SAO » Chuyện làng sao

Công Vinh tâm sự về mục tiêu năm 2014

Thứ sáu, 31/01/2014 06:50

Trong cuộc trò chuyện nhân dịp tết Giáp Ngọ, tiền đạo Lê Công Vinh tâm sự anh không nghĩ mình lại có một năm 2013 ấn tượng đến vậy. Dự định trong năm 2014, Công Vinh sẽ chuyển gia đình về ngôi biệt thự trị giá 17 tỷ đồng tại TP HCM.

* Năm 2013 là một năm bước ngoặt với Công Vinh, bản thân anh nghĩ sao về những sự thay đổi đó?

Thực sự năm 2013 là năm bản lề với cuộc đời tôi. Đầu tiên là chuyện lập gia đình, có thêm 1 cô công chúa nhỏ, sau đó là những bước tiến mới trong sự nghiệp cầu thủ.

So với năm 2012 thật đáng quên, năm 2013 tôi đã có rất nhiều sự tươi mới khi lấy lại được hình ảnh của mình ở các giải đấu trong nước, kế tiếp là điểm nhấn 4 tháng thi đấu bên Nhật Bản. Dù không phải thành công rực rỡ nhưng cá nhân tôi cảm thấy hài lòng, bởi ngay sau đó phía CLB Sapporo đã quyết định níu kéo tôi bằng việc bỏ ra số tiền lớn để mua đứt hợp đồng với SLNA và ký tiếp với tôi 2 năm. Đây thực sự là thành công đối với cá nhân tôi.

* Năm thứ 2 gia đình nhỏ của Công Vinh có thêm 1 thành viên mới, chắc hẳn những lo lắng và phiền muộn với anh cũng giảm đi rất nhiều?

Trong sự hạnh phúc và thành công, chắc hẳn tôi không thể thiếu những sóng gió và đôi chút gập ghềnh. Tôi hạnh phúc vì có một gia đình và con gái Bánh Gạo (tên thân mật ở nhà của con gái Vinh), nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy buồn khi phải xa gia đình nhiều, không có thời gian chăm sóc cho con gái và vợ. Cuộc sống là vậy, không ai cho bạn tất cả và đâu phải lúc nào cũng một “màu hồng”.

Tuy nhiên, gia đình và cô công chúa nhỏ thực sự là niềm động viên vô bờ bến đối với tôi trong sự nghiệp.

Công Vinh và Thủy Tiên chuẩn bị cho ngày tết

* Công Vinh có thể chia sẻ một chút về tâm trạng của người bố khi được âu yếm và chăm sóc cho cô con gái bé nhỏ?.

Nếu tính cả những ngày tháng đá SLNA và quãng thời gian thi đấu bên Nhật Bản, có tới gần 1 năm tôi không ở gần con gái. Trở về từ Nhật Bản, tôi thực sự hạnh phúc khi Bánh Gạo bắt đầu bi bô gọi tiếng Ba. Đó là cảm giác đặc biệt của những người đàn ông khi lần đầu làm bố.

Tết năm nay, gia đình tôi lại càng thêm bận hơn khi người giúp việc về quê, việc sinh hoạt của hai vợ chồng phải thu xếp ổn thỏa nhất để có thể chăm sóc con gái tốt hơn.

* Đón Tết cùng gia đình, anh có những dự định gì trong những ngày đầu năm mới?

Tôi đi thăm và chúc tết bà và bố mẹ ở Nghệ An những ngày trước tết. Quãng thời gian còn lại tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho tổ ấm của mình. Ngày tết chắc không thể thiếu những cành mai, hoa quả và bánh tét. Những năm trước tôi và vợ thường về quê ngoại Kiên Giang thăm họ hàng, còn năm nay nhà ngoại tôi sẽ lên Sài Gòn đón tết cùng gia đình nên chúng tôi phải chuẩn bị nhiều hơn.

Rất may trước khi từ Vinh vào Sài Gòn, mẹ tôi đã chuẩn bị khá nhiều lương thực sạch cho đại gia đình ăn tết.

* Năm 2014, anh có những mong muốn như thế nào cho bản thân và gia đình?

Tiếp nối những thành công trong năm 2013, tôi sẽ cố gắng duy trì và tập trung hơn để phong độ ngày một ổn định, gia đình thêm hạnh phúc.

Trước mắt, hai vợ chồng tôi sẽ hoàn thiện căn biệt thự mua từ 6 tháng trước tại quận 7, TP HCM. Theo dự định trong 3 đến 4 tháng tới căn nhà này sẽ hoàn thiện và chúng tôi sẽ chuyển về nhà mới. Nếu tính từ khi mua thô căn nhà cho tới khi hoàn thiện, mức giá căn nhà chúng tôi sở hữu sẽ lên tới 17 tỷ đồng.

Kế tiếp, năm 2014 sẽ là năm ĐT Việt Nam làm chủ nhà AFF Cup 2014, tôi sẽ phải nỗ lực đưa SLNA trở thành đội bóng mạnh nhất V-League và chiếm một vị trí chính thức trong ĐT Việt Nam dự AFF Cup.

* Xin cảm ơn Công Vinh về cuộc trao đổi!

Khampha.vn