Kể từ đám cưới vào tháng 5 năm ngoái cho đến nay Công nương Meghan không hề liên lạc với ông Thomas Markle, cha ruột của mình. Bất chấp ông Thomas khẩn cầu có được cơ hội được kết nối nhưng cô vẫn lạnh lùng từ chối.
Có nguồn tin cho biết, nữ Công tước xứ Sussex dứt khoát đoạn tuyệt với cha ruột cũng như gia đình phức tạp của cô nhằm bảo vệ con trai Archie khỏi những vấn đề tiêu cực. Cô không cho phép phía nhà mình có mặt trong lễ rửa tội sắp tới của quý tử nhỏ vì bản thân cảm thấy xấu hổ.
Nữ Công tước xứ Sussex dứt khoát không để bố ruột và gia đình phức tạp của mình tiếp cận con trai Archie bằng mọi giá.
Thậm chí Meghan còn chẳng coi ông Thomas là bố đẻ. Thay vào đó cô lại quay ra yêu mến, ra sức lấy lòng bố chồng là Thái tử Charles. Cô thực sự coi bố chồng là người cha thứ 2. Giờ Meghan chỉ có 1 gia đình đó là tổ ấm với Hoàng tử Harry và bé Archie.
Công nương Meghan coi Thái tử Charles là người cha thứ 2 và ra sức lấy lòng bố chồng.
Nhiều người cảm thấy phẫn nộ trước thái độ tuyệt tình của Công nương Meghan. Cô không chỉ thể hiện là người con vô tâm và ích kỷ mà còn cho thấy sự tham lam, chỉ cần địa vị và danh vọng mà quên đi người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Phía Cung điện hiện tại từ chối đưa ra bình luận về vấn đề riêng của Meghan và cha ruột của cô.