SAO » Chuyện làng sao

Cựu quản gia hoàng gia tuyên bố đã nhìn thấy hồn ma của Công nương Diana!

Thứ ba, 30/01/2024 16:28

Gần 25 năm đã trôi qua kể từ khi Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn ô tô ở Paris, nhưng tinh thần hào phóng và lòng tốt của bà vẫn còn sống mãi trong trái tim và ký ức của những người đã biết và yêu mến bà nhất.

Rất ít người biết Diana có một quản gia cũ thân mật trong nhiều năm là Paul Barrel, người hiện tuyên bố linh hồn của công nương vẫn kết nối với anh ta suốt cuộc đời.

Trong lần xuất hiện gần đây nhất trên chương trình truyền hình Người nổi tiếng, Xin hãy giúp đỡ! Trong My House Is Haunted, Barrell tiết lộ cuộc gặp gỡ siêu nhiên mà anh với linh hồn của Diana tại ngôi nhà Chester mà anh ở chung với người bạn đời của mình. Người hầu bình thường của hoàng gia xúc động rõ rệt khi kể lại nhiều lần nhìn thấy hồn ma của Diana.

“Cô ấy dường như bước ra từ bóng tối”, Barrel nói, giọng cô hơi run. "Lúc đầu, tôi chỉ có thể liếc nhìn cô ấy một cái. Khi tôi quay đầu lại nhìn thẳng thì cô ấy đã biến mất. Nhưng tôi không nghi ngờ gì nữa, đó chính là cô ấy".

Barrel tin rằng hồn ma của Diana đã đến với anh. “Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy chỉ nói một từ - 'Pháp'. Lúc đầu tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nói từ đó, ngoài việc cô ấy đã chết ở đó. Nhưng sau đó tôi nhận ra - cô ấy chính là điều khiến tôi nhớ đến, rằng tôi đã đến Pháp để đưa thi thể của cô ấy về Anh”.

Trong những lần viếng thăm tiếp theo, linh hồn của Diana đã đưa ra những thông điệp ngắn gọn nhưng sâu sắc tương tự, chẳng hạn như "Tôi xin lỗi" và "Cảm ơn vì tất cả mọi thứ". Barrell cho biết anh vô cùng xúc động trước những tin nhắn ngắn gọn này.

"Khi cô ấy mất, tôi rất đau lòng vì mất đi một người mà tôi coi là gia đình. Một phần trong tôi đã chết cùng cô ấy vào ngày hôm đó. Vì vậy, được gặp lại cô ấy, dù chỉ là hồn ma của cô ấy, tôi cũng rất cảm động. Nó khiến tôi cảm thấy như, ở một khía cạnh nào đó, cô ấy vẫn đang quan tâm đến tôi”.

Mặc dù phải vật lộn để duy trì sự điềm tĩnh của mình với tư cách là một cựu hoàng gia nhưng tình yêu của Barrell dành cho Diana vẫn sâu đậm. "Ngôi nhà của tôi bị ma ám", Jay Blades, đã nhiều lần rơi nước mắt khi kể lại những cuộc gặp gỡ huyền bí của họ.

"Diana luôn quan tâm đến những điều huyền bí. Cô ấy thường mời các nhà ngoại cảm đến uống trà. Mặc dù lúc đó tôi là một người hoài nghi nhưng tôi phải thừa nhận rằng những dự đoán của họ về cô ấy rất chính xác. Bây giờ, tôi thực sự tin rằng cô ấy đã tìm thấy", một cách để liên lạc với tôi từ phía bên kia thế giới và cho tôi biết rằng cô ấy vẫn đang dõi theo tôi trong khi tôi đang trông chừng cô ấy”.

Những người biết rõ nhất về Diana đều nói rằng bản tính nhân hậu và vui tươi của cô trong cuộc sống hoàn toàn phù hợp với các hoạt động của cô ở thế giới bên kia. Cô ấy luôn thích làm tôi mất cảnh giác, và khi nhà ngoại cảm dự đoán những điều mà chỉ cô ấy biết, cô ấy sẽ cười và nói: "Thấy chưa, tôi đã nói với bạn rằng chúng có thật mà!" Vì vậy, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh cô ấy cười và nói. Tiếng cười dễ lây lan của cô ấy vang lên với các thiên thần và linh hồn.

Là người hầu luôn trung thành của Diana, Barrel rất coi trọng những thông tin anh nhận được từ hồn ma của Diana. Bất chấp suy đoán rằng anh ấy có thể đang gặp ảo giác xuất phát từ chấn thương, Barrell khẳng định cảm giác về những lần hiện ra này là quá thật và hữu ích nên không thể dễ dàng bác bỏ.

Khi cô ấy nói "Tôi xin lỗi" với tôi, tôi tin rằng cô ấy đang xin lỗi vì nỗi đau đã qua và những năm tháng đau buồn sau đó. Câu nói "cảm ơn vì tất cả" của cô ấy với tôi chỉ củng cố thêm rằng, ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn đánh giá cao mọi thứ tôi đã làm cho cô ấy trong cuộc sống".

Một số người có thể sợ hãi trước những sự kiện siêu nhiên xảy ra trong nhà của họ, nhưng Barrel cho biết tinh thần của Diana không mang lại cho anh điều gì ngoài sự an ủi. Mặc dù về mặt trí tuệ anh biết rằng cô đã ra đi, nhưng cảm giác rằng sự hiện diện bảo vệ của cô vẫn tiếp tục là một niềm hy vọng.

"Khi bạn yêu một ai đó sâu sắc như tôi, cho dù bạn có thể nhìn thấy hay chạm vào họ lần nữa, một phần nhỏ của họ vẫn luôn ở bên bạn. Nếu người phụ nữ tuyệt vời này muốn tiếp tục kết nối với tôi từ phía bên kia, Tại sao tôi nói không? Tôi sẽ vui lòng chào đón chuyến thăm của cô ấy nếu cô ấy muốn đến".

Vì vậy, trong khi cuộc sống trần thế của Diana kết thúc sớm, nhờ phép thuật của tình yêu, lòng trung thành và một chút giúp đỡ từ bên ngoài, ánh sáng của cô vẫn tiếp tục dẫn đường cho những người cô yêu thương nhất. Nếu lời kể của Paul Barrel là đúng thì ngay cả cái chết cũng không thể cắt đứt mối liên kết bền chặt giữa công nương với người bạn trung thành đã bảo vệ của cô. Di sản của Diana thực sự là vượt thời gian.

Bunny (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới