từng phần một. Khi chúng tôi có con, vợ tôi xin nghỉ việc để lo cho gia đình. Bà xã tôi nhận lồng tiếng phim, âm thầm phụ chồng ở phía sau. - Cùng làm nghệ thuật, thấy chị ấy chấp nhận bỏ nghề diễn, ở nhà lo cho gia đình, anh có thấy tiếc cho vợ? Như tôi đã nói, yêu nhau là cùng nhìn về một hướng. Tôi và bà xã đều nhìn về phía trước để phấn đấu, rèn luyện và học tập để cùng đi tới. Nghề diễn viên cũng ba chìm, bảy nổi lắm chứ không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Nó kèm theo sự trải nghiệm, có niềm vui hạnh phúc nhưng cũng có sự chua chát, thất bại. GIờ ở tuổi trung niên, tôi đã trải qua hết những điều đó nên giờ vững lắm. Nếu gặp điều gì thật may mắn hay xui xẻo cùng cực, tôi cũng thấy bình thường. Lúc mình gặp tai nạn, hao tiền tốn của rồi người thân mất... tinh thần xuống lắm. Nhưng tôi ngồi suy nghĩ, cái xui cái hên luôn song hành nên bình tâm lại. Và hiểu như thế nên tôi bình quân được mọi thứ trong cuộc sống. - Vợ chồng anh có khi nào gặp trục trặc trong đời sống hôn nhân chỉ bởi chuyện cơm áo gạo tiền? Có chứ, nó ảnh hưởng nhiều lắm đấy. Tiền chưa chắc đã mang lại hạnh phúc, nhưng chắc chắn mang lại niềm vui. Mình làm mọi thứ, phấn đấu cũng vì đồng tiền. Những lúc không có show, không có thu nhập cộng thêm xui xẻo trong gia đình, vợ chồng ráng an ủi nhau rồi tất cả cũng qua. Ngay khi mới quen nhau, chúng tôi đã xác định nếu không may cuộc sống không như ý mình cũng phải cùng nhau chia sẻ. Tôi nghĩ phải vậy mới lâu bền được.

Công Hậu bây giờ và vợ - diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc
- Trải qua cuộc hôn nhân dài, có bao giờ anh rơi vào tình trạng chán vợ, chán chồng?

Cũng có chứ. Đã hỏi thì tôi không giấu. Đôi khi cuộc sống đâu bằng phẳng như những gì mình nghĩ. Khi có một, hai đứa con, cuộc sống bị chi phối nhiều thứ. Vợ chồng đâu phải cái gì cũng giống nhau hết. Nhưng tôi thương con mình lắm. Khi có gia đình, có con cái, mình phải nghĩ đến trách nhiệm nên tôi bỏ hết mọi bất đồng. Cha mẹ phải có sự gắn kết thì con mới có đủ thể chất và tinh thần phát triển tốt được. Đó chính là động lực, sự cảnh tỉnh cho tôi. Vợ chồng là do duyên số. Quan niệm của tôi là vợ chồng đến lúc nào đó cái tình sẽ hết, nhưng sống còn phải có cái nghĩa. Nhìn hình ảnh những cặp vợ chồng già 60-70 tuổi chầm chậm dắt tay nhau đi coi cine, tôi thích lắm. Tôi muốn khi mình già cũng sẽ dắt tay vợ đi coi cine như vậy.

Mốt&Cuộc Sống